Sính ngoại… mất con

“Tất cả là tại ông! Chỉ vì ông sĩ diện với mọi người nên mới ra cơ sự này. Bây giờ ông làm sao để tìm con tôi về thì làm”. Bà Vân tru tréo. Ông Thanh thì quát ầm lên: “Bà có im đi không thì bảo! Tôi cũng đang héo hết cả ruột gan đây này”.

Ông bà Thanh chỉ có mỗi Linh là cô con gái duy nhất nên cưng như trứng mỏng. Càng lớn Linh càng xinh đẹp và là mục tiêu săn đón của đám con trai trong và ngoài làng. Nhưng Linh từ chối tất cả chỉ vì cô đã dành trọn trái tim cho Tuấn. Nhà Tuấn rất nghèo, so với nhà Linh thì chẳng khác gì đôi đũa lệch. Ông Thanh phản đối kịch liệt vì không môn đăng hậu đối. Nhưng trước sự quyết liệt của Linh ông đành phải xuôi lòng dù trong lòng ông thực ra không mấy vui vẻ.

 

Thời gian gần đây, phong trào “lấy chồng ngoại” đột nhiên râm ran ở vùng quê vốn yên bình này. Các cô gái trong làng bỏ bê công việc đồng áng để đi “dự tuyển” những mong kiếm được ông chồng giàu có để đổi đời. Những ngôi nhà sang trọng mọc lên ngày càng nhiều từ tiền của các cô lấy chồng ngoại. Mọi người bảo ông Thanh sao không cho con lấy một ông chồng nước ngoài cho sướng tấm thân. Có kẻ độc miệng còn nói rằng Linh xinh đẹp thế chẳng lẽ lại không có khả năng kiếm một ông chồng ngoại “xịn”.

 

Những lời bàn ra tán vào đó cuối cùng cũng lọt đến tai ông Thanh. Vốn không ưng chàng rể tương lai “nghèo rớt mùng tơi” và tính sĩ diện với hàng xóm, ông thầm nghĩ con gái ông nhất định phải lấy một chàng Việt kiều ăn đứt những người khác cho thiên hạ "sáng mắt ra”. Càng nghĩ ông càng thấy mình đúng. Ông quay sang thuyết phục Linh đồng thời nhờ người đánh mối tìm cho con gái ông một chàng rể nước ngoài. Linh phản đối quyết liệt, cô khóc lóc van xin mong bố hãy nghĩ lại. Bà Vân thương con cũng đành bất lực vì trong nhà này, ông Thanh là người quyết định tất cả.

 

Thuyết phục không được ông quay sang chì chiết con gái và tỏ ra coi thường Tuấn mỗi lần anh đến chơi. Có lần ông con cố tình nói to với Linh những lời lẽ xúc phạm đến Tuấn cốt để cho anh nghe thấy: “Cái thằng không cha không mẹ đấy còn lâu với sánh được với con, nó chỉ dòm ngó tài sản của gia đình ta thôi”. Chạm lòng tự ái, Tuấn quyết định bỏ lên thành phố làm giàu. Anh để lại cho Linh một bức thư, hẹn khi nào làm nhiều tiền sẽ quay trở lại.

 

Đúng cái ngày "chàng rể Tây" đến nhà đặt vấn đề xin cưới Linh làm vợ, cô đã bỏ nhà ra đi tìm Tuấn. Lễ ăn hỏi bị đổ bể vì không có cô dâu. Hàng xóm được chứng kiến một lễ ăn hỏi xưa nay chưa từng có.

 

Giờ đây, trong căn nhà rộng thênh thang vắng bóng con, ông Thanh mới hối hận vì những gì mình đã làm. Chỉ vì thiếu suy nghĩ và muốn làm sang với hàng xóm mà ông đã khiến đứa con gái duy nhất của mình phải bỏ nhà ra đi. “Bố đã sai rồi con ơi!”, giọng ông nghẹn ngào trong cay đắng.

 

 

Theo Nông nghiệp Việt Nam