Quan lớn, vợ bé!

Quan lớn có vợ bé ngày nay được xem là “mốt”. Là cán bộ, vốn am tường luật pháp nên khi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, họ rất giỏi “làm xiếc”, khiến các bà vợ phải ngậm đắng nuốt cay...

 
Quan lớn, vợ bé!   - 1


 
Kỳ 1: Giấu vợ lập phòng nhì

 

1. Họ tự nguyện kết hôn tại căn cứ Tổng đội Thanh niên xung phong cuối năm 1973. Khi đó, cả hai đều hừng hực lý tưởng. Anh 26 tuổi, chị kém anh một tuổi.

 

36 năm sau, vừa có quyết định nghỉ hưu, đồng nghĩa với việc không còn đương chức, anh đã chủ động làm đơn ly hôn với người vợ đã theo anh gần như suốt cả cuộc đời, sinh thành và nuôi dưỡng cho anh ba đứa con nay đã trưởng thành.

 

Lý do của anh: đời sống vợ chồng không hòa hợp; những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên và ngày càng nhiều. Đặc biệt, quan hệ với gia đình bên chồng ngày càng xấu.

 

 Nhưng chị Vận - vợ anh thì hiểu rõ nguyên nhân thật sự là ở đâu. Mười năm trước, chị đã nghe dư luận về những mối quan hệ trăng gió của chồng mình; đặc biệt là với một cô gái tuổi chỉ bằng con gái út của anh chị. Cô ta làm tiếp viên trong một quán bia ôm.

Lúc ấy, cật vấn chồng, chị đã xuôi lòng khi anh nói đó chỉ là những tin đồn ác ý, nhằm hạ uy tín anh vì anh là người đứng đầu ngành CA của tỉnh, nhiều kẻ đang “nhòm ngó” chiếc ghế của anh. Nhưng sau đó, chị phát hiện anh đã lừa dối gia đình. Dù rất đau đớn, nhưng vì muốn giữ gìn uy tín và danh dự cho chồng, chị không dám làm lớn chuyện, chỉ khuyên can chồng. Anh cũng hứa hẹn, thề thốt đủ điều để làm yên lòng chị và các con.

 

Bất ngờ, vào tháng 8/2008, anh chủ động nói thật với toàn thể gia đình (trước sự chứng kiến của mẹ chồng và anh em bên chồng), là anh đã chính thức chung sống với một người phụ nữ tên Hường từ năm 2002 và đã có với cô ta hai đứa con trai (đứa lớn bốn tuổi, nhỏ mới bảy tháng tuổi). Chồng chị cũng không giấu giếm việc bỏ tiền mua đất, xây hẳn một biệt thự, sắm một chiếc xe bốn chỗ cho cô kia, thuê cả tài xế để phục vụ mẹ con cô ta. Oan nghiệt hơn, ngay tại cuộc họp ấy, chồng chị đã yêu cầu chị và các con phải chấp nhận gia đình mới của ông cùng người đàn bà kia; phải chu cấp tiền bạc cho cả bên ấy. Vậy mà  phía nhà chồng lại chấp nhận cuộc hôn nhân, không những trái pháp luật mà còn trái cả đạo lý. Sau này chị mới biết, vào thời điểm năm 2002, chính mẹ chồng là người lén lút đi hỏi cưới người đàn bà kia cho chồng chị.

 

Bốn mẹ con chị không chấp nhận. Tháng 7/2009, quyết định nghỉ hưu chưa ráo mực, chẳng còn áp lực vì cái ghế giám đốc CA tỉnh, chồng chị đứng đơn ly hôn gửi tòa án.

 

2. Chồng chị Nguyễn Thị Cam (TPHCM) cũng là cán bộ có cỡ trong lực lượng cảnh sát giao thông. Anh chị kết hôn năm 1978; hai con đủ trai, gái đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Năm 2006, không may anh gặp tai nạn giao thông, bị hôn mê sâu phải nằm viện dài ngày, chị mới phát hiện chồng có bồ nhí từ những cuộc nhắn tin trên điện thoại di động mà anh chưa kịp xóa. Chị càng sốc hơn khi biết thêm một sự thật “khủng khiếp”: anh đã có một cậu con trai bảy tuổi với người đàn bà này.

 

Bàng hoàng, đau đớn, nhưng suốt bốn tháng anh nằm viện chị vẫn làm tròn bổn phận của người vợ hiền, tận tụy chăm sóc cho đến khi chồng xuất viện. Người đàn bà “ngoài luồng” của chồng chị không phải ai xa lạ mà là cô gái đã từng được chị giúp đỡ cho nhận hàng may gia công để có thêm thu nhập. Chồng chị thừa nhận việc đã có con với cô ta, cầu xin chị tha thứ, đừng làm lớn chuyện, kẻo anh bị đơn vị kỷ luật, mất chức.

