Này chàng trai, cậu yêu rồi đấy!

(Dân trí) - Đàn ông thường dùng dằng trong chuyện tình cảm, không thể khẳng định rõ ràng mình đang yêu ai, đang có thiện cảm với ai, đặc biệt là nếu xung quanh đang có nhiều lựa chọn. Tuy vậy, vẫn luôn có cách để đàn ông hiểu rõ lòng mình.

Đã quên người cũ chưa?



Đã quên người cũ chưa?

Thường khi một mối quan hệ kết thúc, người đàn ông thường hay “tiếc của”, dành nhiều thời gian để nhớ về người cũ và tự hỏi mình xem chia tay thế có dại quá không, có bỏ mất một cơ hội lớn trong đời không. Mối tình cũ càng lâu năm thì ám ảnh càng dai dẳng.

Một khi bạn gặp được người mới thích hợp, những suy nghĩ về người cũ bỗng dưng biến mất khỏi đầu. Giờ đây, bạn dành nơ-ron thần kinh quý báu để nghĩ về những điều thú vị bạn tìm thấy ở cô gái mới quen. Trường hợp bắt đầu “đáng ngại” rồi đấy.

Mải nghĩ về người mới

Bạn bắt đầu dành nhiều thời gian để nghĩ về người mới, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, nhưng những lúc vẩn vơ, hình ảnh cô ấy lại hiện ra trong đầu và bạn tự hỏi mình hay nghĩ về cô ấy thế này liệu cô ấy có nghĩ tới mình không? Bạn phải kìm lắm mới không thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy.

Trường hợp “nặng” hơn: Bạn đi qua cửa hàng thời trang nữ, liếc xéo vào mấy cô ma-nơ-canh và tự nhủ: “Bộ này chắc hợp với cô ấy lắm đây…”, đi trên đường thấy quảng cáo có phim mới ngoài rạp lại nghĩ bụng: “Phim này hẳn cô ấy sẽ thích…”

Nếu cô ấy là hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu bạn trước khi chìm vào giấc ngủ và là hình ảnh đầu tiên hiện ra khi bạn thức dậy, thậm chí bạn đã từng đưa cô ấy vào giấc mơ của mình một đôi lần, vậy là bạn đã ở trong “cơn nguy kịch” lắm rồi, trái tim bạn đã bị đánh cắp, kẻ trộm là ai chắc không cần phải nói nữa.

Quan tâm tới tận răng

Tại sao bạn không quan tâm tới cô đồng nghiệp ngồi cùng phòng, rằng cô ấy hay bị viêm họng thì nên khép cửa sổ vào cho khỏi gió? Bởi vì bạn có yêu cô ấy đâu. Nhưng một khi bạn đã yêu người phụ nữ nào, bạn muốn biết tất cả về cô ấy: từ tính cách, sở thích, thói quen, tới việc cô ấy đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, hay… hôm nay nàng mặc gì đi làm.

Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, khi biết rằng cô ấy đã có một ngày rất tệ hoặc gần đây có những chuyện không vui xảy ra với cô ấy, anh ta cũng sẽ thất vọng theo, nhưng sau đó anh ta lại thấy trách nhiệm của mình là phải làm cho cô ấy vui lên, và không thể nào cưỡng lại mong muốn đang thúc giục bản thân hành động. Vậy là chàng ta bắt đầu “vơ việc vào mình” rồi đấy. Vì cái gì thì ai chả biết?

Yếu điểm cũng thành ưu điểm

Việc cô ấy đi đâu là quên đồ ở đấy, việc cô ấy lóng ngóng gắp phở vào thìa, gạn chút nước rồi hút chụt một cái khiến bạn cảm thấy một niềm vui vô cớ, không đầu không cuối, không nguyên nhân mà cứ len lỏi trong tâm trí mình.

Cô ấy toàn làm những việc, nói những câu… “thật đặc biệt” khiến bạn thấy thích thú. Cái gì ở cô ấy cũng khiến bạn thấy thích mà chẳng hiểu tại sao. (Còn tại sao nữa, tại vì yêu thôi!)

Có vài yếu tố hoá học ở đây

Khi hai người bắt đầu “cảm” nhau, không thể không viện dẫn tới những yếu tố hoá học và sinh học. Khi người ta bắt kịp tốc độ, nhịp sinh học của nhau, người ta cảm thấy hoà hợp hơn. Đồng điệu về cách suy nghĩ, về tốc độ tư duy là những dấu hiệu tuyệt vời. Nếu bạn cảm thấy sức nóng khi hai người ở gần bên nhau, đó là dấu hiệu sinh học ban đầu của thứ mật ngọt muôn đời giữa nam và nữ.

