Mông muội

(Dân trí) - Chị có cảm giác bất an, lo thay em khi nghe kể về cách em “điều hành” gia đình. Chồng em là người giỏi giang, một tháng kiếm được bốn mươi triệu nhưng em cũng có thể tiêu hết ngần ấy thì chị thực sự bái phục hai em về mức độ tiêu hoang.

Mông muội   - 1


 
Nguy hiểm hơn em còn hãnh diện về điều đó. Em cho rằng thế mới là sống và bởi em thấy việc tiết kiệm quá khó khăn, nó làm em trở nên nhỏ mọn, ti tiện. Em hay tự nhận mình là người phù phiếm song chị không nghĩ em mông muội nhường ấy.

 

Em từ nhỏ đã cùng bố vào công tác trong miền Nam, bố nghỉ hưu mới ra Bắc. Còn chị được mẹ dạy dỗ, nên nếp nghĩ cần có một món tiết kiệm vẫn in đậm trong đầu và giờ đã có chồng, có con, chưa một lần chị ân hận vì đã “khắc nghiệt” với bản thân.

 

Đồng ý với em là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có cách sống riêng, làm ra thì có quyền “xả láng”. Đành rằng phải biết hưởng thụ thành quả lao động của mình, nhưng em ơi, “không ai nắm tay từ tối chí sáng”, cuộc sống vốn nhiều bất trắc, công việc không thể mãi thuận lợi hay nói dại, chị đặt giả thiết xấu nhất, vợ chồng em gặp rủi ro không thể lường trước, cần rất nhiều tiền vậy mà trong nhà chẳng có một đồng dự trữ, đâu phải ai em cũng có thể cầu xin sự giúp đỡ, vả lại có muốn chắc gì họ đã đủ khả năng hỗ trợ em.

 

Thà rằng hãy “tự cứu mình trước khi Trời cứu”, luôn để trong nhà một số dư nhất định, còn lo cho tương lai của mình và con cái sau này. Chị nghĩ không khó, em hãy chăm chỉ ghi các khoản tiêu trong tháng sẽ thấy ngay việc nào lãng phí, cần cắt giảm.

 

Nghe em kể hôm chồng dẫn em đi mua mỹ phẩm, mang theo hẳn hai mươi triệu đồng, em mua hết có một nửa, chồng em cười, “số còn lại coi như anh nhặt được”, chị nghe mà sởn gai ốc. Em còn luôn miệng tả về những chuyến “phượt”, đi du lịch bụi khắp nơi, nếp “ăn chơi, đập phá”, em coi đó là sự sành điệu. Vợ chồng thường xuyên rủ nhau đi xem phim, hát hò rồi đến quán thật lịch sự dùng bữa, nhiều hôm mời khá đông bạn bè lấy oai… Cẩn thận kẻo “Ở rộng người cười, ở hẹp người chê” em à!

 

Hiếm khi em chịu nấu cơm ở nhà, và nếu có nấu thì cũng mua toàn đồ ăn sẵn ở siêu thị do em ghét ra chợ bẩn chân, hỏng móng em mới làm, và có mỗi việc rán lại chúng em cũng để mỡ bắn tứ tung, không cháy cũng khét, rau xào thì sống và thịt luộc xong vẫn đỏ.

 

Vì đểnh đoảng, lười nấu ăn và luôn ra quán nên trình độ nấu của em sau một năm lấy chồng vẫn thế và nếu em không sửa thì sẽ mãi là như thế.

 

Vợ chồng son chưa con cái, chưa bận rộn, chồng em kiếm ra tiền nên còn chiều và nhịn được, nhưng sức chịu đựng của con người, đặc biệt là đàn ông không nhiều đâu. Họ cũng có những mong ước chính đáng, được vợ nấu cho bát cơm chín tới, bát canh nóng hổi và những món ngon chỉ nhìn đã thấy thèm.

 

Là nội tướng, chồng giao cho làm tay hòm chìa khóa, vậy mà em thản nhiên: “Anh kiếm tiền giỏi tất quản lý cũng giỏi, em không muốn liên quan đến tài chính, mắm muối dưa cà, cần em sẽ bảo anh đưa”. Vậy là sau giờ làm việc mệt nhọc, chồng em phải ôm thêm trách nhiệm và chị biết không mấy đàn ông biết giữ tiền, mà với tốc độ ăn tiêu ấy em rể chị vốn nổi tiếng là lương cứng cao, cộng với tiền hoa hồng các dự án chảy về nườm nượp song vẫn có lần mẹ bị ốm phải chạy nháo nhác đến xin sếp ứng lương, nghe em kể ráo hoảnh mà chị hết hồn.

 

Em à, em may mắn hơn nhiều người vì lấy được người yêu em, gia đình tử tế lại tài giỏi, các thói xấu rượu chè, cờ bạc đều không dính… hãy coi đó là cái phúc của mình, song hạnh phúc ở trong tay mà không biết gìn giữ, duy trì thì rất dễ trở nên mong manh, vỡ rồi liệu có cứu vãn được không?

 

Thà phòng còn hơn chống, hãy biết tiết kiệm phòng xa. Biết mang lại niềm vui cho chồng bằng cách học nấu các món vừa miệng, rồi nâng cấp học nấu ăn ngon sau. Với chị, được ngắm chồng thưởng thức món mình nấu cũng là một sở thích.

 

Chị thường ghi chi phí trong ngày vào sổ, bên cạnh là thu nhập. Cuối tháng “tài chính công khai”, số dư luôn luôn dương vì thế anh chị vẫn giữ được một khoản tiết kiệm nhất định. Chồng xem xong thấy yên tâm, gật gù khen vợ giỏi, ghi chép rõ ràng dễ hiểu, biết cách mua và chế biến thức ăn ngon. Chị thầm tự hào với chồng về việc quản lý chi tiêu của mình, lòng ngập tràn hạnh phúc.

 

Hạnh phúc không khó tìm đâu em!

 

TSL