Xoa dịu trái tim đang tan vỡ

(Dân trí) - Chia tay một người cũng như từ bỏ một thói quen, một chất gây nghiện. Rất khó khăn, nhiệm vụ của bạn là phải tìm cách “đánh lạc hướng” bản thân không nghĩ về người kia nữa. Kinh nghiệm từ bạn đọc Cosmopolitan:

 
Xoa dịu trái tim đang tan vỡ - 1


Nhuộm tóc

 

“Chúng tôi là đồng nghiệp. Lúc bị anh ấy “đá”, tôi nghĩ ngay là mình phải nhuộm tóc. Tôi đến thẳng tiệm, yêu cầu người ta nhuộm cho màu nâu sáng, với hy vọng màu tóc sáng sẽ khiến cuộc sống đỡ u ám hơn. Và cách này quả thực đã hiệu quả.

 

Bạn biết không, khi bị bạn trai chủ động nói chia tay, phụ nữ chúng ta mất tự tin nhiều lắm. Làm một kiểu tóc mới (hay thay đổi màu tóc), hoặc diện váy mới sẽ mang lại cho bạn sự tự tin, sẵn sàng đối mặt với đau khổ và ngẩng cao đầu duyên dáng dù có đụng độ người yêu cũ như tôi hàng ngày” - -Andrea, 30 tuổi.

 

Hoàn thiện những điều dang dở

 

“Phong trào văn nghệ ở trường tôi mạnh lắm. Trước tôi luôn mong ước được biểu diễn trên sân khấu một lần với bạn bè, nhưng chưa thực hiện được vì còn bận yêu đương.

 

Cho đến khi anh chàng ấy bỏ tôi, tôi mới cảm thấy luyến tiếc những tháng ngày tuổi trẻ. Tôi quyết định kêu gọi một nhóm bạn chơi khá thân cùng tập luyện, lên kế hoạch thi hát trong trường, cuối cùng cũng được lên sân khấu trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Chẳng còn cơ hội để đau buồn nữa đâu” - Sam, 22 tuổi

 

Danh sách thần bí

 

“Khi tôi và bạn trai chia tay, đám bạn gái rủ tôi ra ngoài uống rượu. Rồi họ chỉ tôi cách làm một danh sách “Ly do tôi không cần anh ta”. Họ đọc to giúp tôi những điều đã nêu trong danh sách này, để tôi ghi nhớ. Tôi giữ danh sách cẩn thận trong ngăn kéo bàn như một cách nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ không bao giờ mềm lòng thỏa hiệp” - Jessica, 21 tuổi.

 

Phản ứng giận dữ

 

“Biết được bạn trai mình đang bắt cá hai tay, tôi mang ngay bó hoa anh ta mới gửi tặng hôm sinh nhật ra, nhằm mặt anh ta mà ném. Cảm giác rất dễ chịu!” - Brianne, 24 tuổi

 

Mở lòng

 

“Một tháng kể từ cuộc chia tay vô cùng đau khổ, tôi thách thức bản thân nhận lời với tất cả những ai mời mình đi chơi - bao gồm cả hò hẹn hay tụ tập bạn bè, cho dù hôm đó là thứ Ba hay bản thân không có hứng thú, tôi vẫn “ép” mình đi. Cách đó giúp tôi không nghĩ đến bạn trai cũ. Sau chừng 1 tháng, tôi nhận ra mình chẳng còn nhớ tới anh ta” - Chrsitie, 28 tuổi.

 

Xả stress trực tiếp

 

“Tôi đăng ký lớp đấm bốc và coi như đang đấm chính kẻ đã làm tim mình tan vỡ trong lúc luyện tập. Có khi phải cám ơn người cũ vì nhờ anh ta, tôi mới có “cú đấm sấm sét” như bây giờ” - Casey, 21 tuổi.  

 

H.A

Theo Cosmopolitan