Phản hồi bài viết “Người yêu người ta”:

Thực sự yêu hay chỉ muốn có người yêu?

(Dân trí) - Bạn yêu người ấy chân thành hay chỉ là muốn tận hưởng cảm giác có người yêu? Tôi không phải người trong cuộc để có thể phán xét nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi, có thể bạn sẽ nhận ra chính mình ở trong đó.

Mối tình đầu của tôi không lãng mạn và sâu sắc như văn thơ vẫn ca ngợi. Anh ấy cũng là một người khá ổn về mọi mặt. Nhưng tôi không mấy thỏa mãn với những gì mình nhận được, tôi luôn đòi hỏi anh ấy phải thể hiện nhiều hơn nữa.

Lúc đó, tôi bứt rứt không yên vì cảm giác vừa bực mình vừa tội lỗi khi cứ đem so sánh người yêu mình với người yêu của người khác. Mãi sau này, khi hẹn hò rồi cưới “anh người yêu” hiện tại, tôi mới hiểu rằng khi ấy, tôi đã không chọn đúng người. Không phải anh ấy không tốt, chỉ là tôi đã không thực sự yêu.

Thực sự yêu hay chỉ muốn có người yêu? - 1

Chồng tôi không hoàn hảo, tính cách của anh có những điểm xấu xí. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh thua kém chồng nhà người ta. Bởi tôi yêu con người anh ấy, dù anh có ra sao (miễn là không lăng nhăng ngoại tình), tôi đều chấp nhận. Không giống như lần yêu đầu tiên - tôi chỉ thích cảm giác được yêu nên mới bắt bẻ bạn trai phải thỏa mãn những ý thích của mình, không hề nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ, và hoàn cảnh của anh ấy.

Khi thật sự yêu thương một người, thay vì đòi hỏi này nọ, tôi dịu dàng quan tâm, chăm sóc người ấy. Tôi không cáu bẳn, không nói những lời khiến anh đau lòng, bởi anh buồn bã thì tôi cũng không thể vui vẻ. Nhờ vậy, tình cảm của tôi và chồng vẫn mặn nồng sau 8 năm hôn nhân. Tôi hài lòng với hiện tại của mình - yêu và được yêu. Hy vọng bạn sẽ sớm gặp được “mảnh ghép” định mệnh của mình, hoặc biết thay đổi cách yêu để cải thiện mối quan hệ hiện tại.

Phản hồi của độc giả Nguyễn Thủy

Thực sự yêu hay chỉ muốn có người yêu? - 2