Lễ cưới của chú rể ung thư được chi trả hoàn toàn bởi người lạ

(Dân trí) - “Kế hoạch 3 năm” của một cặp đôi trẻ tiết kiệm tiền mua nhà, tổ chức đám cưới đã sụp đổ khi chú rể phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Nhưng cuối cùng họ vẫn có một đám cưới cảm động nhờ sự giúp đỡ của những người lạ.

Laura và Steven Monks, cả hai đều 35 tuổi đã kết hôn vào tuần trước trong một khách sạn ấm cúng. Toàn bộ chi phí tiệc cưới được chi trả bởi những người xa lạ. Một tổ chức từ thiện đã giúp cặp đôi trong ngày trọng đại bằng cách kêu gọi mọi người quyên góp hoa, bánh cưới và cả váy cưới.

 

Steve (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng hội chiến hữu trong ngày vui
Steve (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng hội chiến hữu trong ngày vui

 

Laura đã mặc bộ váy cưới do một cửa hàng thời trang cô dâu tặng. Lễ cưới đặc biệt còn có sự tham gia của một nhiếp ảnh gia, một ảo thuật gia, một DJ, một ca sỹ chuyên nghiệp và một bác tài lái xe Rolls Royce, họ đều là những người không quen biết cô dâu chú rể nhưng đã đến chia vui và phục vụ miễn phí cho bữa tiệc.

Toàn bộ số tiền chi trả cho đồ ăn thức uống, thiệp mời, kế hoạch tổ chức tiệc cưới, trang trí lễ cưỡi, thuê địa điểm tổ chức, trang điểm cô dâu,…đều được quyên góp bởi những người xa lạ cảm động trước câu chuyện tình éo le của cặp đôi 35 tuổi.Laura và Steve vẫn chưa hết xúc động: “Chúng tôi không thể tin nổi trên đời này lại có nhiều người tốt bụng đến vậy”.

 

Lễ cưới của chú rể ung thư được chi trả hoàn toàn bởi người lạ - 2

Cặp đôi đến từ Hyde, Greater Manchester đính hôn từ năm 2013, chỉ 3 tháng trước ngày con gái đầu lòng của họ - Lydia ra đời. Họ hoãn kế hoạch cưới đến 3 năm sau để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống nhưng hi vọng của họ đã tiêu tan khi tháng Mười năm ngoái Steven bị chấn đoạn đang ở giai đoạn ba bệnh ung thư ruột. Người thợ lắp ráp nhà bếp đã được các bác sỹ cắt bỏ ruột và nhanh chóng điều trị hóa trị. Tuy nhiên đến tháng Tư năm nay, cặp đôi nhận được thông báo bệnh ung thư của Steven đang ở giai đoạn cuối, họ không còn hy vọng.

Cô Laura, vốn là nhân viên ngân hàng, chia sẻ: “Chúng tôi đã liên tục tiết kiệm tiền. Mong ước của chúng tôi là mua được một căn nhà nhỏ, ấm cúng. Chẳng cần thứ gì quá to tát, xa xỉ, tôi và anh ấy chỉ muốn có một chỗ trú ẩn gọi là nhà mình trước khi làm đám cưới. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi chúng tôi biết tin Steve bị ung thư. Khi biết rằng anh ấy không còn bao lâu để sống, chúng tôi muốn ngay lập tức cưới nhau, để trở thành một gia đình thực sự, để mang cùng họ. Lòng tốt của những người xa lạ đã giúp hiện thực hóa ước mơ của hai vợ chồng”

 

Laura xinh tươi bên cạnh các phù dâu trong chiếc váy cưới và bộ nữ trang được tặng
Laura xinh tươi bên cạnh các phù dâu trong chiếc váy cưới và bộ nữ trang được tặng

 

Laura và Steven đã làm bạn 10 năm trước khi hẹn hò
Laura và Steven đã làm bạn 10 năm trước khi hẹn hò

 

Lễ cưới của chú rể ung thư được chi trả hoàn toàn bởi người lạ - 5

 

Tài sản lớn nhất của họ là cô con gái gần 3 tuổi
Tài sản lớn nhất của họ là cô con gái gần 3 tuổi

May
Theo Dailymail

 

Lễ cưới của chú rể ung thư được chi trả hoàn toàn bởi người lạ - 7