Thế nào là đàn bà “ngoan”?

Chủ đề về đàn bà ngoan - hư bỗng dưng được tranh luận sôi nổi. Có vẻ như những phát ngôn gây choáng của một số người mẫu, chân dài trong giới showbiz gần đây chẳng hạn như “không tiền cạp đất mà ăn” hay “cuộc hẹn trị giá 20.000 USD”... khiến dư luận nhốn nháo.

Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng: Vẫn cần giữ gìn đức hạnh


  

 

Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng: Vẫn cần giữ gìn đức hạnh

 

Tôi không coi trọng vẻ ngoài của đàn bà bằng vẻ đẹp tâm hồn của họ, cách họ đối nhân xử thế như thế nào. Xã hội dù có phát triển, bình đẳng giới như thế nào thì đàn bà vẫn cần giữ gìn đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam: Sự hiếu thuận với cha mẹ, yêu chồng, thương con, xây dựng mái ấm gia đình, chăm lo đến sự nghiệp của chồng con, nhã nhặn với mọi người…

 

Nhưng, đàn bà đừng bao giờ chịu sự trói buộc của đàn ông, để họ biến mình thành của riêng. Tình yêu hay cuộc sống vợ chồng luôn cần đến sự bình đẳng và tôn trọng nhau. Đàn bà hãy dùng công dung ngôn hạnh của mình, sự dịu dàng đáng yêu của mình để hòa giải áp lực của chồng con.

 

Đạo diễn Charlie Nguyễn: Đàn bà nên có chiều sâu

 

Tôi thích những người đàn bà có chiều sâu. Đàn bà đẹp mà không có chiều sâu thì cũng như bông hoa đẹp, nhưng không có mùi hương. Tôi không ấn tượng với những người đàn bà như vậy. Sự cá tính, lạ, chính là ma lực khiến một người đàn ông nghĩ nhiều và nhớ nhiều về một người đàn bà. Tôi luôn thích nói chuyện với người đàn bà thông minh, dí dỏm, cá tính.

 

Trong đời sống chúng ta cũng nên cởi bỏ suy nghĩ cổ hủ và rất phong kiến rằng, đàn bà lúc nào cũng phải nhường nhịn, chiều chuộng đàn ông, mà hãy nghĩ chính đàn ông cũng cần phải làm điều đó với đàn bà, hay học cách nhường nhịn, yêu thương và khiến họ vui.

 

Nhà văn Y Ban: Việc gì đàn bà phải tự bó buộc mình!

 

Đàn bà ngoan ư? Tôi không biết thứ mà nhiều người gọi là ngoan, nó thực tế là gì. Nó là một chuẩn mực của xã hội, nhưng xã hội mình đang bị lệch chuẩn rất nhiều. Đâu phải hễ cứ đàn ông nói gì, đàn bà phải dạ thưa, như vậy mới là ngoan? Việc gì đàn bà phải từ bỏ mình trong một chuẩn mực bị lệch chuẩn như vậy chứ? Thứ chuẩn mực ấy như một chiếc quan tài.

 

Có thể, thời gian đầu, vì yêu nhau, vì lụy nhau, mà đàn bà cố sống cho vừa lòng với những yêu cầu của đàn ông, dù những quy tắc đó hết sức vô lý nhưng không thể nào lâu dài được, sớm muộn gì người ta cũng phá vỡ chúng, nếu chúng khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Người đàn bà thông minh là người biết sống sao cho thoải mái với chính mình nhất, là bản thân mình nhất, không ép buộc mình với suy nghĩ của người khác.

 

Tuy nhiên, đàn bà thông minh không phải là người ưỡn ngực ra, tiến về phía trước, mà nên biết lùi lại phía sau. Tất nhiên, sự lùi lại này không phải là nép vào lưng một người đàn ông, ngoan ngoãn bên họ, nghe họ sai bảo, chỉ đâu ngồi đó. Đàn bà, nên nhớ, chẳng có bờ vai nào đủ vĩ đại để mình nép vào. Sự lùi lại, là với chính mình, để nhìn nhận bản thân mình, thấu hiểu chính mình.

 

Và đàn bà, hãy luôn nghĩ, chẳng có tấm gương về “sự ngoan” nào để chúng ta soi vào đó, chúng ta hãy là chính bản thân chúng ta.

 

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Là đàn bà nhân hậu và vị tha

 

Điều tôi quan trọng ở một người đàn bà chính là sự vị tha và nhân hậu. Cuộc sống, tình yêu và hôn nhân sẽ có những sự va chạm lớn, nếu không có sự vị tha và nhân hậu thì khủng khiếp lắm.

 

Đàn bà hãy khiến cho người đàn ông thấy mái ấm gia đình là nơi ấm áp, hạnh phúc, là nơi họ nghĩ về sau những giờ phút mệt mỏi. Đàn ông thành đạt, bên ngoài xã hội có rất nhiều cám dỗ đối với họ. Ra đường, nhiều cô đẹp hơn vợ mình, ngọt ngào hơn vợ mình, dịu dàng với mình, trong khi đó, về nhà thì mặt vợ cau có, chì chiết anh thế nọ, thế kia. Như vậy, trách sao hôn nhân không đổ vỡ? Anh ta có thể quên hôn cô ấy trước khi đi làm, có thể quên sinh nhật cô ấy, nhưng đừng chì chiết. Vợ chồng, đừng ràng buộc với nhau quá nhiều, đừng coi nhau là vật sở hữu. Mỗi người, hãy ý thức được sự tự do và cá tính độc lập của riêng mình.

 

Đàn bà Việt Nam cứ để mình sống theo những chuẩn mực và quy ước của xã hội mà không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của chính mình. Đàn bà giờ dám nói lên suy nghĩ của chính mình. Đàn bà phương Tây có thể nói, tôi lấy gã đó vì anh ta tuyệt vời khi trên giường, nhưng đàn bà Việt Nam mà nói vậy, ngay lập tức đã bị quy chụp về đức hạnh. Chúng ta, phần nhiều sống theo ý muốn và quy ước của người khác, chưa bao giờ dám nói tiếng nói của chính mình.

 

Tôi nghĩ, đã đến lúc bình đẳng rồi. Đàn bà bây giờ kiếm tiền có thua gì đàn ông đâu, tại sao phải phụ thuộc vào đàn ông chứ?

 

Theo Thư Nguyễn

DDVN