Chuyện của tôi

Khi đàn bà “có vấn đề với đàn ông”

(Dân trí) - Trình độ học vấn thì liên quan gì đến quan hệ tình cảm? Bằng cấp có giúp bạn thay đổi cách người khác đối xử với bạn không?

 
Khi đàn bà “có vấn đề với đàn ông”


 

Tôi gặp Lan qua vài người bạn chung. Cô ấy thích tôi trước nên mời tôi đi chơi. Tôi nhận lời. Từ đó, chúng tôi bên nhau được khoảng 15 tháng.

 

Cô ấy chủ động cắt đứt với tôi cách đây vài tháng. Khi tôi mới gặp Lan, cô ấy đã ly hôn, đang nuôi 2 con. Cô ấy ở tuổi 40 “đời đầu” còn tôi thì 40 “đời cuối”, đã ly hôn, nhưng chưa có con.

 

2 tháng trước lần đầu mời tôi đi chơi, Lan vừa kết thúc mối tình vụng trộm của cô ấy khi còn chưa ly hôn chồng. Có vẻ đó là mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân sau chuyến đò đầu thất bại, nhưng người tình vụng trộm suốt 2 năm (trong lúc qua lại với Lan, anh ta cũng đang có gia đình) muốn quay về với vợ nên Lan chủ động chia tay. Tôi là người tiếp theo bước vào mối quan hệ cùng cô ấy.

 

Rắc rối bắt đầu xuất hiện khắp mọi nẻo. Lan tỏ thái độ rõ ràng rằng cô ấy muốn yêu nghiêm túc để đi đến hôn nhân, trong khi tôi cần thêm vài năm để chắc chắn rằng hai người hòa hợp. Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân thứ hai (nếu có) của hai người.

 

Dẫu tình yêu của chúng tôi không thiếu những giây phút lãng mạn tuyệt vời, tôi vẫn nhận ra một điều rằng Lan không phải người phụ nữ đơn giản, dễ chiều. Cô ấy quát tôi ngay trước mặt các con vào rất nhiều “dịp” khác nhau. Cô ấy thích được đưa đi những nhà hàng sang trọng, đắt tiền nhưng chưa bao giờ tỏ ý muốn thanh toán hóa đơn hay chia sẻ chi phí cả. Tôi giúp cô ấy nhổ cỏ, làm vườn, giúp cô ấy chăm sóc các con, còn cô ấy là người nấu ăn rất ngon nhưng hiếm khi tôi có cơ hội được thưởng thức đồ cô ấy nấu.

 

Cô ấy có vấn đề với đàn ông. Cô ấy từng tuyên bố, mọi đàn ông từng bước qua đời cô ấy đều thật đáng thật vọng. Cho dù khiếu hài hước của tôi có nhắc cô ấy nhớ đến cha mình, cô ấy cuối cùng vẫn tìm ra ở đó vài điểm tiêu cực. Tóm lại, tôi đang kể bạn nghe về một người phụ nữ đẹp mang thái độ quá nặng nề và cái mồm độc địa, đang trên hành trình tìm kiếm hôn nhân. Chúng tôi giống nhau ở điểm là có khiếu hài hước, trình độ học vấn ngang nhau nên dễ nói chuyện, và tôi tin hai người không phải là không có cơ hội…

 

Bên nhau được khoảng 11 tháng, tình cảm cô ấy có vẻ nhạt dần. Lan ít muốn nhìn thấy tôi hơn. Tôi có bảo cô ấy rằng nên thay đổi đi nếu không muốn mối quan hệ này đổ vỡ. Tất nhiên cô ấy đã cố gắng thay đổi, chúng tôi còn cùng đến gặp chuyên gia tư vấn, nhưng cuối cùng cô ấy đề nghị: Nếu tôi yêu cô ấy, hãy để cô ấy ra đi. Đơn giản vì cô ấy không thể chờ đợi đám cưới hơn được nữa.

 

Tôi ra đi. Bây giờ, khi chuyện chúng tôi đã qua vài tháng, cô ấy lại hẹn hò với một người đàn ông khác. Cô ấy bị sao vậy? Có phải tôi vừa làm vuột mất của mình một cơ hội chỉ vì không thể xoay xở được với người phụ nữ vừa khó nắm bắt vừa rất hứa hẹn không?  

 

Long