Nước mắt tuổi thơ bị chà đạp

(Dân trí) - Có tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn của những đứa trẻ bị xâm hại tình dục, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau đớn của người thân các cháu, người ta mới có thể cảm nhận được hết sự tàn phá những kẻ mất nhân tính đã gây ra.

Những vết thương tâm hồn

Dưới đây là số ít trong nhiều câu chuyên đẫm nước mắt mà Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em -Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đã nhận được từ những nạn nhân nhỏ tuổi.

Chuyện của T

T mới 13 tuổi, là học sinh trường cấp 1-2 N.T (tỉnh Nam Định). Hàng ngày đến trường, T thường trò chuyện với ông G, 68 tuổi là bảo vệ của trường. Ông G cũng tỏ ra rất quý mến T, lúc thì cho quà bánh, thậm chí cho em cả tiền. T ngây thơ coi ông G như một người nhà và không đề phòng gì. Không ai có thể ngờ, ông G đã lợi dụng sự ngây thơ đó của ông T và cưỡng hiếp em 4 lần, ngay trong phòng bảo vệ của trường. Vì xấu hổ, T không dám hé răng tố cáo sự thật với người lớn. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi bố mẹ T phát hiện em đã có bầu đến tháng thứ 8 tháng. Em đã nghỉ học, suốt ngày đóng cửa, ngồi khóc trong phòng. Bố mẹ T thì quá dỗi bàng hoàng. Họ không tương lai của con gái sẽ ra sao!

Chuyện của N.

“Cháu bán thuốc lá và kẹo cao su trên đường phố. Một lần, cháu gặp một người khách nước ngoài trong công viên. Ông ta hào phóng mua cho cháu cả mấy bao thuốc lá và nhiều kẹo cao su. Ông hỏi cháu có muốn thích nhiều tiền thì chỉ cần về khách sạn, đấm bóp cho ông ta một chút. Tưởng thật, cháu đi theo ông về khách sạn. Trong khi đang đấm bóp, ông ta chợt ôm chặt lấy cháu mà hôn. Sợ quá, cháu giằng ra được và bỏ chạy khỏi phòng. Từ đó, bất cứ người đàn ông lớn tuổi nào lại gần cháu đều bỏ chạy vì sợ!”...

Còn đây là những vụ mới bị bị phát giác khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vụ cháu bé 4 tuổi ở TPHCM bị tên hàng xóm dắt vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi dâm ô. Vụ tên Nguyễn Văn Bình, 20 tuổi cưỡng hiếp em B. (12 tuổi) rồi cho em 10.000đ, bắt phải giữ kín chuyện. Hay một cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh nọ, đã 54 tuổi, nhận án tù 12 năm vì tội hiếp một cháu bé 8; một cán bộ Phòng Kinh tế ngân sách của Tỉnh ủy, 43 tuổi, hiếp dâm một cháu bé 11 tuổi tại nhà mình...

Đừng câm nín trước nỗi đau!

Trẻ bị LDTD có nguy cơ cao bị nhiễm HIV/AIDS

Lạm dụng tình dục trẻ em là một hiện tượng xâm phạm cơ bản nhân quyền, dẫn đến những tổn thương về mặt tinh thần, thể xác cũng như tâm lý. Các em bị lạm dụng tình dục thường bị tách khỏi gia đình, bị tước đi quyền được học tập và được lắng nghe. Trẻ bị lạm dụng tình dục có nguy cơ cao bị nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, những bệnh này đe dọa đến sức khỏe và cuộc sống của trẻ em và thanh niên. (Theo website Unicef VN)

 

Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội (LĐTBXH) năm 2007, riêng tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội đã đưa ra xét xử 52 vụ xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em (TPHCM có 30 vụ - 30 trẻ em bị xâm hại; TP. Hà Nội 22 vụ).

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em cũng cho biết: trong 2 năm (2004 - 2006), Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em của đơn vị này đã nhận được trên 1.000 cuộc gọi điện thoại tố cáo hoặc nhờ tư vấn những vấn đề liên quan đến XHTD và quan hệ tình dục trẻ em.

