Hotboy “chiêu quân”

(Dân trí) - Nếu các cô nàng thích “khoe” mình, có lắm người “để mắt” thì những anh chàng “nổi đám” cũng không kém phần “đua” ta đây lắm người “ngưỡng mộ”. Vì là con trai nên cách họ “chiêu quân” cũng ít nhiều khác với con gái…

Không phải con trai thì không biết ganh tỵ với nhau đâu, nhất là những chàng đã có danh là hotboy thì càng dễ âm thầm tính chuyện “ăn thua” với nhau. “Đẳng cấp” hotboy của họ phần nào được “đo” bằng chính sự “ngưỡng mộ” mà phe con gái dành cho họ. Các chàng cho rằng, càng có nhiều nàng “vây quanh”, “điểm số” của họ trong mắt bạn bè lại càng cao.

 

Bề ngoài, hai hotboy học cùng trường là M.T và N.M có vẻ “cùng cánh” nhưng nếu ai chơi với một trong hai người thì sẽ biết là họ “đo” nhau đến từng... sợi tóc. M.T có bố “làm to” thì N.M lại thuộc dòng dõi đại gia. Hai người được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

 

Nếu như M.T có những tài lẻ như hát hay, chơi bóng giỏi để “kích bác” đối phương, tất nhiên chỉ ở sau lưng: “Được mỗi cái mã thì “ăn ai”. Con trai bây giờ phải toàn diện” thì N.M lại luôn tự hào về chiều cao trên mét bảy lăm của mình: “Con trai thời nay mà không đến được mét bảy thì mặt baby đến mấy, thêm vài tài vụn vặt cũng chỉ vứt”.

 

Chẳng ai chịu kém ai, hai người quay sang dùng cách “làm phép đếm” số “người hâm mộ” để khẳng định mình. Thế là, cô nàng nào có chút “tình củm” với họ lập tức bị lôi ngay vào cuộc.

 

M.T hay chép miệng: “Tối qua, mất ngủ quá, tại nhỏ Ngọc, hoa khôi lớp 10, rồi mấy nhỏ L, nhỏ H lớp bên cứ nhắn tin “hỏi thăm” làm phiền ghê quá”. Thì N.M lại than: “Cuối tuần này nhỏ Hà mời cà phê, bạn Tuyết rủ đi sinh nhật...”.

 

Tất nhiên, để có nhiều em vây quanh, các anh chàng này đều phải chịu chơi và chịu... chi. Họ sẵn sàng kéo một “đoàn quân” đi ăn kem, uống nước vào giờ giải lao, thậm chí là tụ tập ở nhà hàng hay một quán karaoke nào đó để đổi lại những lời ca ngợi của các em: “Anh chàng galăng ngất trời”.

 

Vào cuộc “chiêu quân”

 

Không bao giờ các hotboy muốn dừng lại ở con số cố định những người được cho là “phải lòng” họ. Ngoài số lượng người “quý mến” mình chưa đủ, nhiều chàng vào cuộc “chiêu quân” bằng cách tự mình đi... tán tỉnh.

 

Thế mới có chuyện, một hotboy cùng lúc tán tỉnh nhiều nàng. Kể cả những người họ không có tí ti tình cảm nào thì vẫn phải “lấy lòng”. Tất nhiên, kiểu “tán” của họ, mục đích là để tăng quân số người “mến mộ” mình, nên chỉ luôn giữ ở mức độ “cầm chừng” để không bao giờ phải đi đến... một đích nào cả.

 

Phần lớn các chàng giấu nhẹm đi việc mình tán tỉnh người khác rồi sau đó khéo léo “trở tay” “biến” những người mình đang theo đuổi thành người “hâm mộ” mình theo kiểu khoe mập mờ: “Vừa đi cà phê với nàng A/Z hay S xong”. Tuy nhiên, đối tượng mà các hotboy “chủ động” tìm để tăng “quân số” cho mình cũng phải là những cô nàng đính đám thì họ mới dễ “lên mặt”.

 

Chóng mặt vì thành tích của N.M có khá nhiều hotgirl trong trường “bắt chuyện”, M.T lập tức lên kế hoạch tán tỉnh mấy cô một lúc. Toàn là những nàng “tấm cỡ”, nào là “chim sơn ca” của trường, mấy hoa khôi ở các khối. Để giữ “quan hệ”, cuối tuần, M.T lại phải lên lịch gọi điện hỏi thăm, còn hẹn hò được với em nào thì ngay hôm sau lập tức sẽ nổ trời với N.M ngay: “Tối qua bao nhiều lời mời, cuối cùng “chấm” em “chim sơn ca”.

 

Tốn của, mất sức để làm gì?

 

Bảnh trai, tài hoa nên K.V vẫn được liệt vào “dòng dõi” hotboy dù hoàn cảnh gia đình cậu khá khiêm tốn. Vậy nhưng K.V vẫn lao vào cuộc đua “ai hơn ai” chẳng kém một hotboy nào.

 

Để đảm bảo uy tín của mình, dù trong túi không có tiền nhưng K.V vẫn “chịu chơi”, luôn thể hiện hết mình với các em. Chẳng ai biết rằng, để có tiền K.V không chỉ phải nhịn ăn sáng, cắt chi tiêu đủ khoản mà còn phải đi vay nợ từ rất nhiều nguồn.

 

Kết quả chưa thấy đâu, K.V cũng không thể bỏ cuộc chơi giữa chừng, thế là hàng ngày cậu phải nơm nớp sống chung với nỗi lo nợ nần.

 

Cũng vì quá nóng vội “đọ” thành tích với N.M nên M.T oang oang khoe với mọi người đang “bị” Minh Anh, một trong những hoa khôi của trường có ý muốn “tìm hiểu”. Nhưng thật ra, M.T đã nhiều lần đến làm quen nhưng đều bị từ chối. Việc đến tai Minh Anh, cô nàng tìm đến tận lớp “dằn mặt” M.T một trận vì dám đặt điều. Chưa hết, bạn trai của Minh Anh còn cho M.T một bài học vì dám “đùa” với bạn gái mình.

 

Sau lần đó, mấy cô nàng “ngưỡng mộ” M.T đều “tản” ra hết, còn những “thành viên” không chính thống (những người mà M.T tán tỉnh nửa vời) đã cùng chung sức lại cho gã “sở khanh” một trận đòn tơi bời.

 

Danh hotboy dày công “vun đắp” chốc lát biến mất, giờ M.T là một con số âm trong mắt bạn bè.

 

Luôn phải “gồng mình” lên để chứng tỏ với mọi người, thậm chí phải “kỳ công” cả với những nàng mình không ưa chỉ vì để “ăn” thắng thua thì thật chẳng đáng. Hãy sống thật với mình, “điểm số” của bạn trong mắt người khác sẽ cao hơn nhiều là chạy theo những cuộc đua vô bổ.

 

Hoài Nam