Kể tội người yêu

(Dân trí) - Mới yêu, bạn cam chịu và chấp nhận mọi “sách nhiễu” của nàng một cách vô điều kiện. Thế rồi một ngày đẹp trời, khi không còn đủ sức đắp đê cho nàng dâng nước, vỡ bờ, bạn bắt đầu đem nàng ra kể tội.

Chuyên gia giận dỗi vô cớ

 

Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng nhiên cô nàng “mặt sưng mày xỉa” không thèm nói năng một câu, thậm chí bạn cũng chẳng hiểu mình đã làm sai việc gì nữa!

 

Những lần đầu bạn cố đi tìm nguyên nhân, cố gắng xin lỗi dù chưa biết tội. Lâu lâu bạn thấy quen dần với chuyện sớm mưa chiều nắng và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tìm thầy bắt bệnh cho nàng.

 

Mắc bệnh nói nhiều

 

Nếu nàng không than phiền về thói quen hay xem bóng của bạn thì cũng trách móc bạn hay tụ tập bù khú, bạn không quan tâm đến nàng, bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc...

 

Vẫn chưa đủ, nàng còn hành hạ lỗ tai của bạn bằng cách than thở liệu nàng có hơi mập không, liệu nàng còn xinh đẹp trong mắt bạn không, đôi giày mới mua liệu có hợp với bộ váy kia của nàng...

 

Con ngựa bất kham

 

Khi yêu nàng là người chiếm thế thượng phong. Bởi vậy, nàng cho phép mình làm bất cứ điều gì nàng muốn, dù bạn không hài lòng.

 

Nàng thoải mái ra ngoài với đám bạn thân mà không “báo cáo”, nàng tự ý chi tiêu những khoản trời ơi đất hỡi từ cái quỹ chung mà cổ đông chính là bạn. Nhưng nếu bạn dại dột lên tiếng góp ý thì lệnh trừng phạt sẽ ngay lập tức được ban hành. 

 

Được voi đòi tiên

 

Câu cửa miệng của nàng khi nói chuyện với bạn bao giờ cũng là “Em muốn, em thích...” Khi bạn đã đáp ứng từ A đến Z các đòi hỏi của nàng thì lại ngay lập tức phải quay về vị trí A ban đầu bởi các yêu cầu của nàng không bao giờ ngừng nghỉ.

 

Nhiều lúc bạn đã phải lỗ lực hết mình để chiều lòng người đẹp nhưng nàng chỉ đáp lễ bạn bằng sự thất vọng và giận dỗi. Đơn giản chỉ vì những gì bạn làm không giống giấc mơ trong trí tưởng tượng phong phú của nàng.

 

Mai Liên

Theo Askmen