Phụ nữ độc thân - nỗi niềm muôn nẻo

Xã hội phát triển và cởi mở hơn, những người phụ nữ cũng ngày càng độc lập và mạnh mẽ hơn. Không ít trong số họ chọn một cuộc sống độc thân “nhiều nỗi niềm”, nhưng lại được xem là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của họ.

Khi phụ nữ đơn thân là một bà mẹ đơn thân...
 
Chị Phương - một bà mẹ đơn thân 32 tuổi bày tỏ sự thông cảm của mình với chính người bạn thân khi biết chị bạn cũng phải sinh con một mình trong bệnh viện: “Vật vã để đẻ được một đứa con rồi khi tỉnh dậy, chỉ đứa con bé bỏng trong tay, không có một người đàn ông cùng chia sẻ niềm vui “lên chức”, cảm giác đau đớn về tinh thần có khi lấn át sự đau đớn về thể xác”.
 
Phụ nữ độc thân - nỗi niềm muôn nẻo - 1
Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình. (Ảnh sưu tầm)
 
Những bà mẹ đơn thân cũng rất sợ hãi khi con cái bước vào tuổi “teen”, cái tuổi chả ra người lớn, chả ra trẻ con. Chị Hằng, một bác sĩ tại bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì TPHCM tâm sự, chị là một bà mẹ đơn thân của một cô gái 15 tuổi rất xinh xắn. Công việc của chị luôn bận rộn, căng thẳng, không có giờ giấc cụ thể nào. Bất cứ lúc nào có thể là chị nhấc máy “dò hỏi” xem cô con gái đang làm gì, ở đâu, với ai. Chị thở dài tâm sự: “Có thể nếu có bố, nó sẽ biết sợ và tự giác hơn nhiều…”.
 
Nhưng mỗi người phụ nữ đều có những lý lẽ và lựa chọn cách sống của riêng mình để tự quyết định số phận. Nỗi buồn có thể sẽ tới, nhưng sẽ ra đi. Phần lớn họ đều vượt qua được những giây phút yếu lòng để tiếp tục một cuộc đời mà họ đã tự định đoạt cho mình.
 
Một bà mẹ 39 tuổi vừa sinh đứa con đầu tiên một mình chia sẻ: “Lấy chồng có thể lấy bất kỳ lúc nào, nhưng có con thì không đợi được”. Chị vốn dĩ trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống và đã trải qua rất nhiều mối tình không thành công, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được một người ưng ý để làm chồng. Từ ngày có con, chị không còn cảm giác lẻ loi, không còn những nỗi lo lắng đau khổ gặm nhấm hàng ngày vì không tìm được một người ưng ý. Giờ chị thấy mình sống thật ý nghĩa và là một người vô cùng quan trọng với sinh linh bé bỏng. Chị cảm nhận được mình trọn vẹn.
 
Chị Hoa, mới ly dị chồng cách đây chừng 2 năm, là mẹ của một cậu con trai 10 tuổi, cho biết, từ ngày ly dị, chị thấy như vừa thoát khỏi “nhà tù”, nơi anh chồng và cả bà mẹ chồng là “quản ngục”.
 
Chị Hồng Hạnh, khá nổi tiếng trong giới kinh doanh vì là một người phụ nữ đẹp thành đạt, một người mẹ hạnh phúc của 2 cô con gái ngoan ngoãn và học rất giỏi. Chị nói, chị chắc là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì được hưởng trọn tình cảm của hai đứa con đối với mình. Chúng nói rằng chúng chỉ có mẹ, và không muốn mẹ “thiệt thòi” so với các bà mẹ khác. Hơn 20 năm qua, lúc nào chị cũng thấy thoải mái vì chỉ phải tập trung lo lắng cho hai con và bây giờ mãn nguyện vì nhận được đền đáp.
 
Cũng có nhiều người phụ nữ trẻ lựa chọn một cuộc sống của một bà mẹ độc thân vì họ cần có một đứa con nhưng lại không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ người đàn ông nào cả. Họ thích cảm giác vẫn “còn không”, được tận hưởng những “phiêu lưu tình ái”, được ngưỡng mộ bởi đàn ông xung quanh mà không bao giờ sợ cái cảm giác tội lỗi của “ngoại tình”. Thành phần này thường nhiều tập trung vào những người phụ nữ có chút nhan sắc, cá tính hoặc rất chịu chơi.
 
“Sức sống mới”, một chương trình hướng tới đối tượng những người phụ nữ hiện đại dám mơ ước và dám sống với mơ ước của mình có đề cập đến khá nhiều đề tài hấp dẫn và có tính thời sự, một trong số đó là làm sao để sống “Độc thân mà vẫn vui vẻ”.
 
Phụ nữ độc thân - nỗi niềm muôn nẻo - 2
Khánh Thy – “mình phải đi diễn muộn, nhiều khi đi về nhà, mẹ ngủ mất rồi, không có ai để chia sẻ…”
 
Liệu thực sự một cuộc sống “độc thân” có luôn vui vẻ hay không? Khánh Thy, “nữ hoàng” dance sport, khách mời của tập “Độc thân vui vẻ”, cũng có rất nhiều nỗi buồn của riêng mình, khi ai cũng có những lúc yếu lòng và cần một người đàn ông để làm chỗ dựa và chia sẻ. Tuy nhiên, Khánh Thy nói, đó chỉ là những giây phút yếu lòng nhất thời mà thôi, rồi mọi việc qua mau và cô lại hài lòng với vị trí là một người phụ nữ “độc thân vui vẻ”, tận hưởng những đam mê và thú vui mà chỉ một người phụ nữ “tự do” mới có thể có được.
 
Ai cũng có những lý lẽ cho những quyết định của cuộc đời mình. Độc thân, vui vẻ hay không vui vẻ, đều do chính bạn chọn lựa.