“Săn 9x” - trò chơi mới của các chàng họ "Sở"

(Dân trí) - Tự đánh bóng bản thân bằng những bộ đồ hàng hiệu, xài nước hoa Pháp, vi vu xe ga hạng sang, dùng iPhone, nói những lời trăng hoa bóng bẩy…Chỉ với vài chiêu như thế, các anh chàng “họ sở” dễ dàng câu được những cô nàng 9X ưa hình thức.

Không giống như “săn trứng vàng”, săn các nàng 9X đang trở thành mốt mới hấp dẫn và thu hút nhiều “game thủ” nam tham gia tranh tài.
 
“Săn 9x” - trò chơi mới của các chàng họ "Sở" - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.

 

Mồi câu chẳng phải đào bới, tìm kiếm đâu xa, chỉ cần gia đình có điều kiện, các chàng tự trang bị cho mình ngoại hình ưa nhìn với những món đồ hàng hiệu, vi vu trên phố cùng tuấn mã Vespa, SH, hay PS gì đó là đã ghi điểm trong mắt các nàng.

 

Ảnh hưởng trào lưu phim thần tượng xứ Hàn với mô - tuýp quen thuộc “Lọ lem thời hiện đại”, với những phút giây lãng mạn và khung cảnh đẹp như mơ, nhiều cô nàng đã thầm “ước gì mình cũng có một anh chàng đẹp trai, nhà giàu đeo đuổi… ”. Hay nhiều khi đơn giản chỉ là thấy tức tức và ghen tị khi bạn mình lúc nào cũng có một anh chàng bảnh bao với phong cách xứ Hàn tay trong tay trên phố, các cô gái mới lớn thấy “mình cũng phải có cho bằng bạn bằng bè”. Tâm lý ấy đã cho những anh chành ưa chinh phục, thích mạo hiểm và khoái của lạ cơ hội được xuất chiêu.

 

Đức Anh, một “game thủ” (quận Hà Đông, Hà Nội) nói: “Tán mấy em 9x bây giờ phải biết quan tâm, chăm sóc, chơi đẹp, chi đẹp, dùng hàng xịn, đưa đi đón về cũng bằng xe xịn… thỉnh thoảng tặng em mấy đồ “teen teen” kiểu như thú bông, hoa, em thích gì mình chiều luôn cái ấy… thì đổ rầm là cái chắc”.

 

Tình sử của anh chàng này cũng khá sốc. 23 tuổi Đức Anh đã có trong tay bộ sưu tập gần chục em 9x. Sau mỗi lần thả mồi câu, Đức Anh đều có được những gì mình mong muốn và khi mục đích đã đạt được thì việc nói chia tay với đối tượng là điều hiển nhiên.

 

Minh Tú, một nữ sinh trường THPT YH, Hà Nội tâm sự: “Gặp anh ấy trong một buổi cắm trại của trường, em đã thực sự “say nắng”. Anh ấy không đẹp trai nhưng rất đàn ông, trông ra dáng con nhà có học, lại ga lăng và nói chuyện rất nhộn. Anh ấy tỏ ra quan tâm tới em, lúc nào anh ấy cũng chiều chuộng em, em cần gì là anh ấy đáp ứng ngay. Em đã nghĩ anh ấy là một nửa thực sự của mình, để chứng tỏ tình yêu với anh ấy em đã trao cái quý giá và thiêng liêng nhất… Nhưng sau lần ấy vài tháng, anh cư xử với em khác hẳn, rất lạnh nhạt và nói chia tay với lí do anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho em, rằng anh ấy yêu em và không muốn em chịu khổ… Nhưng sau này em hiểu ra rằng em chỉ là một trong số hàng tá người yêu của anh ấy”.

 

Ly Ly, học sinh lớp 10 trường THPT LQĐ, Hà Đông chia sẻ: “Trước giờ em luôn là người rất lí trí, nhưng từ khi gặp anh ấy em đã thực sự thay đổi, em luôn cư xử theo cảm xúc. Sau 3 tháng quen nhau, anh ấy đòi hỏi chuyện ấy. Em đã từ chối nhiều lần và anh ấy giận em, cho rằng em không thực sự yêu anh ấy… Rồi chuyện đó xảy ra, anh ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng rồi anh ta lặn mất tăm hơi, đến số điện thoại cũng thay luôn. Sau đó một thời gian em bắt gặp anh ta đang chở một cô gái khác, và em hiểu rằng cô ấy cũng sẽ như em thôi”. 

 

Những tâm sự rất thật của các nàng 9x đáng để các bạn trẻ lưu tâm. Đằng sau vẻ hào nhoáng, bóng bẩy, đẹp mã thường thấy có thể là nơi trú ngụ của không ít kẻ có máu Sở Khanh. Để đạt được mục đích đen tối, các “anh Sở” bất chấp việc để lại vết thương khó lành cho những trái tim non nớt. Đánh đổi cả cuộc đời là cái giá quá đắt cho những cô nàng nhẹ dạ. Nói “không” trước muôn vàn cám dỗ là điều mà các bạn nữ nên rỉ tai nhau để bảo vệ người thân và bảo vệ chính mình.

 

Hạnh Phúc - Trịnh P Thảo