Những cuộc chiến vì tổ ấm (2)

(Dân trí) - 2. Bảo An không chắc chồng mình có ngoại tình hay không, nhưng rõ ràng, trong sâu thẳm, cô hiểu anh đang… “có chuyện”. Anh kiếm cớ cãi nhau với vợ chẳng vì lý do gì. Bảo An thấy chồng thật xa cách, càng lúc càng khó chạm đến tâm hồn của anh.

 
Những cuộc chiến vì tổ ấm (2) - 1


Tối nọ, Bảo An đến gần máy tính cá nhân của chồng, đánh dấu tự động truy cập hòm mail từ nick chat mà không cần mật khẩu. Một tối khác, nhân lúc chồng không có nhà, cô truy cập thành công hòm thư điện tử của anh. Ánh mắt cô nhìn như muốn chụp lại tất cả. Bảo An chú ý đến vài lá thư khá “đặc biệt” từ một người bạn học phổ thông của chồng. Mắt cô muốn hoa lên còn chân tay thì run rẩy khi đọc dòng chữ: “Em vẫn còn cảm thấy rất tệ về những gì chúng mình làm tối thứ Sáu vừa rồi…”.

 

Nước mắt giàn giụa, Bảo An tự hỏi cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của cô rút cuộc có ý nghĩa gì? Bảo An gọi điện cho chồng, nói ngắn gọn một câu: “Anh đừng có về nhà” rồi dập máy.

 

“Lúc ấy tôi không biết phải nói gì” - Kiên, chồng Bảo An sau này tâm sự. “Song linh tính mách bảo tôi là có chuyện, những lời của Bảo An giống như: “Tôi đã biết tất cả chuyện bẩn thỉu của anh rồi”.

 

Sau khi gọi điện cho chồng, Bảo An nằm nhiều giờ trên ghế sô pha, cố gắng trấn tĩnh, nhưng càng nghĩ càng lên cơn đau cuồng nộ. Tầm 3 giờ sáng vẫn không thể chợp mắt, cô xuống bếp tìm thuốc lá và rượu.

 

Gọi điện cho vợ liên tiếp không được, Kiên trở về nhà khoảng 4 giờ sáng. Bảo An đã đập vỡ tất cả khung ảnh có treo hình hai người. Cả thế giới của cô dường như đã bị người ta cướp mất, mọi thứ cô từng nghĩ tốt đẹp giờ trở nên quá xấu xa. Bảo An mất lòng tin, mất tự trọng, mất tất cả, từ phút phát hiện ra sự thật về chồng. Thấy Kiên, nỗi đau trong cô gào thét, khóc lóc, còn anh chỉ biết ngồi xuống bên vợ, cúi đầu nói khẽ: “Anh xin lỗi”.

 

2 ngày sau, Bảo An yêu cầu li dị. “Tự nhiên bạn sẽ có cảm giác cần phải làm thế, bởi không “dám” li dị là yếu đuối, và tiếp tục chung sống với kẻ đã phản bội mình thì chẳng còn gì ngu ngốc hơn” - Bảo An sau này bày tỏ.

 

Hai người tìm giải pháp ly thân, Kiên dọn ra ngoài sống song vẫn cố gắng tìm cách giải thích với vợ rằng mối quan hệ đó thực ra rất ngắn ngủi, và chuyện sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Anh gửi cho vợ những bản nhạc yêu thích của hai người qua thư điện tử, gọi điện cầu xin sự tha thứ. Bảo An mủi lòng.

 

Nhưng Kiên phạm phải một sai lầm rất lớn: Anh đã không thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Cho đến vài tuần sau khi hàn gắn, Bảo An phát hiện ra trong máy chồng tấm ảnh nude anh gửi cho người tình. Bị kịch lại bắt đầu.

 

Bảo An nằng nặc tra hỏi từng chi tiết trong mối quan hệ “ngoài luồng”, hỏi đi hỏi lại hàng ngàn câu. “Lúc đó tôi chỉ còn một cảm giác là sợ mất cô ấy. Bởi thế, dù điên đầu với bao câu hỏi của Bảo An, tôi vẫn nhắc mình: Cô ấy có quyền được điên lên như thế”.

 

Trong khoảng 1 năm sau đó, Bảo An luôn muốn biết chồng mình đang ở đâu, đang đi đâu và đi với ai. Kiên đưa Bảo An tất cả các mật khẩu trang cá nhân của mình. Anh hiểu rằng, thời điểm đó, trung thực, công khai chia sẻ là cách duy nhất cứu vãn hạnh phúc.

 

Hai người phải tìm đến cả sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn hôn nhân. Song tình cảm vợ chồng chỉ thực sự trở lại khi trong vòng có vài tháng, lần lượt chị gái Kiên và một người bạn thân của anh đều qua đời. Kiên nhớ rõ khoảng thời gian đó. Anh như người mất phương hướng, buồn khổ rất nhiều. Đó cũng là lúc Bảo An ở cạnh anh, đầy yêu thương, chia sẻ. Kiên nhớ lại tất cả những gì hai người từng có với nhau, tình yêu từng dành cho nhau, những năm tháng hạnh phúc…

 

2 năm sau Bảo An và Kiên mới hoàn toàn xóa được chuyện cũ. Đến giờ thi thoảng họ đã có thể cười và đùa về “vết nhọ” cũ của Kiên. Nhắc lại không phải để chì chiết, mà để hiểu hơn, có được hạnh phúc gian nan như thế nào, nên biết cách mà gìn giữ.

 

Huyền Anh

Theo RBM