"Tỉnh lại đi em, đừng phù phiếm nữa!"

(Dân trí) - Em là phụ nữ nhưng khá nóng tính và hiếu thắng. Lúc nào cũng muốn mình nếu không duy nhất thì cũng phải là số một.

 

"Tỉnh lại đi em, đừng phù phiếm nữa!" - 1


Em bướng bỉnh quen được chiều chuộng. Em hay tự hào, ở nhà em “át vía”, bắt nạt được cả mẹ và chị gái, hồi đầu nghe em khoe “chiến tích”, anh chỉ ôn tồn: “Là họ nhường nhịn, không chấp đó thôi”. Anh hơi sai khi quá nuông chiều, không góp ý, răn đe em sớm điều này.

 

Em có trang nhật ký mở, để trao đổi thông tin, liên lạc với bạn bè, anh cũng hay ghé qua thăm xem vợ mình nghĩ gì, em biết điều đó và thi thoảng em lại kể đầy ngụ ý về những người đang chỉ chờ em nung nấu ý định ngoại tình thì họ xin ra ứng cử, có những người thầm thương trộm nhớ, luôn sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ cần em, vẫn chờ em mòn mỏi, lăn lóc dù em đã có chồng, con.

 

Anh biết, em là cô gái xinh xắn, đáng yêu đó chính là đặc điểm mà anh “chết lịm” ở em, anh không bao giờ nghĩ rằng em đã trong tay mình chẳng chạy đi đâu được mà lo giữ, anh luôn trân trọng em cùng mái ấm này, dù công việc bận anh cũng luôn gắng thu xếp để về ăn cơm cùng hai mẹ con. Hoặc chí ít cũng khéo léo từ chối uống bia, rượu xã giao với đối tác vì biết em không thích chồng say rượu.

 

Anh tin, thâm tâm em cũng không chê được anh điểm gì nhưng vì em muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng anh cũng đang “cầm vàng trong tay”, phải biết giữ gìn. Anh hiểu, nhưng em không cần thiết ngày nào cũng phải cho anh thấy giá trị của em, anh nghĩ rằng giá trị của người phụ nữ không nằm ở điểm đó.

 

Phải chăng em hơi quá tay khi nêm gia vị cho hạnh phúc? Đọc những dòng em viết như thế này tại thời điểm vợ chồng mình vẫn êm ấm bên nhau, anh thực sự chẳng hiểu:

 

Không phải lúc nào em cũng đủ dũng cảm đối mặt với cám dỗ đâu chồng ạ! Nhiều giai đẹp quá! Ô này, tim lại rung rinh trước người khác phái rồi. Cảm giác tự dưng trẻ hẳn ra, cứ như là chưa lấy chồng và mới yêu lần đầu!

 

Mình như bông hoa giữa ngàn đang hé nở, vậy mà giờ, chồng con vào bỗng chẳng còn thời gian mà yêu mình nữa, cảm xúc trôi dạt phương nào? Giờ bỏ chồng thì có hết khô cằn sỏi đá không nhỉ? Đang cần luồng gió mới!

 

Mấy anh đồng nghiệp sáng láng của mình bảo, sao em tài năng thế, chỉ trong một thời gian ngắn là giai theo cứ dài hàng cây số. Mình bảo tán giai dễ không, chỉ cần liếc một cái là đổ hàng loạt. Bắt đầu thấy khát khao trở lại điều thời con gái từng khao khát, đó là bắt cá hai tay xem sao”.

 

Anh nghĩ em đang “rung cây dọa khỉ” hoặc đó sẽ chỉ là câu đùa vô thưởng vô phạt với bạn bè, anh chẳng để tâm, nếu không có lần anh nhìn thấy một người đi xe biển số trên quê mình, lấm bụi đường, đứng trước cổng nhà mình, anh ta bối rối nhìn chúng ta. Khi ấy anh đang bế con và nắm tay em hạnh phúc, nhà mình đang hớn hở từ siêu thị về, anh chàng luống cuống nói xin lỗi nhầm nhà rồi phóng xe đi. Em cười khúc khích khoe: “Đó là đối tượng ở quê, theo đuổi em từ hồi em chưa yêu anh, anh ấy chung tình lắm”.

 

Anh hơi khó chịu, chưa kịp nhắc nhở thì hôm đó anh vô tình vào mục tin nhắn của em trên trang nhật ký mở, tin nhắn mới em chưa kịp đọc. Anh hiểu dần câu chuyện, anh chàng kia không ngộ nhận, chính em đã muốn cho anh ta cơ hội, em luôn ỡm ờ, lửng lơ khiến người ta hi vọng. Em nói rằng em buồn, cần người nói chuyện nên anh ta mới nhiệt tình tìm đến tận đây. Thấy mình hạnh phúc tay trong tay, anh ta mới biết là đã lầm nên rút lui và xin lỗi...

 

Thực ra anh ta chẳng cần nói lời xin lỗi. Anh thấy chán và mệt mỏi khi em lấy những “đồ trang sức” ấy điểm tô cho tính hiếu thắng của mình. Tỉnh lại đi em, đừng phù phiếm nữa!

 

Langtu3110@...