"Sở Khanh" học đường

Hiện nay trào lưu chọn "bồ" của một số thanh thiếu nên rất khác người. Có bạn ỷ mình nhà giàu, có bạn dùng "thủ đoạn"... Tất cả chỉ nhằm chơi trò “thay bồ như thay áo” khiến nhiều nàng điêu đứng khi dính vào các cuộc tình này.

Nhà giàu + mác bên ngoài = …

 

Khi được may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhiều teen đã gần như hưởng trọn hạnh phúc từ gia đình. Các bạn muốn gì được nấy, từ các loại xe máy đời mới, điện thoại di động, những áo quần đắt tiền..., tất cả đều được đáp ứng chỉn chu. Vì được cưng chiều quá mức nên dường như các bạn chẳng xem ai ra gì và không biết quý trọng tình cảm, những cái mình đang có.

 

H (trường MĐC) được mệnh danh là “con đại gia” khi anh chàng này chứng tỏ đẳng cấp nhà giàu của mình bằng việc cưỡi xe tay ga đến trường mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, anh bạn liên tục thay áo mới cho xe, thay điện thoại  đang rất hot trong giới trẻ. Cái mác đẹp trai cộng với con nhà giàu của chàng khiến nhiều teen nữ điêu đứng, ước gì một lần được làm người yêu của chàng.

 

Đa số bạn nữ tìm đến với H cũng vì tiền của anh bạn này. Có lẽ vì vậy mà H càng chán nản tình yêu và cứ xem nó như trò đùa. Anh bạn hết đùa giỡn với nhỏ K lớp 11 rồi chuyển sang “dụ dỗ” mấy em lớp 10 ngây thơ, ham tiền. Nếu như tính số "bồ" của H hiện giờ chắc mọi người cảm thấy “choáng” vì anh chàng này cặp lung tung còn hơn cả một người lớn thực thụ...

 

Cái miệng + đẹp trai = …

 

Gia đình không khá giả nhưng may mắn khi ông trời tặng cho T (trường AL) một cái miệng “dẻo ơi là dẻo” và một gương mặt baby nhìn là muốn “cắn” (theo như lời các bạn nữ của bạn T nhận xét). Những lí do đó cũng đủ để T tự tin trên lĩnh vực "tình trường" của mình.

 

Chỉ cần một lần nói chuyện với anh chàng này thì chắc chắn rằng các bạn nữ đều “đổ” dài dài. T thường dùng những lời “đường mật” cộng với các chiêu thức thể hiện sự quan tâm đến người mình yêu giống y... phim Hàn. Chẳng hạn khi đối tượng mà T đang nhắm đến vừa về đến nhà là cậu ta nhắn tin hỏi thăm ngay, chính sự quan tâm đúng mực ấy đã làm cho nhiều teen nữ ngây thơ trúng kế. Thế là chuyện gì đến cũng đến.

 

Sau khi quen được một tuần, anh bạn đề nghị cả hai làm chuyện "ấy", chẳng biết có bùa mê gì hay không mà các nàng cứ “tất tần tật” nghe theo. Khi đã xong thì T rủ bỏ người xưa một cách dứt khoát, không thèm dòm mặt cũng như không thèm quan tâm đến, cứ xem như không biết và chưa từng gặp mặt.

 

"Sở Khanh" bị vạch mặt

 

Không phải các chàng “Sở Khanh” lúc nào cũng thực hiện âm mưu của mình trót lọt. Nhiều lúc, các chiêu bài đặt ra thì rất tốt nhưng khi "diễn" thì lại bị nhiều cô nàng phát hiện. Người ta nói nôm na là kẻ cướp mà gặp bà già là thế đấy.

 

Như trường hợp của anh bạn “mồm mép” T, sau khi quen được một bé “xinh như mộng” thì anh chàng bắt đầu dụ dỗ cô nàng “đến” với mình. Biết được trò đểu này nên một lần nàng này đã lén thu âm việc T dụ dỗ mình vào khách sạn để thực hiện âm mưu đen tối. Sau đó thì sang qua băng và hù với T rằng nếu còn giở thói đó ra nữa thì cuốn băng sẽ được phát tán đi khắp nơi và người đầu tiên được nghe giọng ấm áp của cậu sẽ là thầy chủ nhiệm đấy! Khỏi nói thì các bạn cũng biết anh chàng T méo mặt thế nào và cứ nơm nớp lo sợ còn cô nàng ấy thì hả hê vì vừa triệt tiêu được một con "dê" học đường.

 

Tình cảm học trò rất trong sáng và hồn nhiên, vì thế những bạn nào đang mang trong người máu “Sở Khanh” thì hãy mau mau “quay đầu là bờ” vì nếu cứ tiếp tục nó sẽ trở thành một thói quen và sau này sẽ rất khó bỏ, quan trọng hơn hết là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn rất nhiều đấy. Hãy sống hồn nhiên và trong sáng đúng như tuổi teen của mình các bạn nhé!

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực tím