Hẹn hò - những tình huống khó xử

(Dân trí) - Hãy theo những mách nước dưới đây để tránh vài “hành động nông nổi” và bạn sẽ không bao giờ phải rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì “thất thố ngoại giao” trong lần đầu đi chơi với người ấy.

Ủ dột

 

Có thể bạn không thích ngoại hình của mình. Ví như mũi bạn thì quá to trong khi ngón chân cái lại quá bé. Song đừng vì thế mà có thái độ tiêu cực với bản thân. Hãy học cách yêu chính mình, chớ chuẩn bị để người ta… đá nếu bạn không muốn điều ấy xảy ra.

 

Hãy trân trọng mình và bước vào cuộc hẹn với phong thái tự tin nhất.

 

Thu hút mọi ánh mắt nhìn

 

Nếu tất cả những gã trai tồi tệ, lập dị đều đổ mắt về phía bạn, thì rất có thể, bạn có gì “không ổn” trong cách ăn mặc rồi. Hãy mặc sao cho nhìn vào gương, bạn thấy mình gọn gàng, lịch sự, và đẹp. Chớ để quên lô quấn trên tóc hoặc chừa lại một bên mắt chưa make-up cẩn thận.

 

Mùi cơ thể

 

Một chuyện quá hiển nhiên cần nhớ, song thật lạ là rất nhiều người ra ngoài, đến chỗ hò hẹn mà quên xịt khử mùi. Cơ thể thơm tho chính là sự hấp dẫn giới tính tuyệt vời nhất. Bạn cần lấy đi hơi thở của chàng, nhưng là theo nghĩa tích cực cơ.

 

Tình huống gọi món

 

Tất nhiên bạn có thể tỏ ra lịch sự gọi đúng món chàng dùng, nhưng đó nhất thiết phải là món bạn ăn được. Đừng gọi chiếc burger to với lem nhem pho mát. Nên chọn món mà bạn có thể ăn nhỏ nhẹ từng miếng bằng dĩa, dao, và thìa, có thế son môi mới không trôi.

 

Đi quá xa

 

Bạn còn chưa hò hẹn với người ta đến lần thứ hai mà đã nói chuyện bên nhau cả đời. Phụ nữ là chúa hay làm thế, nhưng nên thực tế đi, hãy đón nhận mỗi buổi hẹn một cách từ từ theo đúng chức năng của nó: Tìm hiểu.

 

Chuyện đã qua - không hay cho lắm

 

Cứ kể hoài về người cũ, bạn có thể nói “goodbye” với người mới và mối quan hệ mới được rồi. Chẳng ai muốn làm “sự lựa chọn tốt thứ nhì” đâu, bởi thế, nên chôn chặt những bùm xum kỷ niệm của bạn để dành lời ngợi khen người đối diện vì anh/cô ấy xứng đáng được thế hơn.

 

Tọc mạch

 

Có thể bạn rất muốn tìm hiểu về thân thế, gia đình người ấy, song đừng làm họ sợ. Nên tìm hiểu dần, đừng chơi trò FBI ngay trong lần hẹn đầu tiên. Cứ thư giãn và để mọi chuyện đến theo lẽ tự nhiên vốn có.

 

“Luồn cúi”

 

Có thể anh chàng bạn đang hò hẹn thực sự tỏa sáng như một thiên thần nhưng như thế không có nghĩa bạn là tấm thảm chùi chân. Bởi vậy chẳng có lý do gì phải hạ mình để anh ta hài lòng đâu nhé, trừ phi anh ta cũng rất cố gắng làm hài lòng bạn. Hãy cư xử theo cách có qua có lại trong tình huống này.

 

Khơi ngòi tranh cãi

 

Bạn có một buổi tối thật tuyệt vời bên anh chàng mới, và giờ anh ấy đang đưa bạn về. Hãy tìm những chủ đề trung tính để trò chuyện trên đường, tránh xa vài thứ liên quan đến tôn giáo, chính trị và các vấn đề nhạy cảm khác.

 

Đừng suy nghĩ quá nhiều

 

“Mình có lỡ lời điều gì không nhỉ? Tại sao anh ấy không gọi điện lại như đã nói? Có phải mình làm rối mọi việc lên không?”… Những câu hỏi này không bao giờ nên xuất hiện trong đầu bạn. Thôi lo lắng đi nào. Tất cả mọi người đều sơ suất trong lần hẹn đầu tiên và chẳng có gì to tát lắm. Nếu đúng là người dành cho bạn, anh ấy sẽ trở lại.

 

Huyền Anh

Theo Allwomenstalk