Thấp thỏm “ăn vụng”

Gia đình nhỏ của chị đang có nguy cơ tan vỡ bất kỳ lúc nào, mà người gây lỗi là chính chị.

 
Thấp thỏm “ăn vụng”  - 1


Vì cô đơn, chị Pha đã tìm đến người đàn ông khác và bị vợ của anh ta bắt gặp. Chị bị buộc viết giấy thừa nhận đã ngoại tình và cam kết cắt đứt quan hệ, nếu không chuyện sẽ được tung hê cho cả công ty và chồng chị biết.

 

Từ khi “bút sa”, chị luôn sống trong tâm trạng bất an, không đêm nào ngủ yên vì sợ “bằng chứng” đó sẽ đến tay chồng chị bất cứ lúc nào và cái tổ ấm mà chị đã gầy dựng gần 20 năm sẽ tan như bọt biển.

 

Vợ chồng chị đến với nhau bằng tình yêu thời sinh viên. Bạn bè vẫn xem anh chị là một cặp đẹp đôi theo luật bù trừ của tạo hóa: anh Lân, chồng chị, ít nói, nhẹ nhàng và hiền lành, còn chị nóng tính, mạnh mẽ.

 

Kết hôn được vài năm, anh vẫn cần mẫn làm một công chức văn phòng với lương ba cọc ba đồng. Chị ra ngoài mua bán, mở công ty và trở thành trụ cột của gia đình. Công việc phát triển thuận lợi, chị ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Có khi cả tuần, chị và chồng chỉ nói với nhau được dăm câu. Khi thì chị về nhà muộn, lúc chồng con đã ngủ say; lúc chị lại quá mệt mỏi với công việc nên về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh.

 

Thực ra, chị cũng muốn trò chuyện, chia sẻ khó khăn, niềm vui trong công việc với chồng nhưng chồng chị vốn hiền lành, thụ động, nay lại càng co mình lại trước một người vợ giỏi kiếm tiền, nên chỉ vài câu qua lại hai người hết chuyện.

 

Trong khi đó, chị lại dễ dàng chia sẻ với người bạn thân của gia đình, cũng là người chung vốn làm ăn với chị là anh Hưng. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc hay gặp chuyện buồn lo là chị gọi điện hoặc gặp anh Hưng để chia sẻ. Lần nào anh cũng luôn lắng nghe và tìm cách giải tỏa những vướng mắc, nỗi lo của chị.

 

Từ ấy, dần dà chị và anh Hưng phát sinh tình cảm. Dù cả hai đều ý thức mình đã có gia đình và không ai muốn gia đình tan vỡ, nhưng sự đồng cảm, nỗi khát khao đã đẩy anh chị vượt qua mọi rào cản, không nghĩ đến hậu quả…

 

Chuyện đi sớm về muộn, thờ ơ với chồng của chị không làm anh Lân nghi ngờ vì anh rất tin tưởng vợ. Nhưng, chị Nhàn - vợ anh Hưng thì không bỏ qua những biểu hiện khác lạ của chồng. Chị Nhàn thuê người theo dõi và bắt quả tang hai người ngay trong một khách sạn.

 

Hơn một tháng qua, sự hối hận, mặc cảm tội lỗi, lo chồng con phát hiện luôn giày vò chị Pha. Chị không thể tập trung làm việc được, bị mất ngủ. Chị hiểu rõ tính chồng, anh Lân là người hiền lành, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi ngoại tình. Rồi còn các con chị? Hình ảnh một người mẹ thương con, giỏi giang, mẫu mực sẽ sụp đổ, liệu hai con chị có vượt qua được cú sốc đó?

 

Chị đã đi trị liệu tâm lý, nhưng vẫn không thể tìm lại được sự cân bằng, bình yên trong tâm hồn. Chị cũng đã nghĩ đến việc “thú tội” với chồng nhưng lại không đủ can đảm. Chị muốn đánh đổi tất cả để xóa đi mọi lỗi lầm nhưng cũng không thể.

 

Không riêng chị Pha, mà không ít chị em, trong những lúc buồn bã, cô đơn đã tìm đến một bờ vai không phải là chồng mình, để rồi sau đó phải trả cái giá quá đắt. “Đừng bắt đầu khi biết không thể tiếp tục và đừng để hạnh phúc gia đình nằm trong tay người khác” là bài học mà chị Pha chua xót nhận ra.

 

Theo PNO