 

Một mặt, chị chấp nhận không làm lớn chuyện, yêu cầu chồng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con ngoài giá thú; mặt khác, chị cũng buộc anh dứt khoát phải chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia. Anh mạnh miệng hứa hẹn “thu xếp ổn thỏa”, nhưng lại không giữ lời hứa. Lấy cớ phải dạy con trai học vì nó mới vào lớp 1, anh thường xuyên vắng nhà; có khi còn ngủ đêm lại để “trông con vì nó sốt cao quá anh không yên tâm”. Đã hơn một lần, chị đến đơn vị anh định thưa chuyện với lãnh đạo; nhưng cứ đến cổng là bước chân chị ríu lại, không thể vào được. Nghĩ mấy chục năm công tác của chồng có thể vì một phút nóng giận của mình mà trôi sông, trôi biển, chị không đành lòng.

 

Khi anh nhận quyết định nghỉ hưu, cũng là lúc sóng cả ập xuống gia đình chị. Anh thẳng thắn đề nghị chị đồng ý việc anh chung sống với cả hai người. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu cộng thêm chủ nhật, là ưu tiên dành cho chị và ba, năm, bảy là cô kia. Anh bảo, ngày xưa cha anh cũng hai đời vợ, nên cái số anh nó phải thế. Anh cũng thẳng thắn nói với chị về chuyện đã lo cho mẹ con cô kia một căn hộ chung cư để có nơi sinh sống ổn định.

 

Đến nước này, chị không thể nhẫn nhịn được nữa. Thế là anh đứng đơn đòi ly hôn. Đất trời sụp đổ trước mặt chị. Những tưởng sau chừng ấy năm tận tụy, lo toan vất vả, nay về già vợ chồng được nương tựa vào nhau mà sống, nhưng giờ thì trơ trọi. Chị nhìn căn nhà tạo lập sau mấy chục năm, bồi hồi nghĩ đến lúc phải chia năm xẻ bảy...

 

3. Câu chuyện thứ ba này trắng trợn hơn nhiều, vì phòng nhì được “lập” ngay tại cơ quan. Chồng chị Hà là người đứng đầu một phân viện khoa học. Từ năm 2004, khi phân viện tuyển một cô văn thư xinh đẹp 24 tuổi vào làm việc thì cũng là lúc dư luận đồn thổi về mối quan hệ trên mức tình cảm của hai người đến tai chị Hà. Chị gặng hỏi chồng, anh bảo: “Anh chỉ giúp con gái một người đồng đội năm xưa thôi mà”. Lúc đầu, chị tin thế thật, nhưng càng lúc càng có nhiều thông tin giật gân đến tai khiến chị không thể ăn ngon ngủ yên. Nào là trong hóa đơn điện thoại của cơ quan, người ta liệt kê ra tới hơn cả triệu đồng tiền điện thoại mà sếp gọi riêng cho cô ta; có những cuộc tâm sự cả tiếng đồng hồ, toàn là ngoài giờ. Nào là cô văn thư có cậu con trai kháu khỉnh, giống phân viện trưởng lắm...

 

Quyết tâm tìm cho ra sự thật, chị thu xếp thời gian, lặn lội về tận quê cô văn thư, mới tá hỏa tam tinh. Trên giấy khai sinh của thằng bé do UBND xã cấp từ năm 1998, rõ mồn một họ tên của người cha là tên chồng chị. Hóa ra, lúc thằng bé được tám tuổi rồi, chồng chị mới đưa vợ bé vào cơ quan làm việc. Vậy là họ đã có quan hệ từ trước, mà đến gần chục năm sau chị mới biết.

 

Đem tất cả chứng cứ đặt lên bàn làm việc của chồng, chị yêu cầu anh phải lựa chọn: hoặc gia đình, hoặc mẹ con cô kia. Anh chọn cho mình phương án an toàn nhất - gia đình hợp pháp với vợ và hai con. Anh còn củng cố thêm lòng tin cho chị bằng việc vận động cô văn thư nghỉ việc. Những tưởng mọi sự đã trôi qua, không ngờ, hai năm sau có người  bạn chị đi du lịch Đà Lạt, đã gặp hai người tay trong tay bên nhau. Lần này, chị nhất định bắt anh phải trả giá cho tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng...  

 

Theo Thu Ba

Phụ nữ Online

 

Kỳ sau: Lách luật