Suýt sinh con trong nhà vệ sinh vì… bệnh viện chẩn đoán nhầm

(Dân trí) - Một người phụ nữ 28 tuổi đi đến bệnh viện khám vì có các biểu hiện sắp sinh. Tuy nhiên nữ hộ sinh ở đây đã khẳng định chưa đến ngày và bảo cô về nhà tắm nước nóng để giảm cảm giác khó chịu.

Bà mẹ trẻ lần đầu mang thai đã suýt phải sinh con trong nhà vệ sinh
Bà mẹ trẻ lần đầu mang thai đã suýt phải sinh con trong nhà vệ sinh

Sophie Holmes bị vỡ nước ối và bắt đầu có những cơn co thắt tử cung nên nhờ chồng đưa đến bệnh viện Southend ở Anh để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé. Tại đây, một nữ hộ sinh khám cho cô đã khẳng định vẫn còn 14 ngày nữa mới đến lúc lâm bồn, cổ tử cung của Sophie vẫn chưa mở và khuyên người mẹ trẻ nên về nhà tắm nước nóng để xoa dịu cơn đau.

Sophie đã ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh
Sophie đã ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh

Sau khi về nhà ở Essex, Sophie làm theo lời nữ hộ sinh và vào nhà tắm. Người phụ nữ sinh năm 1988 cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi bệt xuống sàn nhà, tuy nhiên khi nhìn xuống dưới thì Sophie phát hiện đầu em bé đã chui ra ngoài.

Dù suýt sinh trong nhà vệ sinh, bé Olivia vẫn ra đời hoàn toàn khỏe mạnh
Dù suýt sinh trong nhà vệ sinh, bé Olivia vẫn ra đời hoàn toàn khỏe mạnh

“Không biết tại sao nhưng tôi giật nảy mình một cái và cảm thấy cái đầu đã chuẩn bị chạm mặt sàn. Sau đó vừa cố gắng đỡ lấy để nó không bị va đập xuống nền gạch tôi vừa cảm thấy lo sợ và muốn khóc. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết. May sao con tôi không rơi xuống bồn cầu.”, bà mẹ trẻ chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình.

Bé gái xinh xắn nặng gần 3,6 kg
Bé gái xinh xắn nặng gần 3,6 kg

Nhờ có người phát hiện, Sophie đã được đưa vào bệnh viện kịp thời và hạ sinh bé Olivia một cách an toàn. Bé gái mới sinh cũng rất khỏe mạnh, nặng gần 3,6 kg. Hiện tại, gia đình bà mẹ 28 tuổi đã viết đơn khiếu nại bệnh viện Southend nhưng chưa nhận được câu trả lời thích đáng, chỉ có y tá trưởng của bệnh viện là bà Denise Townsend thay mặt nhân viên xin lỗi Sophie.

Trà Xanh
Theo TS