Phụ nữ làm trụ cột gia đình được không?

(Dân trí) - Hãy nghe đại diện của hai phái giãi bày quan điểm của họ về vấn đề này trên tạp chí MC:

 
Phụ nữ làm trụ cột gia đình được không? - 1


Eva: Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ sống với mẹ. Có nghĩa, mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, và tất nhiên, trụ cột gia đình.

 

Cũng có khi bà hẹn hò với đàn ông, và rốt cuộc, cũng làm đám cưới. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ ấy, mẹ luôn là người nuôi sống gia đình, tất nhiên cũng chẳng vấp phải sự phàn nàn của những người đàn ông may mắn ở bên mẹ. Đối với tôi, “xu hướng vợ làm trụ cột” là điều quá bình thường.

 

Nói vậy không có nghĩa tôi phủ nhận thực tế vẫn có những người đàn ông không thích vợ làm trụ cột. Nhưng tiền thì vẫn chỉ là tiền thôi. Đối với nhiều người, có thể tiền là biểu trưng cho sự thành đạt, sức mạnh, quyền lực nữa. Nhưng những phẩm chất đó, đâu phải chỉ được phép là riêng của đàn ông?

 

Tôi không chắc mình sẽ muốn kết hôn với một người đàn ông kém thoải mái mỗi khi vợ mang tiền về nhà, tôi muốn một ông chồng biết chia sẻ, ăn mừng với thành công của vợ.

 

Báo chí vẫn nói nhiều về khủng hoảng kinh tế, và bạn không thể phủ nhận một điều rằng, trong giai đoạn khó khăn này, tỉ lệ thất nghiệp ở nam giới, nhìn chung, cao hơn nữ giới.

 

Chính vì lẽ đó, dù bạn có “OK” hay không, thì thực tế vẫn ủng hộ người phụ nữ làm trụ cột, ủng hộ cô ấy kiếm tiền nuôi sống gia đình. Giờ không phải lúc để “cái tôi” ngáng đường chúng ta trả tiền thuê nhà hay mua thức ăn, hẳn vậy.

 

Adam: Tôi sắp vén màn một trong những bí mật bẩn thỉu nho nhỏ của đàn ông - những điều mà họ thường xuyên nói dối.

 

Thực tế là, phải cam đảm lắm, tự tin lắm đàn ông mới có thể thoải mái với chuyện cánh phụ nữ “vượt mặt” họ để nuôi sống gia đình, làm trụ cột trong một mối quan hệ. Họ không chấp nhận được điều đó, vì họ là đàn ông.

 

Trước câu hỏi: “Phụ nữ làm trụ cột gia đình được không?”, họ có thể nói: “Hẳn rồi!”, “Tất nhiên chứ!”, có thể ba hoa rằng: “Ước gì “bà ấy” nuôi sống được gia đình để tôi khỏi phải đi làm” hay ra cái vẻ hớn hở tự hào: “Giá mà không phải đi làm thì hay biết mấy!”… Nhưng hầu hết những lời ấy là nói dối, trong khi hai hàm răng họ thì đang nghiến kèn kẹt.

 

Hầu hết đàn ông bị phụ nữ có quyền lực lôi cuốn (và tiền là một phương tiện cho quyền lực ấy), nhưng họ sẽ không chọn phụ nữ quyền lực làm vợ hay bạn gái của mình.

 

Ý nghĩ về người phụ nữ khao khát được hơn chồng, kiếm nhiều tiền hơn chồng, và thành công hơn chồng thật đáng sợ. Hầu hết đàn ông không muốn cạnh tranh quyền lực với vợ. Cô ấy có thể kiếm tiền, làm việc và thành công hơn chồng một chút. Nhưng nếu khoảng cách đó trở nên quá xa, tới nỗi người đàn ông cảm thấy mình không còn “với tới được” thì chuyện lại đi một nhẽ khác.

 

Những ai đã xem “Sex and the city” hẳn sẽ nhớ Steve chia tay với Miranda khi cô muốn mua cho anh bộ complet thật đắt tiền nhân chuyến hai người tham dự một sự kiện ở công ty luật của cô. Khi ấy Steve đã nói: “Không đời nào. Anh bắt đầu thấy em như mẹ của anh vậy… Em cần một người đàn ông khác cùng “tầng lớp” với em”.

 

Có thể hiểu đó là lý do đàn ông không muốn có vợ là trụ cột gia đình. Họ không muốn đánh giá mình qua thu nhập và sự thành đạt của vợ. Đàn ông muốn đánh giá bản thân qua việc biết rõ mình là ai, hiểu mình làm nên sự khác biệt gì trong cuộc sống của bạn đời, và biết cùng bạn đời ăn mừng thành công của cô ấy hơn là ngồi đó mà ghen tị.

 

Huyền Anh

Theo MC