Nàng hoang tưởng, hay đúng bạn lừa dối?

(Dân trí) - Câu trả lời cụ thể nằm trong từng tình huống dưới đây. Hãy xem bạn thực sự đã vượt qua ranh giới mong manh của thủy chung - lừa dối hay chỉ là cô ấy quá đa nghi và luôn vô cớ hờn ghen:

 
Nàng hoang tưởng, hay đúng bạn lừa dối? - 1


Đi xem múa cột

 

Bạn ra ngoài với đám chiến hữu và cả nhóm quyết định sẽ đi bar lúc tối muộn để tận hưởng các màn múa cột bốc lửa của các vũ công. Một chút vui vẻ và bạn nghĩ rằng sẽ quay lại nếu lần sau có cơ hội.

 

Bạn có lừa dối không? Không.

 

Không có gì liên quan đến dấu hiệu lừa dối ở đây cả. Những vũ công nhảy múa vì đó là công việc nuôi sống họ, với mục đích giải trí, điều này không giống việc bạn đi club và bị một cô gái hớp hồn dẫn đến tình một đêm.

 

Giấu nhẹm mọi quan hệ bạn bè với phụ nữ

 

Bạn là người đàn ông có rất nhiều bóng hồng vây quanh, họ đều là những người quan trọng. Tuy nhiên, bạn không muốn “khai báo” với người yêu của mình về những mối quan hệ này bởi cho rằng cô ấy thích sở hữu, có thể sẽ yêu cầu bạn phải cắt đứt với bạn bè. Bằng cách giữ bí mật, bạn cho rằng “tiện cả đôi đường”.

 

Bạn có lừa dối không? Có.

 

Cho dù những mối quan hệ của bạn không liên quan tới xác thịt, nhưng giấu giếm người yêu không bao giờ là hành động lành mạnh, những bí mật có thể là tiền đề cho sự phản bội sau này.

 

Bạn có thể sẽ muốn tự hỏi mình “sẽ còn phải che giấu gì nữa khi ngay cả mối quan hệ bạn bè trong sáng cũng không được nói ra?”. Hãy cởi mở hơn về cuộc sống của mình, bởi sau cùng, bạn gái bạn cũng là một phần trong đó. Và nếu cô ấy có những điều bất an riêng, sự giấu giếm của bạn có thể là triệu chứng của những vấn đề lớn hơn, như thiếu tin tưởng trong tình yêu chẳng hạn.

 

Quan hệ sâu sắc với một phụ nữ khác

 

Không phải “sâu sắc” theo hướng bạn đang tưởng tượng, mà chỉ là sâu sắc trong trò chuyện, chia sẻ tâm hồn. Bạn có nhiều chủ đề để nói cùng cô gái ấy, có thể là về tình yêu của bạn, về những điều bạn gái khiến bạn buồn phiền.

 

Không phải bạn không thể chia sẻ với người yêu của mình, chỉ là có những điều, bạn thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với người ngoài cuộc.

 

Bạn có đang lừa dối? Không.

 

Bạn trò chuyện thường xuyên với một người con gái khác không có nghĩa hai người có tình cảm nam nữ với nhau. Tin tưởng và tâm sự với một phụ nữ không phải bạn gái của mình chỉ trở thành tội lỗi khi bạn cũng có cảm xúc yêu đương với người ta. Trường hợp ấy, trò chuyện lâu ngày chắc chắn dẫn đến hệ quả xa hơn, đúng như câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

 

Ghì sát bóng hồng khác khi khiêu vũ

 

Một điệu nhạc tuyệt vời cất lên và bạn thấy mình đang lướt đi cùng một cô khác trên sàn khiêu vũ. Bạn đang rất vui, nhưng cũng cảm thấy ánh mắt đầy hờn ghen của người yêu đang theo sát mình.

 

Bạn có đang lừa dối? Không.

 

Đó chỉ là một điệu nhảy, để cùng thoải mái vui cười. Có thể cũng liên quan đến vài động tác áp sát cơ thể, nhưng chuyện này không giống như kích động, và người yêu của bạn chẳng có lý do gì để giận dữ, ghen tuông.

 

Giấu bạn gái đi gặp người yêu cũ

 

Bạn và người cũ không còn tình cảm với nhau, nhưng hai bạn đôi khi vẫn gặp gỡ uống tách cà phê sau giờ làm việc. Bạn không nói cho người yêu hiện tại của mình đơn giản vì sợ rằng cô ấy không hiểu...

 

Bạn có đang lừa dối? Có.

 

Bất kể lý do giữ bí mật của bạn là gì, bạn vẫn đang làm điều khuất tất đằng sau lưng cô ấy - người yêu hiện thời của bạn. Bí mật trong trường hợp này giống như giữ người cũ trong bóng tối để “xơi được cả 2 chiếc  bánh cùng một lúc”. Và cho dù bạn với người cũ không có quan hệ thể xác, nếu bạn cảm thấy tội lỗi vì điều gì đó hoặc cảm thấy cần phải giấu người mình yêu, đó đã là lừa dối.

 

Cảm thấy thích ai đó

 

Cho dù đã có đôi có cặp và rất hạnh phúc, bạn vẫn cảm thấy thinh thích một cô bạn nào đó hay một người đồng nghiệp, ví như khi cô ấy diện một chiếc váy rất xinh...

 

Bạn có đang lừa dối? Không.

 

Bạn ngưỡng mộ vẻ bề ngoài hoặc cảm thấy hơi bị “hấp dẫn giới tính” trước một cô gái khác chưa thể coi là lừa dối vì đơn giản, mọi chuyện chẳng vượt xa gì hơn chỉ một cái nhìn.

 

Có thể là hơi khập khiễng, nhưng hãy so sánh hành vi này với xem “phim nóng”, ngưỡng mộ các ngôi sao - ai dám nói bạn làm thế là không chung thủy?

 

Chúng ta đều có những lúc bị người khác phái hấp dẫn, nếu không làm gì xa hơn cảm giác choáng váng chút xíu vì “say nắng”, bạn hoàn toàn vô tội.

 

Huyền Anh

Theo AM