Khát vọng đa thê

Không phải “vơ đũa cả nắm”, nhưng có nhiều người đàn ông sau thời gian sống chung với vợ, dù vẫn yêu vợ, không chê vợ điều gì, không cả ý định ly dị vợ, khi ra ngoài gặp phụ nữ họ vẫn tìm cách “liếc xéo liếc xiên”.

Nếu người phụ nữ ấy không phản ứng mà có thái độ đồng tình họ sẽ tiến đến, tán tỉnh, bày tỏ tình cảm, chinh phục và cái đích cuối cùng là chiếm đoạt, tức được quan hệ tình dục với người phụ nữ mới ấy như một cách “đổi món”.

 

Đến lúc này người đàn ông sẽ đạt đến cảm giác thỏa mãn. Hơn thế nữa sự lén lút, sợ sệt đáp ứng được nhu cầu phiêu lưu mạo hiểm tình ái (vốn là thuộc tính của phái nam), và ma lực của sự vụng trộm mang lại cho họ những cảm giác mới lạ, đặc biệt. Vì thế lâu nay họ luôn gọi tình nhân là “phở” và vợ là “cơm”. Không thể sống thiếu “cơm” nhưng thỉnh thoảng đi ăn “phở” cho... lạ miệng, và họ cũng hiểu rằng không ai ăn phở được suốt ngày hoặc suốt đời nên “cơm” luôn là bữa chính.

 

Có những người đàn ông có điều kiện, chẳng hạn như có nhiều tiền, địa vị hay đẹp trai, thu hút dễ dàng phụ nữ thì ngoài “cơm” họ vẫn lang thang hết “phở” này đến “phở” khác hoặc săn lùng những loại “đặc sản” để hưởng thụ.

 

Cho nên một biểu hiện dễ thấy ở những người này là dù lăng nhăng hết người đẹp này đến người đẹp khác nhưng không bao giờ bỏ vợ (trừ những bà vợ quá đáng hay quá tệ). Nhưng để cho người đẹp tin bao giờ quý ông cũng có một “kịch bản” giống nhau là: “Anh với vợ không có hạnh phúc, sống với nhau chỉ vì con, anh sẽ bỏ vợ để cưới em...”. Thậm chí họ còn bịa ra những chuyện ghê gớm để đối tác tin như: “Vợ anh bị ung thư sắp chết rồi, em ráng chờ”, sự thật thì vợ họ khỏe mạnh chẳng sao cả.

 

Có ông thì bảo: “Vợ anh không còn khả năng làm vợ, nên tình cảm vợ chồng cũng không còn, anh chỉ có em là nguồn an ủi duy nhất!”. Thực tế thì vợ họ sòn sòn đẻ năm một. Cũng có ông nông nổi về bỏ vợ nhà, cưới “phở” làm vợ. Sống chung một thời gian, “cái mới” cũng cũ đi và họ tiếp tục đi chinh phục những “vùng đất mới” khác.

 

Giả sử nếu luật pháp “thả nổi” để đàn ông muốn có bao nhiêu vợ tùy thích thì chắc hẳn rất ít người chỉ có một vợ! Phái nữ phải biết rõ sự thật này để đừng quá ảo tưởng, tin tưởng vào những người đàn ông có vợ và người phụ nữ có chồng cũng đừng tin tưởng tuyệt đối rằng ông ấy không có máu trăng hoa. Như dân gian thường bảo: “Đàn ông chỉ có thêm chứ không có bớt” hoặc “Sông bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa phỉ lòng”.

 

Tại sao phụ nữ yêu được đàn ông có vợ?

 

Bất cứ một cô gái nào khi đến tuổi trưởng thành đều mơ ước lấy được một chàng trai còn “nguyên vẹn”, chưa “bóc tem” hoặc ít nhất cũng trong tình trạng độc thân như ly dị vợ hoặc góa vợ. Không người phụ nữ nào muốn xen vô cuộc sống của một người đàn ông đang có vợ con. Bởi họ biết sẽ chuốc lấy vô vàn phiền phức.

 

Trước hết là bị dư luận lên án, bạn bè chê cười, gia đình không đồng ý, cơ quan biết được... Kế đến là sợ vợ họ đánh ghen hoặc chính cha mẹ anh em của họ tìm đến cảnh cáo, sỉ nhục. Kiếp vợ hờ, cảnh lẻ mọn, “phòng nhì” luôn là điều đáng sợ cho những người phụ nữ. Song những dạng phụ nữ sau đây hay lỡ yêu người có vợ:

 

- Quá lứa lỡ thì: Khi một cô gái lớn tuổi, cơ hội để tìm được một người chồng vừa ý trở nên khó khăn, nhất là khi những người đàn ông cùng trang lứa hầu hết đã là “hoa có chủ”.

 

Theo tháng năm, tuổi càng lớn họ càng trở nên tuyệt vọng, cô đơn. Chính lúc này một người có vợ cũng có thể làm họ rung động, sưởi ấm được trái tim họ. Với những phụ nữ khao khát được làm mẹ thì họ càng dễ “nhắm mắt” làm ngơ để “xin” một đứa con cho riêng mình. Cũng không ít người ảo tưởng rằng khi có con sẽ “cột” được người đàn ông ấy và anh ta sẽ bỏ vợ chạy theo mình. Nhưng thực tế những phụ nữ ấy mãi chỉ là những người nhặt nhạnh hạnh phúc của người khác mà thôi.

 

- Ham tiền: Một dạng phụ nữ bất chấp mọi thứ để đến với những người đàn ông có vợ chỉ vì người ấy có quyền lực hoặc nhiều tiền. Hiện nay có những Việt kiều một mình về nước làm ăn hoặc những đàn ông ngoại quốc đến nước ta làm việc, đầu tư... Họ thường là những người đàn ông giàu có trong khi vợ lại ở xa. Để có người “nâng khăn sửa túi”, họ kiếm vợ tại chỗ. Hầu hết những người đàn ông này không giấu giếm tình trạng hôn nhân của mình và không hứa hẹn gì về chuyện bỏ vợ nhưng vẫn được khối cô gái Việt “yêu” một cách tha thiết, sẵn sàng làm vợ hờ, sống không cần hôn thú. Chỉ cần được “chồng hờ” chu cấp cho một cuộc sống sung sướng, được ăn ngon mặc đẹp là đủ.

 

- Lãng mạn: Có một số phụ nữ quá lãng mạn, gặp một người đàn ông hợp nhãn đồng điệu, họ không thể kiềm chế được tình cảm của mình và sẵn sàng trao gởi, không tính toán thiệt hơn.

 

Đó là những mối tình nhiều khi rất say đắm, mãnh liệt nhưng thường rơi vào bế tắc và thiệt thòi luôn nghiêng về phía người phụ nữ. Cũng có khi người đàn ông cương quyết ly dị vợ để đến với họ. Nhưng rồi liệu tâm hồn họ có bình yên, hạnh phúc có viên mãn khi vì họ mà một phụ nữ khác phải đau khổ, mất chồng, gia đình tan nát và những đứa trẻ vô tội phải mất cha? Và những giọt nước mắt ấy nhiều khi sẽ chuyển qua mắt người vợ sau. Bởi một người đàn ông nhẫn tâm bỏ vợ con một lần thì vẫn có thể phản bội người phụ nữ kế tiếp...

 

 

Theo Vệ Giang

Hạnh Phúc Gia Đình