Nàng dâu bức xúc vì mẹ chồng tính toán chi ly: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

(Dân trí) - Xưa nay, trong mối quan hệ gia đình, nhiều người vẫn nói rằng nếu quá coi trọng vấn đề tiền bạc sẽ dẫn đến mất tình cảm. Đọc qua tâm sự của bạn, tôi thấy vần đề chủ yếu cũng chỉ xoay quanh chuyền tiền nong. Nói là đừng có coi trọng nhưng đó thực sự là vấn đề nhạy cảm mà nếu xử lý không khéo thì vấn đề không còn chỉ đơn giản là kinh tế mà còn dẫn đến sứt mẹ tình cảm giữa vợ chồng, giữa con dâu với gia đình chồng.

Nàng dâu bức xúc vì mẹ chồng tính toán chi ly: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm - 1

Về khoản tiền mừng đám cưới, có lẽ bạn cũng nên cho qua đừng để tâm nữa. Mẹ chồng bạn đúng là có phần hơi quá khi thu lại toàn bộ số tiền mừng cưới của hai vợ chồng, nhưng người đáng trách nhất ở đây chính là chồng bạn. Cưới vợ, đến chăn chiếu cũng mẹ bỏ tiền ra mua thì rõ là anh ta không có một chút trách nhiệm nào cả.

Về chuyện mẹ chồng tính toán chi ly để thu của con dâu từng đồng, tôi nghĩ mẹ chồng bạn đang có tâm lý “nắm thằng có tóc chứ không nắm thằng trọc đầu”. Bởi từ xưa đến giờ chồng bạn không đưa tiền cho mẹ anh ấy thì bà cũng phải chịu, nhưng nay có bạn về rồi góp tiền đương nhiên là trách nhiệm của bạn.

Thực ra thì việc vợ chồng bạn phải góp tiền ăn và chi phí sinh hoạt hàng tháng là đúng, nhiều hay ít là do mức chi tiêu của mỗi gia đình. Ngoài khoản đó ra, mẹ chồng bạn động việc gì cũng bảo bạn bỏ tiền ra là vì tôi nghĩ rằng mẹ bạn cho rằng bạn làm ra nhiều tiền. Hễ bà cần, bà bảo là bạn đưa tiền cho bà ngay nên bà mới nghĩ bạn có tiền và rộng rãi. Chứ nếu mẹ chồng biết thu nhập bạn không cao, chỉ nộp tiền ăn cho hai vợ chồng thôi cũng hết lương rồi thì chắc bà không đòi hỏi bạn nhiều như thế.

Theo tôi, những lúc hai mẹ con cùng làm gì đó, hãy cởi mở trao đổi với bà. Nói rằng lương bạn được chừng này chừng này, hàng tháng đóng tiền ăn rồi chỉ còn đủ xăng xe, tiêu vặt. Chồng thì không đưa lương cho vợ. Con trai mình thì mẹ chồng bạn cũng biết thế nào rồi. Nói để bà biết là bạn cũng không có nhiều tiền.

Nếu trước đây mỗi lần mẹ chồng bảo đưa tiền chi thêm khoản này nọ là bạn đưa ngay thì nay kiếm cớ không đưa nữa, ví dụ như lương chưa có hay công ty làm ăn không tốt nên lương bị cắt giảm. Lúc đầu có thể mẹ chồng bạn sẽ khó chịu, nhưng rồi dần sẽ quen với việc đó. Bạn nói bạn không có tiền chẳng lẽ mẹ chồng cứ hỏi hoài.

Còn nếu tình hình mà căng quá thì bạn lựa lời nói với bố mẹ chồng cho hai đứa ra riêng một thời gian với lý do là chồng không chịu tích cóp, chăm lo cho gia đình, vì nghĩ dù sao cũng còn bố mẹ lo cho. Ở riêng để cho anh ấy biết mình phải có trách nhiệm với gia đình, bỏ thói ăn tiêu hoang phí, vô trách nhiệm xưa nay đi. Sau này anh ấy thay đổi rồi thì lại xin phép về ở chung với bố mẹ, chăm lo cho bố mẹ khi về già.

Việc ở riêng nhất thiết bạn phải khéo léo để có được sự ủng hộ của bố mẹ chồng, chứ chồng bạn đã vậy rồi, bố mẹ chồng bạn cũng không ưng nữa thì về lâu về dài bạn sẽ khó sống thoải mái vì gây cho gia đình chồng ác cảm không hay.

Ông bà ta vẫn bảo: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, đây là lúc bạn thể hiện khả năng thu vén của mình, cả về kinh tế lẫn tình cảm gia đình. Tuyệt đối không nên để chuyện tiền nong là vấn đề nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ cần bạn khéo léo và ứng xử thông mình, tôi tin là dần rồi sẽ đâu vào đó cả.

Phản hồi của độc giả Bích Liên

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!