Vợ tôi có bầu với người khác

(Dân trí) - Đây là tình huống tệ nhất mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ được. Tôi kết hôn năm 1994, có 6 con, 4 đứa là con đẻ, 2 đứa là con riêng của vợ nhưng tôi đã nuôi dạy chúng từ bé nên chúng cũng là con tôi. <i/>(Hải Nam, TPHCM)</i>

Đứa lớn nhất 22 tuổi, đứa nhỏ nhất 9 tuổi. 3 năm trước vợ tôi thay đổi công việc và trong vòng 3 năm lương của cô ấy đã tăng gấp 3 lần. Cô ấy bắt đầu có quan hệ “bằng hữu” với một đồng nghiệp. Khi biết điều đó, tôi yêu cầu cô ấy chấm dứt “tình bạn” này. Cô ấy nói sẽ nghe tôi, nhưng đến tháng 9/2010 tôi phát hiện “tình bạn” của cô ấy đã trở thành mối quan hệ ngoài luồng có chung đụng thể xác. Bên cạnh điện thoại di dộng cá nhân, điện thoại cơ quan, cô ấy còn có cả điện thoại trả trước sim vứt lúc nào cũng được nữa. Tôi không cần phải đi vào chi tiết, nhưng tôi chắc chắn một điều, cô ấy ngoại tình.
 
Vợ tôi có bầu với người khác

Hình chỉ có tính chất minh họa

 

Tôi muốn làm rõ chuyện này vì quyền lợi của các con tôi hơn là vì tôi, song tôi cũng sẵn sàng hợp tác để xây dựng lại niềm tin vợ chồng, đi đến tận cùng nguyên nhân vì sao cô ấy phản bội. Chúng tôi cùng đến trung tâm tư vấn, trong 2 tháng, nhưng cô ấy cho rằng không giúp ích được gì, chỉ tốn tiền của cô ấy.
 
Không lâu sau đó, khi công việc của tôi gặp khó khăn, một phần vì tôi đã không thể tập trung vào làm việc, cô ấy nói muốn ly hôn, nhưng chờ cho qua sinh nhật của 1 trong 6 đứa con đã, vì không muốn làm hỏng ngày vui của bọn trẻ.

 

Vài tuần trước, cô ấy đột ngột tiến hành thủ tục li dị cho dù sắp đến sinh nhật con. Tôi biết có chuyện xảy ra. Chúng tôi vẫn sống chung nhà, ngủ chung giường, nhưng li thân từ năm ngoái. Vậy nhưng cô ấy lại có bầu, theo như lời cô ấy nói là 3 tháng. Lý do ly hôn của cô ấy luôn là cô ấy không hạnh phúc, nhưng thực tế là vì đang có người đàn ông khác chờ cô ấy. Bất kể là lý do gì, cô ấy đã lừa dối. Cô ấy mệt mỏi nếu phải ngủ với 1 người đàn ông duy nhất trong suốt 20 năm.

 

Vấn đề của tôi là, với những đứa con còn nhỏ và ở tuổi ổi ương, chúng không thể hiểu hết những gì gia đình đang đối mặt (tôi không muốn thông báo với bọn trẻ tin xấu này, tôi thà để mẹ chúng nói cho chúng biết là giữa hai bố mẹ không còn gì cả). Nhưng bọn trẻ rồi sẽ phải biết sự thật rằng chúng sắp có em, mà cha của đứa trẻ đó lại không phải là tôi, là người đàn ông khác chúng thậm chí còn không biết mặt! Đó sẽ là cú sốc lớn với các con tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?