Người chồng ba lần từ chối đơn ly hôn của vợ

Họ đã trải qua 55 năm hôn nhân nhưng không thể có một mụn con vì bà vô sinh. Tuy nhiên, bằng tình yêu, họ đã nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Năm nay vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thọ (84 tuổi), bà Đinh Thị Ngọc Tú (78 tuổi) kỷ niệm 55 năm ngày cưới. Trong cuộc hôn nhân của ông bà thiếu vắng hẳn tiếng cười của con trẻ nhưng điều gì đã giúp cho hai vợ chồng gắn bó hạnh phúc đến vậy trong khi theo con mắt của nhiều người, cuộc hôn nhân của họ khuyết thiếu? Đơn giản đó là tình yêu! 

Trong cuộc hôn nhân 55 năm của mình, ông Thọ - bà Tú có không ít kỷ niệm buồn thương mà đến giờ nhắc lại, họ dường như vẫn rưng rưng trong lòng. Đó là, “cưới nhau được mấy năm, đợi mãi vẫn không có tin vui, vợ chồng tôi đưa nhau đi khám và biết được tôi rất khó có con. Thời đó y học về sản khoa vẫn lạc hậu nên cơ hội và hy vọng dường như đã tắt hẳn với hai vợ chồng. Tôi buồn lắm, đêm nào cũng khóc vùi ướt gối. Tôi quyết định viết đơn ly dị để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới… ”, bà Tú kể. 

“Bà ấy quyết tâm lắm, những ba lần viết đơn ly dị – ông Thọ cười vui tiếp lời vợ - Đọc lá đơn đầu tiên, tôi đã nói với vợ là: Em đừng nghĩ nhiều, hạnh phúc gia đình đâu chỉ định nghĩa bằng duy nhất khái niệm con cái. Nhiều người con cái đề huề đủ nếp, tẻ vẫn ra tòa bỏ nhau đấy thôi. Cái chính là vợ chồng yêu thương và sống với nhau như thế nào. Đến lá đơn thứ ba thì tôi xé ngay trước mặt bà ấy và chỉ nói ngắn gọn: Anh chỉ có em là vợ thôi, suốt cuộc đời này anh không thay đổi ý định đâu. Em làm thế là xúc phạm anh đấy…”.

Vợ chồng ông Thọ - bà Tú 

Vợ chồng ông Thọ - bà Tú

 

Là người đã từng có 30 năm lăn lộn trong nghề báo với các cương vị: Trưởng ban Biên tập phát thanh thanh thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên Báo Đại biểu nhân dân nên ông Nguyễn Ngọc Thọ có rất nhiều bạn bè. Và tránh sao khỏi những lời hỏi thăm quan tâm của mọi người về chuyện con cái. 

Trong một lần trò chuyện, nhà giáo dục Hà Thanh Ngữ có hỏi ông Thọ: “Không có con anh có buồn không, có trăn trở không?”. 

Ông Thọ đã nói: “Là một người đàn ông hiểu biết, tôi không bao giờ cho phép mình xúc phạm đến nỗi đau của người khác, nhất là người đó lại là vợ mình. Đành rằng vợ chồng có đứa con là niềm hạnh phúc được cụ thể hóa nhưng nếu không có con thì ta có thể tìm nguồn vui khác, là sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi của cuộc đời. Đó là cách giải quyết tốt nhất của khiếm khuyết”. 

Câu trả lời của ông Thọ đã khiến nhiều người bạn cho đến giờ phút này vẫn đầy cảm phục.

“Đành rằng vợ chồng có đứa con là niềm hạnh phúc được cụ thể hóa nhưng nếu không có con thì ta có thể tìm nguồn vui khác, là sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi của cuộc đời. Đó là cách giải quyết tốt nhất của khiếm khuyết” – hai vợ chồng ông bà Nguyễn Ngọc Thọ, Đinh Thị Ngọc Tú đã sống đúng như vậy. Hai vợ chồng ông Thọ đã đi du lịch gần hai chục nước trên thế giới và cứ đều đặn tuần ba buổi họ lại dập dìu “tài tử giai nhân” khiêu vũ cùng nhau. Ngay đến việc nhà họ cũng san sẻ với nhau rất ăn ý. Bà đi chợ thì ông dọn dẹp, quét nhà, bà nấu cơm thì ông rửa bát…  

“Tôi nấu ăn tuy không giỏi nhưng nhìn vợ ăn ngon miệng là vui rồi” – ông Thọ hào hứng kể. 

Theo Hồng Minh
Pháp luật Việt Nam

 

Người chồng ba lần từ chối đơn ly hôn của vợ - 2