Lạy vợ anh ở bụi này

(Dân trí) - Nếu trên đời này có một trăm người đàn ông ngoại tình thì đến 99,9% là giấu vợ và 0,01% thú nhận vì người đó đang muốn ly dị để đến với tình nhân.

Nhưng không hiểu ông chồng của Lan nghĩ gì khi thú nhận với vợ về chuyện anh đi “bóc bánh trả tiền”. Không phải để mong vợ tha thứ, cũng không phải xưng tội với vợ cho lương tâm thanh thản tối ngủ yên giấc. Anh nghĩ đơn giản “chuyện đó” không có gì là tội lỗi mà phải dối.

Giọng anh chồng bắt đầu, tỉnh queo không chút suy nghĩ hay ăn năn: “Tối qua sau khi bàn bạc công chuyện làm ăn bọn anh đi tăng hai. Có mấy em nhìn ngon lành, cành đào nghe đâu mới từ SG ra múa cột nhìn quyến rũ thế cơ chứ”. Lan nhớn người lên lo lắng hỏi: “Thế sau màn cột đó là màn gì?”. Thật ra trong đầu Lan lúc đó có thể biết câu trả lời của chồng nhưng vẫn cầu mong anh ấy nói dối để không phải nghe sự thật đau đớn.

 

Vậy mà anh vẫn vô tư: “Hỏi lạ! Tất nhiên là phải tới Z rồi chứ sao. Nhưng nói thật anh thấy chẳng thú vị chút nào. Vừa làm vừa lo, lỡ may “áo mưa thủng” thì khổ anh khổ cả em. Mà anh đi “đổi gió” cũng là vì em, chứ hứng thú gì ba cái chuyện làm mà chẳng có cảm xúc”.

 

Lan cười chua chát: “Giờ anh lại cho rằng lỗi tại em cơ đấy. Chẳng vợ nào xúi chồng ra ngoài tìm người khác cả”. Hải trả lời luôn: “Em nói đúng. Không có ai như vậy. Nhưng cách mà các bà vợ đòi hỏi chồng mình như thế nào nhỉ ? Sao anh chẳng làm em thấy thoải mái, anh chẳng làm em hài lòng... Lúc nào cũng muốn chồng phải thế này, thế kia, muốn kinh nghiệm, mà mỗi lần chia sẻ thì ngại, xấu hổ, cách này sợ lắm chỉ “ca-ve” mới làm, cách kia thì chao ôi ghê thế. Thôi cũng đành ra tìm mấy em có thêm kinh nghiệm để về nhà phục vụ vợ tốt hơn!”.

 

Lan nghe xong buông mình thở dài não nuột. Ngẫm chồng mình sao vô tâm thế, sao không để ý đến cảm giác của vợ khi nói ra những chuyện như vậy.

 

Chồng Hạnh không đi “bóc bánh”. Trái lại, anh hiền lành, thật thà như đếm, đến mức có khi xát muối vào lòng vợ. Một ánh mắt lạ, một cái khều chân của cô đồng nghiệp Tuấn đều kể với vợ không sót chi tiết nào.

 

Vừa đặt cái lưng xuống giường, nhắm mắt lại để hưởng thụ sự sung sướng sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tuấn cười cười nói một mình:

 

“Sáng nay Huyền cùng phòng nhắn tin mời anh đi ăn trưa. Anh cũng nhận lời đi không mảy may suy nghĩ. Ai dè khi đi ăn mới hay cô ấy có tình cảm với anh từ lâu. Cô ấy muốn trở thành người thứ ba thầm lặng đi bên cạnh cuộc đời anh mà không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Nhưng anh trả lời kiên quyết là không thể. Em đừng lo lắng gì nhé”.

 

Những lần đầu như thế Hạnh cảm thấy rất yên tâm. Nhưng sau sự yên tâm chuyển sang nghi ngờ. Chồng mình mình tin, con gái bây giờ tin sao được. Nó cứ lao vào thì đỡ sao nổi.

 

Hạnh liên tục tra hỏi về thời gian của chồng. Anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, điện thoại lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát. Tuấn quá thật thà kéo theo sự nghi ngờ, kiểm soát của Hạnh. Cuộc sống vợ chồng trở nên mệt mỏi với cả hai.

 

Với phụ nữ sự chung thuỷ được đưa lên hàng đầu, cảm giác bị phản bội dù là trong ánh mắt, trong suy nghĩ, hành động sẽ khiến họ khó chịu. Vì thế cho dù là sự thật cũng nên cân nhắc trước khi chia sẻ. Quan trọng nhất vẫn là cách mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi sao cho không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

 

Diễm Hương