Mượn… chồng của bạn thân

Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, Thủy nhận ra con gái bé bỏng đang nằm một mình ở phòng ngoài. Lách nhẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Thủy sững sờ khi thấy chồng và Linh.

 
Mượn… chồng của bạn thân - 1


Thủy và Linh là bạn thân, học hết phổ thông cả hai đều không đậu đại học, đành rẽ ngang về buôn bán rồi lấy chồng. Vợ chồng Linh chưa có con, chồng đi xuất khẩu lao động ở Nga, Linh ở nhà buôn bán. Vợ chồng Thủy có một con gái ba tuổi. Do buôn bán đường dài, nên mỗi chuyến đi lấy hàng của Thủy phải mất cả tuần. Nhà Thủy và Linh ở gần nhau, tuy đã có gia đình riêng, nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết như thời học sinh.

 

Những hôm Thủy đi lấy hàng xa, con ốm, Linh thường sang chăm sóc giúp. Ngược lại, mỗi khi nhà Linh có việc cần đến bàn tay người đàn ông như điện, nước hư hỏng, hay bốc dỡ hàng hóa thì chồng Thủy lại sang giúp, từ đó Linh và chồng Thủy nảy sinh tình cảm.

 

Hôm ấy xóm Giếng có dịch sốt xuất huyết, con gái Thủy bị sốt nặng trong khi mẹ đi vắng, Linh phải sang chăm sóc giúp. Trớ trêu đứa con gái của Thủy cứ quấn lấy Linh, tối phải có dì Linh ấp bé mới chịu ngủ. Chính vì lý do ấy nên Linh phải ở lại trông bé.

 

Một bên xa chồng lâu năm, một bên thường xuyên vắng vợ, cả hai lại đang tuổi hừng hực sức xuân, Linh và chồng Thủy đã không kìm được lòng. Sau đêm đó, mỗi khi Thủy đi buôn bán xa, ở nhà Linh và chồng Thủy lại thỏa chí bên nhau. Dân làng xóm Giếng bàn luận xôn xao về chuyện nhà Thủy, nhà Linh hay đóng cửa đột xuất? Và thông tin này nhanh chóng đến tai Thủy.

 

Lần đó, Thủy vờ đóng hàng lên xe đi buôn chuyến, chồng Thủy bế con ra tận cửa xe tiễn vợ, Linh cũng không quên chúc Thủy thượng lộ bình an. Hai kẻ say sưa vụng trộm không ngờ ngay tối đó, Thủy bí mật trở về nhà. Tiếng gào khóc, tru tréo của Thủy chẳng mấy chốc đánh thức cả làng. Khi những người hiếu kỳ kéo đến nhà Thủy, vẫn thấy Thủy đang la hét. Linh tóc tai, quần áo rũ rượi, vừa ngượng, vừa tức bỗng phản công lại: “Mày đi cả tuần, con mày ốm tao đến giúp, chồng tao đi vắng, tao mượn chồng mày vài đêm có mất mát, hao mòn gì đâu, sao mày hẹp hòi, ích kỷ thế?”

 

Chuyện mượn chồng của Linh trở thành một đề tài được bàn tán rôm rả trong làng như một chuyện tiếu lâm thời hiện đại.

 

Theo ĐS&PL