Hoa khôi đất Hải Dương: Cá tính, mạnh mẽ để được… “tận hiến”!

Cá tính, mạnh mẽ và luôn dấn thấn với công việc để được… “tận hiến”! Còn khi cần những phút tĩnh lặng cho tâm hồn để tái tạo năng lượng, hoa khôi Nguyễn Thị Lan Phương tìm đến thú vui tao nhã của nghệ thuật trà đạo…

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài xinh xắn, nụ cười tỏa nắng và phong thái tự tin, Nguyễn Thị Lan Phương  – Tổng GĐ CTCP Dầu khí Khoáng sản miền Nam, Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân Việt 2015 còn khiến người đối diện thú vị, bị cuốn hút bởi  phong thái mạnh mẽ, thông minh… khi trò chuyện.

pr-lan-phuong-1-1441870656968

Nếu chỉ là sơ giao,  không ít người ngỡ Lan Phương thuộc về giới “danh gia vọng tộc”  hay chí ít cũng là tiểu thư của một đại gia nào đó. Thế nhưng, cuộc đời thực của cô hoa khôi này được “đan xen” giữa những khoảnh khắc hạnh phúc  nhưng cũng không ít trải nghiệm của cuộc sống cơ cực.

Song, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”,  chính cuộc sống thăng trầm ấy,  đã tạo nên một người con “kiên cường” của đất Bắc có thể vững vàng lập nghiệp và thành công trên mảnh đất Sài thành.

10 tuổi đã “thoát ly” gia đình…

Lan Phương sinh ra trong một gia đình có đến 4 chị em gái, bố mẹ đều là giáo viên của vùng đất “nức tiếng” với những chiếc bánh đậu xanh thơm ngon Hải Dương. Gia tài lớn nhất mà cô hoa khôi ngày nay được thừa hưởng từ gia đình, có lẽ là  tri thức. Bên cạnh đó, vì gia đình không khá giả là mấy, nếu không nói khó khăn, nên từ sâu trong suy nghĩ của cô bé Phương ngày nào vẫn được hàng xóm ngợi khen là thông minh, học giỏi đã có ý định tự lập, luôn phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Khi mới tròn 10 tuổi, bé Phương đã rời xa “tổ ấm gia đình” để vào Sài Gòn sinh sống cùng cô chú. Không có bố mẹ cận kề bảo ban chăm sóc, nhưng kết quả học tập của Phương cũng “đáng gờm” khi 12 năm liền là học sinh giỏi và thi đậu cùng lúc 3 trường  đại học thuộc vào hàng Top. Trong đó, đại học Kinh tế TP.HCM là nơi,  Lan Phương đã chọn theo học và  cũng là xuất phát điểm của con đường lập nghiệp, tiến thân…

Và giây phút được vinh danh

Là người yêu thích nghệ thuật và cũng “sở hữu” khá nhiều tài lẻ “cầm – kỳ - thi - họa”,  lại cộng thêm cá tính thích được thử thách để khẳng định bản thân, nên ngay từ ban đầu chị đã nhận lời tham dự cuộc thi “Duyên dáng Doanh nhân Việt 2015” do Hãng truyền thông Ngôi Sao Việt tổ chức… Với Lan Phương, đây  không còn là cuộc thi dành riêng cho các thế hệ nữ doanh nhân trên khắp mọi miền tổ quốc mà là một sân chơi (đúng nghĩa sân chơi) hữu ích để không chỉ Ban tổ chức tìm ra những gương mặt khả ái, sáng giá mà còn là nơi để các ứng viên được giao lưu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống…

pr-lan-phuong-10-9-2015-1441870657057

Vào tối 30/8/2015, trong đêm chung kết của cuộc thi (được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia – VTV9) đã diễn ra sau những tháng ngày vất vả, tập luyện của hàng chục thí sinh… Những tài năng, tố chất rất riêng của nữ doanh nhân Lan Phương đã có dịp tỏa sáng. Giây phút chị thể hiện bản lĩnh của một nữ doanh nhân đầy trí thức khi “luận bàn” về cái đẹp chính là “điểm cộng” giúp chị sở hữu danh hiệu cao nhất của cuộc thi…

Có thể nói, chính cái duyên dáng, hóm hỉnh và sâu sắc trong câu trả lời đã giúp chị thêm một lần nữa ghi điểm trong mắt khán giả và các thành viên Ban giám khảo. Cái tên Nguyễn Thị Lan Phương được xướng lên với danh hiệu: Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân Việt 2015. Ngoài ra, bên cạnh ngôi vị cao nhất của cuộc thị, Nguyễn Thị Lan Phương còn được nhận giải Hoa khôi Trang phục Áo dài…

pr-lan-phuong-10-9-2015-1441870657015

Sau cuộc thi, một số thông tin về “tân hoa khôi” Lan Phương cũng đã được ban tổ chức chia sẻ: Từ cuộc thi này, BTC không chỉ  “phát hiện” ra một hoa khôi, một  doanh nhân thành đạt, tài sắc… mà còn biết thêm một “tâm hồn đẹp” của Lan Phương. Bởi, chị đã và đang là mạnh thường quân hoạt động tích cực trong lĩnh vực xã hội từ thiện. Và gần đây nhất là chuyến từ thiện đến Nha Trang mới đây cùng với Hoa hậu đền Hùng Giáng My, vào những ngày ngay trước thềm năm học mới 2015,   Lan Phương đã cùng các bạn đồng hành hỗ trợ cho hàng trăm học sinh nghèo, các gia đình khó khăn, cơ nhỡ… , cô đã “tiếp sức” bằng cả “vật lực” cũng như “tinh thần” để những trẻ em nghèo, hiếu học có thể vững bước hơn trên con đường đến trường, để  từ đó các em có cơ hội thoát nghèo một cách bền vững…

An An