Vợ đẹp thiếu ý tứ

“Tối về muộn, đừng chờ em nhé” - anh Hưng chưa kịp phản ứng đã thấy vợ váy ngắn, áo trễ cổ rồi khoác áo dạ bên ngoài, lao ra khỏi cửa. Dưới đường tiếng bạn bè của vợ í ới cười nói, mà trong số đó, anh biết có cả người yêu cũ của vợ mình.

 
Vợ đẹp thiếu ý tứ - 1


Hôm qua, anh Hưng được Dương - vợ mình rủ đi sinh nhật bạn cũ ở một quán cafe. Do bận việc, không thể đi cùng nên anh đành cáo lui. Anh Hưng có ý đưa - đón vợ đến chỗ hẹn nhưng Dương lắc đầu từ chối: “Bạn em đi taxi đến đón rồi. Anh khỏi lo”.

 

Tuy anh Hưng biết vợ có nhiều “vệ tinh” như nấm sau mưa nhưng anh vẫn cố nhủ thầm rằng phải tin ở lòng chung thủy của vợ. Thế mà nhiều đêm, anh vẫn không khỏi trằn trọc vì vợ trẻ, đẹp, hiện đại và thiếu ý tứ quá.

 

“Đi chơi với bạn bè, cả nam, cả nữ là phải diện váy ngắn, áo trễ vì cô ấy quan niệm thế mới đẹp. Ai đời, đi liên hoan cùng công ty mà khoác vai, bá cổ hết anh đồng nghiệp này, đến anh đồng nghiệp khác. Sau đó, chụp ảnh và khoe với chồng những người đang thích mình” - anh Hưng kể.

 

Hôm hai vợ chồng về quê ăn giỗ, dù ngồi cùng hàng ghế với chồng trên xe khách nhưng được mấy anh hàng ghế bên trêu ghẹo Dương vẫn “cười tít”, mải trò chuyện với “người hâm mộ” mà quên cả chồng. Lúc xuống xe, cô chẳng ngại trao đổi số điện thoại với người lạ, mặc chồng tỏ vẻ khó chịu. Nếu có càu nhàu thì thể nào anh cũng được vợ trấn an, nịnh nọt: “Anh yên tâm. Anh ta làm sao mà bằng chồng yêu của em được?”.

 

Ngồi bên cạnh chồng xem tivi, Dương vẫn nhắn tin cho một kẻ “si tình”: “Anh ăn cơm chưa? Cẩn thận kẻo bị lạnh anh nhé”… khiến anh Hưng tức điên. Tra hỏi thì vợ bảo: “Xã giao thôi. Em có gì thì em đâu dám ngồi cạnh anh nhắn tin lộ liễu”. Rồi cô mang tin nhắn của “đối phương” ra đọc cho chồng nghe, còn cười mãn nguyện bảo: “Hắn ta cứ tưởng em chưa chồng đấy”.

 

Một lần, anh Hưng nhận được cuộc điện thoại lạ. Người phụ nữ bên đầu dây nghi ngờ vợ anh có “quan hệ” với chồng chị ta, nhờ anh thẩm tra giúp. Sau khi khẳng định chắc chắn ngày, giờ đó vợ mình đang ngủ cạnh mình, anh Hưng mới được yên thân.

 

Do không thể 24/24 canh chừng vợ nên anh Hưng không dám đặt niềm tin tuyệt đối vào vợ. Anh biết, vợ mình không thuộc dạng “lẳng lơ” nhưng lại “thiếu đoan trang” trong giao tiếp. Sự vô tâm của Dương có thể tạo điều kiện cho những kẻ xung quanh “tưởng bở”. Những cuộc “tấn công” tới vợ anh sẽ ngày một trắng trợn, mạnh mẽ hơn và biết đâu… có ngày, anh bị vợ “cắm” lên đầu hai cái sừng. Có lúc, anh Hưng tự nhận mình “dại”, biết thế ngày xưa cưới một cô có hình thức trung bình thì đêm về sẽ được ngủ ngon.

 

Vợ đẹp càng cần tạo lòng tin cho chồng

 

Nhiều phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ thì dù có chồng, vẫn là điểm chinh phục hấp dẫn của cánh đàn ông. Những tin nhắn, cuộc điện thoại hoặc cử chỉ bày tỏ tình cảm của những “cây si” là điều có thể đoán trước được nhưng nếu người vợ không cẩn thận, dễ đẩy mình vào cảnh “tình ngay lý gian”.

 

Người chồng có tốt tính đến mấy cũng khó tránh khỏi cảm giác “như ngồi trên đống lửa” khi có kẻ “vây quanh” vợ mình. Chưa kể những anh ghen tuông quá đà có thể làm hại sức khỏe và tinh thần của vợ (cũng như của bản thân). Lúc đó, ngay cả khi người vợ có trong sạch đến mấy thì cũng khó có hạnh phúc trọn vẹn.

 

Vì thế, ngay khi bị tán tỉnh, người vợ cần tỏ rõ thái độ nghiêm túc. Nên trao đổi, lắng nghe ý kiến nếu chồng góp ý. Ngoài ra, cũng không nên vì có chút nhan sắc mà “kênh kiệu”, coi thường chồng (nhất là người chồng xấu hơn vợ) hoặc cho mình quyền “đùa cợt” với những người tán tỉnh xung quanh. Nếu người vợ không nghiêm khắc với bản thân ngay từ đầu thì dễ dàng quen với lối sống suồng sã đó mà tự gây rạn nứt tình cảm với chồng.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé