Phản hồi bài viết "Con đã lớn nhưng chồng nhất quyết cản vợ đi làm":

Đừng mong xấu xí trong xó bếp mà vẫn được yêu

(Dân trí) - “Của chồng công vợ” chỉ là giả dối. Cho dù bạn có giỏi đến mấy, đến một ngày anh ta cũng sẽ quên mất điều ấy và chỉ nhìn thấy bạn như một bà nội trợ cũ kỹ, nhàm chán...

 

Đừng mong xấu xí trong xó bếp mà vẫn được yêu - 1

 

Cái câu nói và hành động cục súc khi anh chồng cố ngăn cản bạn đi làm thể hiện sự non kém, ấu trĩ từ trong suy nghĩ. Anh ta vốn đã coi thường vợ và muốn cai trị bạn bằng chế độ “ngu dân”. Vậy mà bạn lại bằng lòng, dung túng và còn định “nhẫn nhịn cho cửa nhà yên ấm” như lời mẹ chồng khuyên thì thực chẳng còn biết nói gì hơn.

Thực ra mình hiểu, vì cũng từng trải qua điều này trong một thời gian khoảng hai năm... Mình ngày càng ngộ ra sâu sắc rằng, cho dù tin tưởng đến mấy, nhưng không ai có thể nói trước được tương lai. Và khi có biến cố thì mới thấy việc từ bỏ công việc, sự nghiệp là quá dại dột.

“Của chồng công vợ” chỉ là giả dối. Cho dù bạn có giỏi đến mấy, đến một ngày anh ta cũng sẽ quên mất điều ấy và chỉ nhìn thấy bạn như một bà nội trợ cũ kỹ, nhàm chán, và không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoại trừ anh ta. Chồng sẽ dần thấy bạn thật phiền phức và vướng chân!

Còn bạn, cho dù đã từng được yêu thương bao nhiêu đi nữa, khi biến cố xảy ra, bạn sẽ không thể biết chắc được mình sẽ phải đối mặt với những lời lẽ và hành động phũ phàng thế nào đâu. Giờ vẫn chưa là gì cả.

Nếu bạn vẫn có sự nghiệp, sẽ không có ai có thể coi bạn là kẻ ăn bám, hay đuổi bạn ra khỏi nhà vì đấy là nhà của anh ta, hay nói với bạn rằng tiền của anh ta, anh ta thích làm gì thì làm... Và điều quan trọng hơn cả là nếu bạn chọn lựa ra đi thì bạn vẫn sẽ vững vàng về kinh tế để lo cho con của mình.

Nên nhớ, “người không vì mình trời tru đất diệt” đàn bà phải biết nghĩ cho mình và con. Đàn ông dù có yêu thương nhiều đến mấy thì cũng vẫn là người dưng khác họ. Nguyên tắc muốn có hạnh phúc thì phải thương bản thân mình trước khi yêu người khác, chăm sóc mình trước khi chăm người khác. Đừng mong xấu xí chui vào xó bếp mà bảo người khác phải yêu, phải trân trọng, ngay đến mình còn không yêu được mình thì đòi hỏi ai?

Nếu bạn đã hiểu điều này, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo chồng, thì cũng như bạn đang đánh bạc, có thể thắng, và cũng có thể mất tất cả.

Bạn hãy cứ tiếp tục tìm và làm một công việc ổn định. Một khi bạn đã quyết tâm thì người băn khoăn, nể sợ sẽ là chồng bạn chứ không phải ai khác. Bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình cơ mà.

Phản hồi của độc giả Hoadienvy123@...

 

Đừng mong xấu xí trong xó bếp mà vẫn được yêu - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.