Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11:

Một phút nóng giận, gia đình tan nát

(Dân trí) - Chỉ vì 1 phút nóng giận, người chồng đang tâm lấy búa đập vào đầu vợ con. Ra tòa, cả vợ chồng cùng khóc. Anh chồng nức nở cùng vợ: “Anh thật xấu hổ với con! Không biết sau này anh phải đối mặt với con của chúng ta như thế nào đây!”.

Trong lúc chờ tòa nghị án, bị cáo là người chồng quay sang khóc nức nở và hối lỗi cùng vợ, là bị hại. Sự hối tiếc muộn màng của bị cáo và tình cảnh bi đát của gia đình bị hại khiến bao nhiêu người tham dự phiên tòa không thể kìm nén nổi nước mắt, tiếng khóc rấm rứt khắp không gian uy nghiêm của pháp đình.

Phiên tòa ấy vừa diễn ra tại TPHCM trong tuần qua. Bị cáo và bị hại trong vụ án này đã từng là những thành viên trong một gia đình. Hạnh phúc gia đình trong phút chốc đã tan thành mây khói khi người chồng đối mặt với hai bản án, còn vợ con thì thương tật nặng mà không người chăm lo.

Lê Công Tín kết hôn với Mai Thị Thùy Trang vào năm 2011. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này dù khó khăn vì thu nhập thấp nhưng vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau. Hạnh phúc càng nhân lên khi chị Trang sinh bé Mai Anh vào năm 2012.

 


Tín ngóng về phía vợ khi ra khỏi phiên tòa

Tín ngóng về phía vợ khi ra khỏi phiên tòa

 

Mặc dù cuộc sống công nhân khó khăn nhưng Tín vẫn luôn chí thú làm việc để lo cho hạnh phúc gia đình. Hai vợ chồng làm chung công ty, mỗi lúc tan ca họ lại cùng nhau chạy vội về phòng nấu cho nhau những bữa cơm đạm bạc nhưng chứa chan tình cảm. Vậy mà chỉ trong 1 lúc ma men dẫn lối đưa đường, Tín quẫn trí và đang tâm ra tay sát hại vợ con rồi tự sát.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/1/2015, khi đi dự tiệc sinh nhật về thì Trang trách Tín không chịu đưa tiền lương về nhà rồi than khóc, đòi ly hôn. Trong cơn say và nghe vợ dọa nạt, Tín như mất hết lý trí, nhặt lấy cây búa trong phòng điên cuồng đánh vào đầu vợ và con với ý định giết vợ con rồi tự quay búa đánh vào đầu mình tự sát. Rất may là sau vài búa, cả Tín và vợ con đều ngất đi, được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả nhà sống sót.

Tại phiên tòa, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gò má của người chồng. Lâu lâu Tín lại quay đầu nhìn xuống hàng ghế phía sau, nơi người vợ đã từng chung chăn gối với mình và cũng là người mình ra tay sát hại bất thành. Trước tòa, người chồng ấy ăn năn hối cải về tội ác mình đã gây ra cho những người mình thương yêu nhất. Nhưng chỉ tiếc sự việc đã không thể cứu vãn được nữa…

Còn bị hại, cũng là vợ bị cáo thì khóc nức nở suốt phiên tòa đang xét xử chồng mình. Đó là người phụ nữ có nước da nâu, gò má cao nhìn đầy khắc khổ. Chị khóc suốt mà không hề trách móc người chồng một câu nào.

Dù bị chồng dùng búa đánh dã man nhưng chị vẫn tha thứ tất cả, chị khẩn thiết xin tòa giảm án cho chồng mình, cũng không đòi hỏi gì về việc bồi thường. Tại phiên tòa xét xử chồng mình, chị nhận một phần lỗi về mình. Chị bảo: “Nếu tôi không đòi ly hôn thì sự việc đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay!”.

Sự chân thành, tình yêu và sự bao dung của bị hại làm cảm động đến cả những người ngoài cuộc. Ai cũng tiếc cho một gia đình êm ấm vì một phút nóng nảy của người chồng mà tan nát, tiếc cho tình nghĩa vợ chồng đành đứt đoạn…

Trong giờ nghị án, người chồng ấy cúi gằm mặt xuống đất, ngậm ngùi bảo vợ: “Anh xin lỗi em và con! Anh thật xấu hổ với con! Không biết sau này mình phải đối mặt với con của chúng ta như thế nào?”.

Rồi giọng anh chùn hẳn xuống trong nỗi hối tiếc khôn cùng: “Anh ngồi tù, em và con thương tật nặng, không biết những ngày tới sẽ ra sao!”.

Nghĩ tới tình cảnh này, người thân của bị cáo lẫn bị hại đều chảy nước mắt. Một phút mất hết lý trí mà người chồng đã đạp đổ đi hạnh phúc mà cả hai đã cố gắng xây dựng và vun đắp bao nhiêu năm nay… Thế nhưng, pháp luật phải nghiêm minh, bị cáo phải chịu mức án 15 năm tù giam cho hành vi hung hãn của mình.

Khi được nói lời sau cuối trước khi về nhà giam, bị cáo chỉ xin vợ con tha lỗi cho mình, gia đình nội ngoại thứ tha mà chăm sóc vợ con giùm bị cáo trong những ngày thì chịu án…

Xuân Duy

 

Một phút nóng giận, gia đình tan nát - 2