Muốn ly hôn vì vợ không cho chồng quan hệ với gia đình mình ở quê

Từ khi sinh con, vợ bỗng thay đổi tính nết, sống ích kỷ, không muốn em quan hệ với gia đình mình ở quê...

Muốn ly hôn vì vợ không cho chồng quan hệ với gia đình mình ở quê - 1

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em đã ly hôn, con gái 15 tuổi ở với mẹ. Hiện em đang sống cùng người vợ thứ 2 và cậu con trai 3 tuổi tại nhà bố mẹ vợ. Em làm nghề cắt tóc thời trang, vợ em ở nhà trông con. Kinh tế tạm ổn, song giờ đây em rất mệt mỏi và rối bời không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào. Em muốn nhờ chị tháo gỡ giúp em!

Trước khi kết hôn lần thứ 2, em đã nói rõ hoàn cảnh của mình, cô ấy hiểu và chấp nhận tất cả. Chúng em đã có những tháng ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, từ khi sinh con, cô ấy thay đổi tính nết, sống ích kỷ, không muốn em quan hệ với gia đình mình ở quê.

Em hiểu và thông cảm với vợ, bởi cô ấy sinh con thiếu tháng, thằng bé ốm đau quoặt quẹo, phải đi bệnh viện gần như quanh năm. Hơn nữa, cô ấy phải nghỉ nghề may mà mình yêu thích, ở nhà trông con. Vì vậy, em không trách mắng vợ, chỉ phân tích phải trái, động viên, mong cô ấy hiểu hơn cho hoàn cảnh của mình. Cô ấy đã thấy nhẹ nhõm, thoải mái, bớt khó chịu mỗi khi em quan tâm đến việc ở quê.

Gần đây, em vô cùng đau buồn nhận được tin, người anh trai thứ 2 mắc bệnh hiểm nghèo, khi nỗi đau mất anh cả chưa dứt. Mọi người muốn em về quê sinh sống để tiện bề chăm sóc mẹ già. Em bàn với vợ về quê sinh sống, song vợ em không chịu.

Cô ấy đưa ra nhiều lý do. Nào là con ốm đau phải nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Nào bản thân gầy gò ốm yếu không cáng đáng nổi việc nhà chồng. Rồi về quê liệu có sống được với mẹ chồng? Một lần nữa, em lại mủi lòng và bị cô ấy thuyết phục.

Khi em tìm tiền để dành gửi về biếu mẹ thì không thấy đâu. Em hỏi vợ thì cô ấy nói là đã dùng hết rồi. Bất ngờ hơn khi cô ấy cấm em không được quan hệ với gia đình ở quê nữa. Cô ta thật quá quắt, em không thể chấp nhận nổi cuộc sống này. Em muốn ly hôn và về quê sinh sống ngay lập tức!

Ngô Mạnh Huy (Lào Cai)

Mạnh Huy thân mến!

Chị nghĩ, em phải có quan điểm rõ ràng trong cuộc sống. Hoàn cảnh hiện tại của em quả là khó xử, song nếu em bình tĩnh cùng vợ bàn tính tháo gỡ, chị tin là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Em có thể đưa vợ con về quê chơi một thời gian, thăm gia đình, hòa mình với mọi người, cô ấy sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh thực tại. Từ đó sẽ cảm thông với em hơn và có thể cô ấy sẽ chung sức giúp em vượt qua khó khăn.

Em nên cho con đi học, khuyên vợ trở lại nghề may làm việc để có thu nhập. Khi cuộc sống thoải mái, cô ấy sẽ bớt khó chịu, ganh ghét với mọi người. Lúc này, em có thể đi - về giữa hai nhà để dần ổn định mọi việc trong gia đình.

Khi đã tạo điểm tựa vững chắc cho mọi người, em sẽ tự tin giải quyết tốt mọi vấn đề trong cuộc sống. Mong gia đình em trở lại ấm êm, hạnh phúc!

Theo Thanh Tâm
Phụ Nữ Việt Nam