Ly thân với giày cao gót

Thế là từ hôm nay, ta phải chia tay với những đôi giày cao gót xinh đẹp. Lau chùi sạch sẽ, đóng gói cẩn thận, ta tiếc nuối tiễn biệt các cục cưng.


Ly thân với giày cao gót



Đôi giày màu be ta mới chinh chiến vài lần giờ phải sang tên đổi chủ cho cô em gái. Cô em chồng cũng nhắm nhe đôi boot da cá tính ta mới dùng trong mùa đông năm nay. Ta tặc lưỡi: “Ừ, cô lấy đi”, nhưng lòng thì xót xa vô hạn. Còn đôi xăng đan đen - xanh ngọc ta rinh về nhân dịp lĩnh thưởng cuối năm cũng đành nhượng lại cho bà bạn thân.

Ta bần thần dọn những đôi giày còn lại vào tủ. Quả thực, giày cao gót không tốt cho sức khỏe của chị em. Ta từng nhìn thấy bức ảnh về một đôi chân bị biến dạng do chúng gây nên. Ta cũng sợ đấy, nhưng không thể từ chối sức hấp dẫn của chúng. Ta còn nhớ một cô gái trong phim đã nói: “Một đôi giày tốt sẽ đưa em đến những nơi tốt đẹp”. Phải rồi, đến Lọ Lem và cô Tấm xinh đẹp vậy còn cần những đôi giày làm cầu nối để đến với một cuộc sống như mơ huống chi là người nhan sắc tầm trung như ta.

Thế mà giờ đây, trong vòng chín tháng, ta phải chấp nhận ly thân với chúng. Ta tạm kết thân với giày bệt, dép bệt. Không còn trợ thủ đắc lực, trông ta ngắn ngủn và tròn vành vạnh như quả bóng. Ta ngại phải mặc lại mấy cái quần vải ống suông, ta cũng chẳng thể diện những chiếc váy ôm quyến rũ, những chân váy bút chì thanh lịch. Nhưng ta không hề cảm thấy tự ti. Sự nghiệp làm mẹ cao cả khiến ta vứt bỏ hết mọi khát khao làm đẹp. Bé Kem sẽ không thoải mái khi ta cưỡi trên đôi “cà kheo” ngất ngưởng và mặc những bộ quần áo bó sát. Không chỉ rời xa những đôi giày cao gót, chín tháng tới đây, ta sẽ tăng cân, da mặt xấu đi và còn bị phù nề. Nhưng bù lại, ta sẽ đón một thiên thần đáng yêu, rồi được thiên thần đó gọi bằng mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn điều đó? Có nhan sắc nào lộng lẫy bằng nụ cười của ta ngày đón Kem chào đời? Này giày cao gót, ly thân nhé, mai mốt Kem của ta lớn, chúng ta lại trở về với nhau…

Theo Vũ Thu
PNO