"Không yêu trả... mạng, anh về"

(Dân trí) - Em muốn chia tay với anh ấy để đến với người mới, bắt đầu một tình yêu mới nhưng em lại không dám nói ra. Giờ đây, mỗi lần đi chơi với nhau lại có cảm giác vừa sợ hãi, vừa đau đớn ở trong lòng.


Hình minh họa: Corbis Images

Hình minh họa: Corbis Images

Em yêu anh từ cấp ba. Chẳng biết anh để ý đến em từ lúc nào nhưng ngày lễ tình nhân, anh mang quà đến lớp tặng. Sau đấy thì anh ấy cứ lấy cớ sang lớp em đều đặn, lúc thì sang xin phấn, khi thì đường hoàng sang gửi thư tình. Thế là em đồng ý yêu anh dù đã nghe bạn kể rằng anh là dân “anh chị” có tiếng ở trong trường.

Hồi mới yêu, anh đèo xe máy đưa em đi ăn uống rồi lượn lờ đủ kiểu. Đi chơi với nhau mà anh đối xử với em dịu dàng lắm. Anh nâng niu em như bảo bối và không để cho bất cứ thằng con trai nào bén mảng đến gần em. Tốt nghiệp cấp 3, em đi học đại học ở Hà Nội còn anh thì vẫn ở quê tiếp quản công việc buôn bán của gia đình. Anh bảo đừng lo mình xa nhau, cứ cuối tuần anh sẽ lại lái xe xuống gặp em. Anh làm đúng như thế, không có ngày cuối tuần nào chúng em không gặp nhau. Nhưng rồi yêu xa vẫn làm em cảm thấy khó khăn.

Một lần cuối tuần anh lái xe xuống thăm em. Nhưng lần này anh đánh một người lạ thâm tím mặt mày chỉ bởi vì phát hiện anh ý cứ nhìn em chằm chằm. Lúc ấy em sợ lắm, chỉ biết khóc, em xin anh dừng lại nhưng anh không nghe. Em biết là anh ấy đánh người kia chỉ vì ghen, vì quá yêu em thôi nhưng ý định chia tay cứ từng chút một dấy lên trong suy nghĩ.

Hai tuần sau, lấy hết quyết tâm, em nhắn tin “Mình chia tay đi” cho anh, nghĩ cứ thế là xong. Ai dè nửa đêm hôm ấy anh tìm đến phòng trọ rồi khóc lóc van xin làm em lại mủi lòng. Chúng em vẫn hẹn hò, vẫn yêu đương vào ngày cuối tuần nhưng cảm giác của em đã không còn giống như trước kia. Thế là em và anh cãi nhau nhiều hơn. Có một lần cãi nhau anh ấy đang hút thuốc lá xong tự dí điếu thuốc vào bắp tay mình. Nhìn chỗ da cháy xém, em xót xa bảo anh lần sau đừng tự tiếp tục làm tổn thương bản thân, nhỡ sau cùng không đến được với nhau thì cũng đừng có ý định tự sát. Anh nói rằng yên tâm, anh không làm thế đâu, nhưng nếu em nói chia tay, anh ấy sẽ giết em trong đau đớn.

Sau đấy em đi làm thêm và lại nảy sinh tình cảm với anh đồng nghiệp. Cũng bởi vì em cô đơn quá. Em và người mới nói chuyện rất hợp và cũng đã đi chơi với nhau vài lần. Giờ em muốn dứt khoát chia tay với người cũ và bắt đầu một tình yêu không phải sợ hãi nhưng thực sự lại chẳng biết làm thế nào. Nếu em nói chia tay em sợ anh ấy sẽ làm thật như lời nói ngày nào. Giờ em phải làm sao?

Theo H.V

"Không yêu trả... mạng, anh về" - 3