Phản ứng "siêu cute" của bé 3 tháng nhược thị lần đầu được đeo kính

(Dân trí) - Nhờ có kính mắt, lần đầu bé Everett được nhìn thấy mẹ và có phản ứng khiến cho trái tim mọi người đều tan chảy.

Cậu bé 3 tháng tuổi bị suy giảm thị lực do mắc một căn bệnh hiếm gặp
Cậu bé 3 tháng tuổi bị suy giảm thị lực do mắc một căn bệnh hiếm gặp

Bé Everett đến từ quận Warren, bang Iowa, Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh OA (bạch tạng mắt) ngay từ những tháng đầu đời. Đây là một bệnh xảy ra do đột biến nhiễm sắc thể X khiến võng mạc mắt không có màu và làm suy giảm thị giác.

Cha mẹ cậu bé đã cho con đi khám bác sĩ khi nhận thấy Everett không có sự liên lạc bằng mắt đồng thời không hề theo dõi các chuyển động. Để cải thiện thị lực cho con, mẹ của cậu bé cũng mua cho Everett một chiếc kính mắt và lần đầu tiên Everett có thể nhìn ngắm mọi vật được rõ ràng.

Từ không chịu đeo kính…
Từ không chịu đeo kính…
…cho đến lúc phát hiện chiếc kính giúp mình nhìn thấy rõ hơn
…cho đến lúc phát hiện chiếc kính giúp mình nhìn thấy rõ hơn

Ban đầu, bé cảm thấy khó chịu, không muốn đeo kính, hơn nữa còn nhắm tịt mắt. Bà mẹ đã phải liên tục nói xin chào và thuyết phục thì Everett mới nhìn lên. Ngay giây phút mở mắt ra, bé đã mỉm cười rạng rỡ.

“Đây là một rối loạn hiếm gặp thường bị hiểu lầm với các bệnh khác hoặc không được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên những người mắc bệnh bạch tạng mắt vẫn có thể làm được bất cứ điều gì người khác có thể làm”, mẹ của Everett chia sẻ về căn bệnh của con.

Đây là lần đầu tiên bé Everett được ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt mẹ
Đây là lần đầu tiên bé Everett được ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt mẹ
Nở nụ cười rạng rỡ trong khi được mẹ giữ kính
Nở nụ cười rạng rỡ trong khi được mẹ giữ kính

Lần đầu đeo kính nhìn thấy rõ mẹ của bé Everett

Trà Xanh
Theo Dailymail