Tình 1 đêm và 2 trang nhật ký

(Dân trí) - “Chuyện qua đường” với người lạ rõ ràng không phải “sáng ra, đường ai nấy đi” như chúng ta vẫn nghĩ. Người trong cuộc vẫn lẩn quất những ám ảnh dù sau đó không gặp lại, và dưới đây là chia sẻ từ hai trang nhật ký của hai bạn trẻ nước Anh.

* Dan Brierly, đã qua rất nhiều mối “tình một đêm”, và tin rằng kiểu “tình dục ngẫu nhiên” này là một phần của hẹn hò trong thế giới hiện đại:

 

8 giờ tối

 

Sau 5 phút tắm rửa sạch sẽ, tớ bới tung nhà để tìm quần chíp, giày thể thao và một chiếc áo chui cổ tim còn sạch. Kế đó là xịt chút nước dùng sau khi cạo râu. Tớ cũng chẳng nghĩ nhiều về đêm nay. Bạn tớ quen một cô, hôm nay cô ấy mở tiệc ở nhà, và có lẽ bọn tớ nên tới đó.
 
 
Tình 1 đêm và 2 trang nhật ký - 1

 9 giờ tối 

5 cậu bạn tới và chúng tớ nốc bia. Cả tuần đã làm việc chăm chỉ rồi nên thời điểm này cần phải “chơi hết mình”.

 

Đề tài trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang “đêm nay cả lũ sẽ đi đâu?”. Gần nửa giờ sau, chúng t quyết định ghé qua nhà cô bạn có dạ tiệc.

 

Trước khi rời nhà, tớ đã uống 5 lon bia và 4 cốc tequila. Cả lũ gọi taxi - một giải pháp tốt khi tất cả đều có thể say khướt.

 

10:30 tối

 

Cả lũ đến nơi. Tớ ăn mặc có vẻ hơi “kém”. Bị hớp hồn ngay bởi một cô gái tóc vàng.

 

Cô ấy đang trò chuyện với vài người tớ không quen biết, vì thế tớ đi tìm đồ uống và lờ cô ấy đi. Không muốn tỏ ra quá săn đón.

 

1 giờ sáng

 

Cô gái tóc vàng mỉm cười với tớ đã vài lần, có nghĩa là đã đến lúc tớ nên tiến thêm một bước.

 

Tớ tự giới thiệu mình và bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Hình như cô ấy nói tên là Sarah, tớ không chắc lắm (có vẻ tớ đã say rồi).

 

Sau một tiếng chuyện phiếm mà cô ấy chưa bỏ đi, đây chắc chắn là một tín hiệu tốt.

 

3 giờ sáng

 

Chẳng biết ai “khơi mào” trước, nhưng tớ đã ve vuốt và hôn hít Sarah được ít nhất là cả tiếng đồng hồ. Hai người quyết định rời khỏi bữa tiệc, về nhà tớ. Mọi thứ có vẻ rất “mù mờ”.

 

Về đến nhà, cả hai lao thẳng vào phòng tớ. Ngày hôm sau giữa trưa tớ mới dậy, còn Sarah đã đi rồi.

 

2 giờ chiều

 

Nhận được tin nhắn qua điện thoại của Sarah, tên cô ấy hóa ra là Claire. Cô ấy nói tối qua đã rất vui và muốn hai người gặp lại.

 

Tớ cũng vui vì nhận được tin cô ấy, song chợt nhận ra mình còn chẳng nhớ trông mặt mũi cô ấy thế nào. Hỏi xin họ của cô ấy, như thế tớ có thể check và xem được mặt trên Facebook.

 

4 giờ chiều

 

Cô ấy nhắn lại. Sau khi xem ảnh, tớ hoàn toàn tin là muốn gặp lại. Buổi gặp tới sẽ uống rất ít rượu và dành nhiều thời gian chuyện trò hơn.

 

* Hanah Cambel, độc thân cả năm và đã có 2 mối tình một đêm, tâm sự về “mối tình” với anh chàng quen qua Internet:

 

7 giờ tối

 

Sau 2 ngày trang bị lại tủ quần áo giày dép, mình dành thêm một tiếng đồng hồ make-up và làm tóc. Với đôi giày cao gót ưa thích và chiếc quần jeans mẫu thiết kế mới, mình hoàn toàn tự tin, rất sẵn sàng cho cuộc hẹn.

 

8 giờ tối

 

Gặp Phil ở ga tàu điện, hít một hơi thật dài để bình tĩnh hơn. Trông anh ấy quả rất cao và đẹp trai.

 

Phil đặt lên má mình một nụ hôn thay cho lời chào. Rồi cả hai đến quán rượu gần đó.

 

Cuộc trò chuyện lúc đầu hơi khách sáo. Sau vài ly, hai người đã có phần thư giãn hơn và bắt đầu cởi mở.

 

Mình cố gắng không uống nhiều nhưng rồi vẫn ngà ngà say. Bắt đầu nghĩ rằng Phil muốn mình và mình cũng muốn anh ấy.

 

10 giờ tối

 

Hai đứa gọi đồ ăn, mọi th đều thật tuyệt, rõ là hai người đang có cuộc hò hẹn lần 2.

 

Sau bữa tối, Phil ngả sang, bất ngờ hôn mình thật lâu và say đắm. Bỗng nhiên buổi tối trở nên thật khác lạ. “Tình cờ”, cả hai đều nghĩ là nên qua chỗ mình uống một tách cà phê, rồi anh ấy sẽ tự gọi taxi về. Song thực tâm mình biết, anh ấy sẽ không đi đâu thêm nữa.

 

Nửa đêm

 

Khi cả hai cùng ngã vào giường ngủ, mình thấy thật ngạc nhiên vì mọi thứ gần như hoàn hảo. Không hề có những cử chỉ lóng ngóng, và thân hình anh ấy thì phải nói là hoàn mỹ. Sau đó hai đứa ngủ say trong vòng tay nhau.

 

10 giờ sáng

 

Quấn quýt trên giường ngủ, hai đứa chuyện gẫu nhiều giờ đồng hồ. Anh ấy không hề vội. Hai đứa thong thả dậy, tắm, rồi làm bữa sáng.

 

1 giờ chiều

 

Tay trong tay dắt nhau ra nhà ga, như đôi tình nhân vậy.

 

Khi Phil lên tàu, cả hai đều hứa sẽ gọi điện cho nhau và mình quay về, tủm tỉm một nụ cười, không hề cảm thấy tội lỗi hay hối tiếc về những gì đã xảy ra, bởi tin chắc hai người sẽ gặp lại.

 

4 ngày đã trôi qua, Phil không hề gọi điện. Mình bối rối.

 

Đó rõ ràng chỉ là một “đêm vui vẻ” với anh ấy, Phil sẽ không nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc.

 

Mình không hối hận vì điều đã xảy ra, song chắc chắn, tình một đêm không thể là thói quen được.

 

Huyền Anh (dịch)