Sau tình yêu là gì?

(Dân trí) - Có thể là những oán giận không bao giờ xóa nổi, cũng có khi là những kỷ niệm đẹp mãi lưu giữ về nhau. Dù muốn dù không, chuyện chia tay ấy đã xảy ra rồi, nên chấp nhận tìm cho mình một hướng đi khác, còn hơn ôm mối hận theo đuổi bóng hình xưa.

Bỏ thì thương, vương thành… “bạn tốt”

 

Long và Huyền học cùng Đại học. Tình yêu thơ mộng, lãng mạn thời sinh viên không vượt qua được rào cản lớn nhất là cuộc sống. Cùng với những mâu thuẫn không thể hóa giải sau nhiều lần cãi cọ, cả hai quyết định chia tay.

 

Trong khi Long mải mê công việc để tìm một chỗ đứng vững vàng thì Huyền vẫn ôm đầy kỉ niệm cũ. Cô đau khổ, suy sụp khi hàng ngày không có Long bên cạnh.

 

Trước những giọt nước mắt, thậm chí lời cầu xin của Huyền, Long chấp nhận coi cô như em gái, như bạn, và hứa mỗi tuần sẽ đến nhà cô một lần vì “bố mẹ chưa biết chuyện, em không muốn làm các cụ sốc”.

 

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, bản thân Huyền không thể xem người đã từng má ấp tay kề với mình thành anh trai. Những lần Long đến, Huyền ăn mặc đẹp hơn, trang điểm đậm hơn, cư xử dịu dàng hơn với hi vọng Long sẽ rung động để tình cảm quay về.

 

Càng mong chờ bao nhiêu càng vỡ mộng bấy nhiêu, Huyền quyết tìm cho ra lí do Long lạnh lùng. Hỏi han bạn bè, lần mò vào blog của Long, cùng với những lần “vô tình” mượn điện thoại, cuối cùng Huyền cũng tìm ra Thảo - người Long đang theo đuổi.

 

Cô gọi điện tâm tình “nói chuyện giữa những người con gái” với Thảo. Trong câu chuyện, Huyền không quên thủ thỉ những cảnh mặn nồng thời còn say đắm với Long. Cô cũng chẳng ngại ngần hẹn Thảo gặp mặt để tâm sự kĩ hơn và cho xem vật chứng là những bức ảnh trên mức tình cảm của hai người.

 

Tất nhiên, khó người con gái nào chấp nhận được những cảnh nên “khuất mắt trong coi” ấy. Long mệt mỏi trước những lần giận dỗi, tra hỏi của Thảo, ấy cũng là lúc Huyền nhẹ nhàng tìm đến an ủi…

 

Không ăn được thì đạp đổ

 

Nam - lái xe một công ty taxi ở Hà Nội từng yêu Lê -  cô giáo mầm non. Biết sẽ chẳng thể kiếm được ai khác hiền lành và gia giáo hơn Lê, Nam quyết tâm “cưa” lại người yêu cũ.

 

Thế nhưng, những mâu thuẫn trong quan niệm sống cũng như khoảng cách về trình độ giữa hai người khiến Lê không còn tình cảm, cô nói thẳng “em chỉ coi anh như anh trai”.

 

Tưởng sĩ diện đàn ông khi nghe câu nói ấy sẽ khiến Nam chùn bước, nhưng anh cố vớt vát “vậy em sẽ không từ chối một người bạn tốt thỉnh thoảng ghé thăm chứ?”. Được cái gật đầu miễn cưỡng của Lê, Nam như cởi mở tấm lòng.

 

Vậy là cứ tối thứ Bảy, sợ người yêu cũ đi với người khác, Nam trực sẵn từ 7h. Gia đình Lê đang ăn cơm, thấy bạn cũ của con gái tới lẽ nào không mời một câu cho lịch sự. Nam ngồi xuống ăn luôn và nói chuyện với bố mẹ Lê như vẫn là chàng rể quý ngày nào.

 

Sinh nhật Lê, rồi 8-3, Nam không quên mang hoa hồng đến tặng. Dù không thích, Lê vẫn cười đáp lễ và mời Nam vào nhà.

 

Trước mặt bạn bè Lê, Nam pha nước, nói chuyện thân mật hi vọng có “hậu phương vững chắc”. Nhìn thấy anh chàng nào định “tăm tia” người yêu cũ, ngay lập tức Nam khoác vai, nhìn Lê âu yếm bất chấp sự khó chịu của cô.

 

Một số chàng tưởng Lê là hoa đã có chủ, lặng lẽ rút lui thì Nam mỉm cười đắc thắng. Với những người vẫn kiên trì tấn công, Nam giở ngay giọng côn đồ, sẵn sàng đánh nhau với tình địch, và không quên đe doạ Lê “em không yêu anh thì không yêu được ai khác”...

 

Hãy nghĩ về nhau như những người bạn tốt

 

Chia tay là điều không ai muốn, nhưng một khi chuyện đó đã xảy ra, hãy biết chấp nhận và tôn trọng quá khứ. Níu kéo hay tìm cách trả thù, phá hoại hạnh phúc mới của người yêu cũ chẳng những không mang lại tác dụng gì mà còn làm mất đi sự tôn trọng và xóa mờ hình ảnh đẹp về nhau.

 

Khó có một tình bạn sau tình yêu, vì thế cách tốt nhất, nên nghĩ về nhau như bạn cũ và bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ. Đó mới là cách cư xử cao thượng sau một tình yêu…

 

Nguyễn Triệu Thanh Tâm