Từ "lên giường" sẽ đến "ra đường" vì nhà tan cửa nát

(Dân trí) - Tôi chưa từng thấy ai ngoại tình mà vẫn có ý thức giữ gìn gia đình hạnh phúc cả. Chẳng qua là mối quan hệ của chị chưa đến giai đoạn có tính chất phá hủy mà thôi.

Từ "lên giường" sẽ đến "ra đường" vì nhà tan cửa nát - 1

Bản thân tôi là đàn ông, nhiều khi nghĩ hoa bướm bên ngoài cho vui thôi mà thấy phụ nữ ngoài đường ngọt ngào, về nhà còn thấy có chút chán vợ. Huống hồ phụ nữ luôn sống thiên về cảm xúc, đã mơ mộng người đàn ông khác thì còn quan tâm gì đến chồng con.

Có thể chị là phụ nữ, chị chỉ coi việc cảm xúc của mình được đổi mới là đủ. Nhưng còn người đàn ông kia, tôi xin chắc chắn với chị rằng anh ta sẽ không dừng lại ở đó. Nếu không vì mục đích cuối cùng là chiếm đoạt chị thì anh ta sẽ chẳng rảnh rỗi mà cà phê tâm sự với chị ngày này qua tháng khác như thế. Chị nên biết, cánh đàn ông thực tế chứ không chỉ mơ mộng như đàn bà.

Để tôi kể cho chị nghe câu chuyện chú ếch như thế này: Có một chú ếch được thả vào nồi nước lạnh. Chiếc nồi đó được đặt lên bếp và không đậy vung. Ban đầu, vì nước còn lạnh nên chú ếch nằm yêu trong nồi không phản ứng. Sau đó, nước từ từ ấm dần lên nhưng chú ếch không để ý điều đó, chỉ cảm thấy vẫn dễ chịu. Càng về sau, nhiệt độ càng tăng nhưng chú ếch vẫn không để ý vì nhiệt độ tăng từ từ và chú đã dần quen với cảm giác đó. Đến khi nước sôi thì chú ếch bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng đã muộn mất rồi. Chú ếch đã bị luộc trong nồi nước sôi. Giả sử, ngay từ đầu thả chú ếch vào nồi nước nóng và không đậy vung thì chắc chắn chú ếch sẽ phản ứng, cố tìm cách nhảy ra cho bằng được.

Đàn ông khôn ngoan thường sẽ chinh phục phụ nữ từ từ như thế, nó khiến phụ nữ yên tâm tin tưởng không phòng bị, rồi cuối cùng bị chết chìm trong cái bẫy ái tình mà họ đã giăng ra, đến khi phụ nữ nhận ra mình đi quá xa thì đã muộn. Họ thừa biết nếu vội vàng sẽ khiến phụ nữ cảnh giác và thậm chí là sợ hãi mà tránh xa ngay.

Tôi không rõ là chị ngây thơ tin vẫn có thứ tình cảm ngoài luồng chỉ đơn thuần vì tinh thần thật hay là chị đang ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Kiểu lý luận như chị, chúng tôi vẫn thường đùa là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

Mái nhà của chị hãy còn bình yên, đừng tự gây giông bão cho cuộc đời mình nữa. Bởi nếu có mệnh hệ gì, thì người đau khổ nhiều nhất, mất mát nhiều nhất vẫn là chị. Lúc đó liệu người đàn ông kia có dành cả cuộc đời mình để chia sẻ với chị được không?

Phản hồi của độc giả Sơn Lâm