Khi chàng hám gái

Bất chấp đang ngồi cạnh bạn gái, cứ đến những nơi nhiều “bóng hồng” lai vãng là mắt Tú đảo như rang lạc. Gặp cô da trắng ngần ăn mặc bốc lửa, Tú nhìn không chớp mắt, chỉ còn thiếu nước chảy dãi ra nữa thôi.

 

Khi chàng hám gái - 1


Biết Hiền, bạn gái mình, khó chịu, Tú lại giả bộ lắc đầu, bĩu môi chê bai “Chân cong thế mà cũng mặc váy!” hoặc “Trông kìa, ăn mặc hở hang đúng chất cave!”. Song Hiền biết tỏng, đó chỉ là mấy câu nói để “lòe” cô nhằm mục đích che đậy đi thói “háu gái” ra mặt của Tú.

 

Chưa hết, đến bạn của Hiền mà Tú cũng chẳng tha. Hễ cô nào “trót” ăn mặc hở hang là bị Tú đưa vào tầm ngắm một cách lộ liễu. Nên thỉnh thoảng Hiền lại nghe có kẻ nói ra nói vào, ám chỉ cô yêu phải “gã dê xồm”. Nhiều người khuyên Hiền nên bỏ hoặc phải tìm cách “xử lý”, “điều trị” người yêu tới nơi tới chốn. Song cô thú thực, cô bị bạn trai “bắt vía”, thậm chí Tú còn chối bay chối biến, khăng khăng dỗi ngược: “Bọn bạn em toàn lũ ăn dưa bở, em yêu anh thì phải tin anh chứ!”. Rốt cuộc, Hiền đành “mũ ni che tai”.

 

Không chỉ háu gái “chay” đơn thuần, Tuyết Nhi (21 tuổi, Hà Nội) còn đau khổ hơn khi Dũng - người yêu cô gặp ai cũng thấy… thích. Bởi vậy, từ ngày yêu Dũng đến nay, Nhi thường trong tâm trạng uất ức, ghen đứng ghen ngồi

 

Cô cho hay, gặp ai “vào mắt” một chút là Dũng sẵn sàng “à ơi”. Có lần, Nhi phát hiện Dũng lên mạng rồi “cứu net” một “em bé” mới học cấp 3 chỉ vì nhìn qua webcam thấy em đó “khá ngon”.

 

Hay một bữa khác, Nhi rình được Dũng đang “thả thính” một cô nàng bán rượu ở bar Hồ Gươm Xanh. Chỉ nghe con nhỏ đó “hót” có vài câu thôi Dũng đã “khoái chí”, để rồi tuần nào cũng lui tới đó uống rượu một vài lần. Nếu không bị Nhi phát hiện thì không biết Dũng còn đốt bao nhiêu tiền vào đó.

 

Ức chế hơn cả là “phi vụ” gần đây, nhà Dũng tuyển đứa giúp việc mới, con nhỏ này gái quê nhưng khá xinh xắn và biết “đong đưa”, thành thử “cậu chủ” chẳng ngại mà “tòm tem” luôn. Khi sự việc vỡ lở, Nhi tuyên bố chia tay thì Dũng hết lời van xin tha thứ, anh chàng còn thừa nhận: “Em yêu anh thì hãy thông cảm và giúp đỡ anh. Nhiều lần, anh biết sai song chẳng hiểu sao không kiềm chế được. Hãy cho anh thời gian để anh thay đổi dần”.

 

Nhắc đến chuyện này, Nhi buồn bã nói: “Anh ấy rất yêu, rất chiều chuộng, chăm sóc tôi, nhưng không hiểu tại sao cứ sểnh  ra là hẹn hò với một em nào đó! Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho anh ấy song chỉ được ba bảy hai mốt ngày, đâu lại vào đấy!”.

 

Bỏ thì không nỡ vì biết rõ cả hai còn yêu nhau. Nhưng tiếp tục thì e mình sẽ phải khổ dài dài. Thành thử, Nhi cứ dằn vặt bản thân vì không biết tính sao.

 

Ý kiến của chuyên gia

 

Nói về vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lí Bích Hà cho rằng, số đàn ông có hội chứng “háu gái” như vậy không phải hiếm, nếu không muốn nói là rất nhiều. Điều đó cũng không phải một “bệnh lý” như một số người vẫn nhận xét.

 

Thực tế, xét về mặt khoa học, đó là bản năng giới tính. Nếu đứng trước một cô gái hấp dẫn, thì chẳng những người đàn ông trẻ mà ngay cả một ông già chắc chắn cũng phải đánh mắt và trong lòng dậy lên những rung cảm nhất định. Đây chính là qui luật giới tính. Nó không chỉ xảy ở nam giới mà nữ giới cũng vậy. Tuy nhiên, bởi nhiều yếu tố khách quan, ở phụ nữ, mức độ biểu hiện ít hơn.

 

Chuyên gia Bích Hà cho hay, mỗi người đàn ông có một xung năng tình dục (nhu cầu tình dục) khác nhau. Người có nhu cầu tình dục càng cao thì càng tỏ ra “háu gái”. Có thể nói, với những mày râu này, sex thường trực trong đầu họ và bất kì hình ảnh người khác giới hấp dẫn nào đập vào mắt cũng khiến họ khó kiềm chế được cảm xúc, dẫn tới một số hành vi “bất chính”.

 

Ngoài ra, văn hóa sống cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến “thói hư” này của đàn ông. Một anh chàng thường xuyên thản nhiên phô diễn “bản năng” của mình một cách trơ trẽn thì chứng tỏ, anh ta là một gã có trình độ văn hóa sống rất thấp.

 

Tóm lại, đa số đàn ông nào cũng mắc chứng “háu gái”, chỉ có điều mỗi người có khả năng giấu giếm và thể hiện ở một cấp độ khác nhau.

 

Lời khuyên cho chị em

 

Trước tiên, các cô gái cần kiểm điểm: “Tại sao bạn trai luôn bị lôi cuốn bởi những người đàn bà khác? Phải chăng mình chưa đủ hấp dẫn với anh ta?”. Khi ấy cần là tự làm mới, làm đẹp mình bằng tri thức, kĩ năng sống, kĩ năng chăm sóc bản thân. Có như vậy, người đàn ông mới thấy bị cuốn hút và thôi không tơ tưởng đến “bóng hồng” khác.

 

Bên cạnh đó, các cô gái cũng cần tỏ rõ “quyền uy” của mình với đối phương. Dù yêu nhưng không thể để người đàn ông lấn lướt, bởi tình yêu là sự ích kỉ, và không thể chia sẻ được.

 

Còn với tình cảnh của một số cô gái quá yếu đuối, bất lực trước “thói hư” của bạn trai, chuyên gia đề nghị họ hãy thường xuyên tự đặt cho mình câu hỏi: “Liệu sau này khi kết hôn, mình có thể chịu được cảnh tối nằm ôm con một mình và chồng thì đang đầu ấp tay gối với người khác?”.

 

Đây là cách giúp họ lấy lại được lý trí và đưa ra hướng giải quyến vấn đề sáng suốt nhất.

 

Theo Zing