Không màng tới những phụ nữ khác



Không màng tới những phụ nữ khác

“Này, mày có nhìn thấy cô chân dài, váy ngắn vừa đi qua không?” – “Có, làm sao?”

À, thế là có vấn đề rồi đấy, nhìn thấy gái đẹp, hấp dẫn mà không màng bận tâm ngó nghiêng, bình luận là dấu hiệu cho thấy đàn ông đang yêu, mà yêu nghiêm túc là khác. Lúc này, ra-đa của đàn ông chỉ có thể bắt sóng của một người phụ nữ, nếu anh ta có tình cờ dán mắt vào cặp chân dài kia thì cũng sẽ tự nhủ thầm rằng: Chân cô ấy không dài như thế kia, nhưng đôi chân tròn lẳn hẳn đẹp hơn hai cái cẳng khẳng khiu (Chẹp, thế này là si tình độ nặng rồi anh chàng ạ!) Vẫn có thê ngắm nghía, so sánh một chút, nhưng người đàn ông đang yêu tuyệt nhiên không tà lưa, tán tỉnh bừa bãi như trước. Dần dần anh ta nhận ra rằng chỉ có duy nhất một người phụ nữ hiện ra trong mắt anh ta và chẳng hiểu sao điểm nào ở cô ấy cũng vừa ý mình đến thế.

Thích dành thời gian ở bên cô ấy

Điều này là hiển nhiên rồi, bạn chờ đợi đến giờ hẹn với cô ấy, chẳng cần biết hai đứa đang nói điều gì ngớ ngẩn hoặc làm việc gì ngốc nghếch, bạn vẫn thấy thời gian ở bên cô ấy thật thú vị. Chỉ đi bộ bên nàng cũng khiến buổi tối trở nên ý nghĩa. Khi hai người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, bạn lại nhớ nàng điên cuồng và bắt đầu đếm lịch chờ tới ngày hẹn sau.

Chẳng ngại nhượng bộ

Có những trường hợp hai người bất đồng ý kiến: Bạn muốn xem phim hành động, nàng muốn xem phim… hoạt hình, bạn liền chiều theo ý nàng. Bạn hẹn cà phê với chiến hữu nhưng nàng nổi hứng đi mua sắm, bạn vẫn tình nguyện gác lại cuộc hẹn để làm “xe ôm, cu li xách đồ miễn phí” cho nàng.

Bạn đang đi đá bóng nhưng nàng gọi về gấp vì bỗng dưng con Miu Miu bị ốm, bỏ ăn, cần đưa đi khám bác sĩ thú y, thế là bạn hộc tốc phi thẳng xe tới nhà nàng theo y lệnh. Ngoài ra bạn cũng luôn đưa nàng vào những kế hoạch của mình hoặc gạt bớt những kế hoạch không thể đưa nàng vào. Đó chính là sự quan tâm thân thiết mà chỉ những người đang yêu mới có.

Những ưu tiên khác đều nằm sau nàng

Bạn từng sống rất khoa học và chuẩn mực, chiều thứ tư là ngày đi tập tennis, nhưng vì tối hôm đó nàng đã kỳ công mày mò làm pizza và mời bạn tới làm “cừu Dolly” ăn thử, bạn liền gác lại lịch tập để chiều theo ý nàng. Lịch làm việc và sinh hoạt của bạn bỗng dưng bị xáo trộn ít nhiều vì những việc khác đều phải sắp xếp làm sao cho không trùng với kế hoạch bạn đã vạch ra với nàng. Bạn có thể thức khuya, dậy sớm làm cho xong việc ở cơ quan để có thêm thời gian buổi tối đi chơi với nàng.

Vẽ ra tương lai với nàng

Với những cô gái bạn thích, tương lai nằm ở tối thứ Bảy bạn cùng cô ấy đi chơi. Với cô gái bạn yêu, tương lai đi xa hơn thế, bạn muốn được ở bên cô ấy trong những ngày cuối tuần để cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, bạn muốn cùng cô ấy thức dậy mỗi ngày trong năm…

Khi nghĩ về kỳ nghỉ Tết năm nay, bạn muốn cùng cô ấy đi chúc Tết họ hàng, và nếu biết ba tháng nữa cậu bạn thân sẽ lấy vợ, bạn liền rủ cô ấy đi ăn cưới cùng (Vậy là trong tiềm thức bạn đã đinh ninh ba tháng nữa hai người vẫn ở bên nhau).

Hồ Bích Ngọc
Theo iVillage