“Trót dại” lấy chồng trẻ con!

... Đã có vợ lo hết rồi nên Trường cứ theo quan điểm “mạnh ai, người ấy làm”. Khi vợ hỏi tiền lương thì Trường từ chối ngay: “Tiền lương của em gần nghìn đô chứ anh chỉ có vài triệu bọt bèo, chả bõ”...

 
“Trót dại” lấy chồng trẻ con! - 1


Thu hơn chồng tới 4 tuổi nên suy nghĩ có phần già dặn hơn nhiều. Ngay khi mới cưới, cô đã phải cân nhắc chi tiêu, tiết kiệm từ sắm sửa đồ đạc trong nhà. Trong khi đó, Tuấn (chồng Thu) vốn tính ham chơi, việc gì cũng “thoải mái”, dù đã lấy vợ rồi mà vẫn sống theo nếp cũ như bỏ bữa, đi làm về muộn hay để tất tần tật mọi việc cho vợ đảm nhận, còn mình thì cứ “cưỡi ngựa xem hoa”.

 

Tiền lương hàng tháng Tuấn vẫn đầu tư cho quán xá, “bao” bạn bè phải nói là bét nhè. Hai vợ chồng thu nhập ngang nhau nhưng chẳng mấy khi Thu “vòi” được ở chồng.

 

Việc nhà Tuấn cũng dửng dưng, Thu ca cẩm thì mẹ chồng lại nhỏ to: “Đời mẹ chưa bao giờ để bố thằng Tuấn phải xắn tay vào bếp”, rồi “đàn ông ai chẳng vậy, ham chơi nhưng vẫn biết tìm về nhà với vợ con là may rồi”.

 

Có bữa mẹ chồng còn nói ngang: “Thôi thì nó còn trẻ người non dạ nên con bảo ban rồi vợ chồng cùng làm ăn. Đấy, nhìn bố chồng con lúc nào cũng thảnh thơi trong khi mọi việc trong nhà đều một tay mẹ quán xuyến tươm tất hết cả”.

 

Thu nghe mà ức nghẹn trong cổ họng. Cô đã cố gắng thông cảm nhưng dù sao chồng cũng đã xấp xỉ 30 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Khi vợ bàn bạc việc gì, Tuấn chỉ biết tròn xoe mắt trả lời: “Thế à?”.

 

Thu không nghĩ một người đàn ông ngần ấy tuổi lại có thể thiếu trách nhiệm và thờ ơ với công to việc lớn trong nhà đến vậy. Ngày còn yêu, Thu càng thích thú với cái tính trẻ con bao nhiêu thì khi trở thành vợ chồng lại nhàm chán bấy nhiêu.

 

Tương tự, do được chiều chuộng từ bé nên Lâm chẳng phải lo nghĩ chuyện gì. Từ thi cử đến khi ra trường đi làm đã có bố mẹ lo lót hết rồi. Rồi anh chễm trệ làm chồng, làm cha một cách hồn nhiên. Vẫn xài tiền của bố mẹ đưa cho, hết thì Lâm lại xin vợ. Đứa con nhỏ đi học, tốn kém, bố mẹ chồng đành phải chu cấp toàn phần. Quen chơi rồi nên lúc nào phải lo cho vợ con là một gánh nặng đối với Lâm.

 

Có hôm Lâm đưa tiền cho vợ thì lại bị hắt hủi: “Chờ tiền của anh thì có mà con anh bị đuổi khỏi trường lâu rồi”. Khi đưa tay bế con, mẹ anh giành lấy: “Anh ăn còn chẳng nên huống hồ bế con, để đấy tôi”. Lần nào sán lại gần con, anh cũng bị mẹ hoặc vợ ngăn lại vì cho rằng anh còn trẻ con quá, không làm nổi việc gì ra hồn.

 

Chồng trẻ, vợ già… thiệt ai?

 

Thảo (29 tuổi), có công việc ổn định với thu nhập cao nên khi cô quyết định lấy Trường (24 tuổi) lại mới ra trường nên bị bố mẹ phản đối kịch liệt.

 

Do bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài điển trai và trẻ trung của Trường nên Thảo đã bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo trong cuộc sống “chồng trẻ, vợ già”.

 

Cưới nhau ngày trước, ngày sau Thảo đã nhận ra chồng mình chưa chín chắn, suy nghĩ còn khá trẻ con. Ban đầu Thảo còn tự hào vì có chồng đẹp trai, ăn mặc phong độ, lịch lãm. Nhưng sau đó thì cô thực sự ngán ngẩm vì cái đầu rỗng tuếch của chồng.

 

Suốt ngày Trường chè chén, quán xá lông bông. Hầu như việc nhà anh đều không để ý. Đến khi gia đình họp mặt thì anh lại ra quán để uống nước vì “ngồi cũng như không”.

 

Đã có vợ lo hết rồi nên Trường cứ theo quan điểm “mạnh ai, người ấy làm”. Khi vợ hỏi tiền lương thì Trường từ chối ngay: “Tiền lương của em gần nghìn đô chứ anh chỉ có vài triệu bọt bèo, chả bõ”.

 

Nhiều lúc Thảo thấy mệt mỏi vì phải gồng mình lên để lo kiếm tiền nuôi cả nhà, tiền học hành cho con cái và cả cậu em chồng nữa. Cô cứ nghĩ rồi chồng sẽ “người lớn” từng ngày nhưng đến khi bước vào tuổi 36 rồi mà Trường vẫn ham chơi.

 

Người xưa có câu: “Vợ già chồng trẻ như tiền vứt đi” để nói về cuộc sống tù túng của những cặp vợ chồng “lệch pha” về tuổi tác. Nhiều cô gái “ham sắc” nên quyết liều lấy chồng trẻ cho oai. Có nên lấy chồng trẻ hơn mình hay không còn tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nhưng không ít chị em đã than vãn vì trót dại lấy phải chồng trẻ con.

 

Thực tế, đàn ông có vợ tuy nhiều tuổi hơn mình nhưng lại là người giỏi giang, biết quán xuyến mọi việc và kiếm được nhiều tiền thì tự hào lắm. Còn người vợ thì lại si mê, hãnh diện về ông chồng trẻ, đẹp trai, đào hoa của mình. Thế nên họ tự cho rằng đó là do trời định, là quy luật bù trừ. Nhưng càng sống với nhau thì giữa vợ già, chồng trẻ sẽ xảy ra những xích mích không đáng có.

 

Theo Minh Thái

Eva