Mãi không lấy được vợ

(Dân trí) - Tìm một người phụ nữ phù hợp với mình, có thể sẻ chia cả công việc lẫn cuộc sống là niềm ao ước của tất cả các chàng trai. Song thời nay không ít anh vẫn “lính phòng không” dù đã thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội.

Kén chọn

 

Anh Việt được giới thiệu không biết bao nhiêu cô, nhưng cô nào anh cũng “chưa ưng”. Cô thì anh chê già, cô lại trẻ quá, cô không hợp tuổi, có cô được tất nhưng lại… dân tỉnh ngoài!

 

Cứ mỗi lần bạn bè, đồng nghiệp mai mối, giới thiệu cho, anh đều chê bai nên chẳng ai còn đủ kiên nhẫn, hứng thú giúp. Hình mẫu lý tưởng của anh, anh tìm mãi mà chưa thấy. 

 

Kén vợ là lẽ thường tình. Nhưng kén theo một hình mẫu cứng nhắc do mình đặt ra sẽ đẩy các chàng vào thất vọng, vì chẳng ai có thể hoàn hảo tuyệt đối cả. Hơn nữa, sự áp đặt trong tình cảm chỉ làm mất cơ hội nảy sinh những cảm xúc, hứng thú mà thôi.

 

Qúa mải mê công việc

 

Gia đình anh Huy đông anh em. Bố mất sớm, mẹ ở nhà bán hàng, anh là con cả nên phải gánh trách nhiệm lo lắng phụ giúp mẹ nuôi các em.

 

Tốt nghiệp đại học, anh mải mê đi kiếm việc. Anh tự nhủ không nghĩ đến hạnh phúc riêng vội mà cố gắng phấn đấu sự nghiệp để lo cho mẹ và các em. Khi anh hoàn thành trách nhiệm của một người anh cả, ngoảnh lại cũng đã bước sang tuổi 35. 

 

Ở tuổi này mới bắt đầu công cuộc tìm hiểu phụ nữ nên chuyện anh cưới vợ nghe chng xa vời quá. Các cô tầm tuổi 25-27 đều đã có gia đình, nếu không cũng đã có mối, chỉ còn chờ cưới. Các cô trẻ quá thì theo anh lại khập khiễng, từ tuổi tác, tác phong, hình thức đến cả ngôn ngữ, cử chỉ, suy nghĩ… 

 

Có anh cho rằng: “Lo công danh sự nghiệp mới khó. Đến lúc có công danh sự nghiệp rồi thì thiếu gì các cô tình nguyện xin theo”. Nhưng khi đã thành đạt, tác phong lãnh đạo, gia trưởng dễ khiến các anh mất hứng thú tán tỉnh, chăm sóc, nhường nhịn, chiều chuộng bạn gái. Dần dần không còn hứng thú nói chuyện với các cô chứ đừng nói đến chuyện tìm hiểu, yêu đương.

 

Tìm hiểu tích cực

 

… nhưng không được đối tượng nào đáp lại. Đó là trường hợp anh Phú, đã 34 tuổi mà chưa yên bề gia thất. Nào anh có mê mải làm ăn gì cho cam. Lúc nào anh cũng sắng sốt chuyện lấy vợ. Tự đi tìm hiểu cũng có, nhờ người giới thiệu cũng có. Gặp cô gái nào anh cũng bắt chuyện tán tỉnh, nhưng các cô cứ gặp anh được một vài lần rồi lại lảng. Các cô sau vài lần nói chuyện với anh đều nhận xét “anh Phú... hâm!”. Và theo các cô, đó là lý do cơ bản mà có “cố” cũng không thể yêu được. 

 

Những anh ở trường hợp này thường không biết cách tán. Nhiều anh tâm sự, con gái thời nay tâm lý thật khó hiểu. Quan tâm quá thì bị coi là hâm, không quan tâm thì bị coi là không thật lòng, không biết đường nào mà lần cả! 

 

Hiểu phụ nữ không khó. Chị em thường thích những người đàn ông thành đạt, chững chạc và chừng mực. Tất cả những biểu hiện tình cảm thái quá đều có thể bị coi là “hâm”, và chẳng chị em nào muốn yêu một người đàn ông như vậy.

 

Nhìn chung, các anh quá lứa thường có chung một tâm trạng nhấp nhổm không yên, càng sốt ruột hơn khi về nhà bị gia đình thúc giục, đến cơ quan thì đồng nghiệp hỏi thăm, ra đường thì bạn bè đòi… ăn cưới.

 

Các cụ vẫn nói, đời người quan trọng nhất là 3 việc: “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”, nên dù có mải mê với công danh sự nghiệp, các chàng vẫn phải cân bằng với cuộc sống tình cảm. Cần chủ động kiếm tìm một người có thể chung vai sát cánh suốt cả cuộc đời để tránh cảnh hấp tấp, vội vàng trong hôn nhân.

 

Lan Anh