Cũng trong 2 năm qua, hàng trăm vụ XHTD trẻ em đã được tòa án các cấp trong cả nước đưa ra xét xử. Phần lớn những kẻ phạm tội với trẻ em chính là hàng xóm của các bé gái này (chiếm 54,8%), tiếp theo là người không quen biết với gia đình và trẻ (35,5%), sau đó là bạn cùng trang lứa cùng học, cùng tuổi (12,9%) và “xếp cuối bảng” là người trong gia đình bé gái (9,7%).

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Hà Nội (BV Đa khoa Đức Giang) cho biết: Nạn nhân bị XHTD là trẻ em thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về tinh thần và thể xác. Bản thân người bác sĩ này đã từng chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng.

Gần đây nhất là trường hợp của cô bé M.H, 11 tuổi, bị bố dượng lạm dụng tình dục kéo dài. Khi người mẹ phát hiện ra sự thật và đưa cháu vào viện điều trị thì cháu đã bị viễm nhiễm nặng cơ quan sinh dục và rơi vào trạng thái hoảng loạn kéo dài, không muốn tiếp xúc hoặc để ai lại gần. Mẹ cháu kể từ khi đưa con vào viện cũng sống trong tình trạng trầm uất. “Những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy thường dễ bị ảnh hưởng đến suốt cuộc đời, thậm chí làm các em bị tâm thần, sợ đàn ông hoặc rơi vào cuộc sống buông thả...”, BS Quyết cho biết

Theo cảnh báo từ Bộ LĐTBXH, trong mấy năm trở lại đây, hiện tượng XHTD trẻ em đang ngày càng gia tăng với tính chất đa dạng, nguy hiểm. Do tác động của bia rượu, sách báo, phim ảnh đồi trụy cộng thêm sự tha hoá về đạo đức, nhiều đối tượng đã không làm chủ được bản thân dẫn đến phạm tội. Lứa tuổi bị XHTD nhiều nhất từ 12 - 16 tuổi. Ngoài ra còn có một số trường hợp 3, 4 tuổi, cá biệt có nhiều trường hợp chỉ mấy tháng tuổi đã bị xâm hại.

Trong khi đó, việc nắm bắt thông tin về các hành vi xâm hại còn nhiều hạn chế do tâm lý e ngại, né tránh từ phía trẻ nhỏ và cả gia đình các cháu. Ví dụ như trường hợp của bé M.H. Mặc dù mẹ cháu rất phẫn uất trước sự hành hạ mất nhân tính của người chồng với đứa con riêng của mình. Vậy mà sau khi nghe người nhà chồng khuyên bảo, người mẹ này đã rút đơn kiện, không tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng.

Một số trường hợp trẻ bị XHTD khác, sau khi bị dọa nạt hoặc nhận tiền bồi thường của kẻ gây án đã đồng ý để mọi chuyện rơi vào im lặng, bởi họ sợ “vạch áo cho người xem lưng” chỉ thêm xấu hổ, điều tiếng. Chính sự cam chịu của người bị hại đã làm không ít “con yêu râu xanh” có cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với những nạn nhân khác.

Về vấn đề xử án những vụ việc liên quan đến XHTD trẻ em, Bộ LĐTBXH cũng đưa ra những hạn chế trong quá trình phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương. Đó là khi có sự việc xảy ra; sự chậm chạp, né tránh, không xác định rõ vai trò của từng cơ quan, cá nhân trước các vụ XHTD cũng khiến việc xử lý, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em và nhân chứng không kịp thời, kém hiệu quả...  Hậu quả là hiệu quả xử lý các vụ việc chưa cao, hình phạt đưa ra chưa thoả đáng, tạo sức răn đe đối với xã hội.

“Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục hiện đang là nỗi bức xúc không chỉ riêng của những bậc làm cha mẹ mà của toàn xã hội. Người lớn hãy vì tương lai trẻ em mà dũng cảm lên tiếng bảo vệ trẻ, đừng câm nín trước nỗi đau này!”- Đó là lời kêu gọi của những tổ chức xã hội ủng hộ trẻ em và Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đưa ra.

P. Thanh