Khổ vì chồng “bợm rượu”

Một lần “xỉn”, chồng Giang bước chân về đến cửa là cởi phăng quần áo trên người; rồi cứ “trần như nhộng”, anh bật quạt nằm tênh hênh giữa nhà.

 
Khổ vì chồng “bợm rượu” - 1


Lần đầu tiên thấy Hải - chồng mình - có sở thích “kỳ dị” khi say như thế, Giang sởn cả gai ốc. Nhà Giang ngoài cô con gái hơn 2 tuổi còn có một bà giúp việc cùng sinh sống. May mắn thay, cái lần Hải khỏa thân, ngủ vật giữa phòng khách, người giúp việc xin về quê ăn giỗ, chứ không thì Giang xấu hổ biết nhường nào.

 

Rút kinh nghiệm những lần sau, thấy chồng loạng choạng đặt chân về nhà là Giang phải lôi bằng được chồng vào phòng ngủ. Nhưng vào đến phòng ngủ cũng là lúc chồng nôn thốc nôn tháo rồi đổ người nằm đè lên cả con gái. Vừa ôm con sang phòng khác “lánh nạn”, Giang vừa phải lo dọn dẹp đống “tàn tích” vương đầy gối chăn. Sáng dậy Giang có ấm ức thì chồng bảo: “Tại em không chuẩn bị chậu nhựa trước cho anh chứ”.

 

Không phải “sâu rượu”, chồng của Hoa (Đống Đa, Hà Nội) chỉ làm bạn với hơi men khi bị bạn bè chèo kéo và hoạt động này đều đặn mỗi tháng 1-2 lần. Biết cấm không được nên Hoa chỉ dám nhắc khéo Tuấn - chồng mình - nên “uống sớm, về sớm”. Tuy nhiên, vì Tuấn tuân lời vợ phải “tàn cuộc nhậu sớm”, cộng thêm chút “phê phê” trong người, đáng nhẽ phải thẳng đường về nhà thì anh “dông” xe thẳng ra ngoại thành hóng mát.

 

Gần 11h đêm, gọi điện mãi mà chồng không bắt máy, Hoa sốt ruột nên bấm số cho một người bạn của chồng. Anh này lè nhè trả lời: “Chồng em bảo phải về sớm nên đứng dậy từ 10h rồi”. Nghĩ là có chuyện không hay, Hoa hoảng hốt gọi điện cho chồng nhưng càng gọi càng bặt vô âm tín. Lúc sau, Hoa thấy chồng tự động gọi lại, kèm theo lời giải trình: “Rượu vào, nóng quá nên anh phóng ra ngoại thành hưởng gió. Giờ, anh quay xe về đây”.

 

Lo chồng lặp lại cách giải rượu nguy hiểm đó, lần sau Hoa phải chuyển đổi yêu cầu: “Anh cứ uống cùng các anh ấy. Say quá thì tìm cách gửi xe rồi bắt taxi về”.

 

Thất bại với giải pháp đưa bàn nhậu về nhà

 

Thoa (Đồng Nai) tìm đủ mọi cách để chồng bớt nhậu, từ năn nỉ, hờn dỗi đến dọa nạt nhưng anh xã chỉ “à ừ” lúc tỉnh, còn lúc bị “em ma men” mời chào thì anh không thể cưỡng lại.

 

Biết chồng không mê rượu mà chỉ thích túm năm tụm ba, Thoa đích thân vào bếp, làm mồi nhậu để chồng vui vẻ với bạn bè. Thoa còn có ý định liên kết với các phu nhân của bạn chồng, luân phiên tổ chức nhậu tại gia nhưng kế hoạch vĩ đại đó chỉ hoàn thành được một lượt, sang đến vòng thứ 2, chính các cô vợ phải than: “Chịu thôi, mệt lắm. Cứ để mấy “bố ấy” tự do bên ngoài”.

 

Thoa và mấy chị bạn của chồng vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải nấu nướng phục vụ các anh chồng (còn chưa kể bị chê món này nhạt, món kia mặn); sau đó là màn dài cổ chờ các anh tan cuộc nhậu (kéo dài vài ba giờ đồng hồ là chuỵện bình thường); cuối cùng, kinh hãi nhất là khâu dọn dẹp, lau rửa bát đĩa (chưa tính chuyện mấy ông say xỉn rồi “cho chó ăn chè”)…

 

Linh hoạt khi muốn kéo chồng xa bàn nhậu

 

Không tính những anh “yêu rượu hơn yêu vợ”, phần lớn đàn ông vì ham vui nên thỉnh thoảng mới nhậu. Để chồng đoạn tuyệt với sự hấp dẫn này quả là khó vì nhậu nhẹt, với các anh là thú vui xả stress, giao lưu bạn bè, bàn bạc công việc… chứ không phải bê tha như chị em vẫn nghĩ.

 

Tuy nhiên, do tính chịu trách nhiệm ở đàn ông kém nên cứ rượu vào là quên vợ, quên con (không như phụ nữ, ham vui đến mấy vẫn nhớ tới cơm nước, con cái). Bản thân nhậu nhẹt không xấu, người chồng ham nhậu một chút cũng không xấu nhưng nếu vượt qua giới hạn thì điều đó có thể gây rạn vỡ hạnh phúc.

 

Có vài gợi ý cắt cơn nhậu của chồng mà người vợ có thể tham khảo như sau:

 

- Thêm việc sau giờ làm: Nghĩa là trao trách nhiệm vinh quang chăm sóc con cái cho chồng (nhiều anh chồng không nghe lời vợ nhưng lại rất chiều con nên vợ có thể đánh vào điểm yếu này).

 

Nhóm hoạt động chồng nên thử làm là: Đón con, đưa con đi dạo chơi, đưa con đi mua sách, ăn kem… Cuối tuần, tổ chức để cả nhà về bên ngoại, đi ăn hàng hoặc thỉnh thoảng, làm cơm mời bạn chồng về nhậu một lần.

 

Cáng đáng hết việc nhà không phải cách yêu chồng. Ngược lại, người vợ nên tìm cách chìa ra một khoảng đất trong nhà để chồng mình tung hoành, có khi chỉ là mươi phút, anh ấy tắm cho con hoặc rút hộ vợ đống quần áo trên gác… Duy trì điều này sẽ xây dựng thói quen “ra ngoài mãi thật vui nhưng ở nhà còn vui hơn” cho chồng.

 

- Khéo “móc túi” chồng: Tiền càng rủng rỉnh thì khả năng la cà nhậu nhẹt của các anh càng tăng. Người vợ nên tìm cách khiến chồng phải tự nguyện chi tiền túi như mua món đồ chơi cho con, đôi giày cho anh ấy hoặc cái tủ lạnh cho cả nhà... Thay vì chê bai đồ chồng mua, nên chỉ dẫn để chồng biết cách tiêu tiền có ích và tỏ vẻ sung sướng để lần sau, chồng còn… mua tiếp.

 

- Thỏa thuận với chồng về tần suất nhậu: Điều này có vẻ không được khả thi vì các cuộc nhậu của quý anh thường là ngẫu hứng. Tan giờ làm hoặc ngày cuối tuần, anh A, anh B alô cho nhau, thế là nhậu. Tuy nhiên, người vợ vẫn nên tìm cách chủ động thắng bằng cách nhắn rằng: “Chiều nay anh đón con nhé. Nếu muốn gặp bạn bè, anh nên để lần sau” và thỉnh thoảng, để chồng được tự do một chút mà không cằn nhằn cũng không giận dỗi.

 

Theo Mẹ và bé