Điều chàng hy vọng bạn yêu

(Dân trí) - Đàn ông lúc nào cũng dành mối quan tâm đặc biệt cho phụ nữ. Bởi thế, dù không được đẹp trai như Brad Pitt, họ vẫn hy vọng rằng sẽ được bạn yêu, bởi họ thực sự… đáng yêu đấy chứ!

 
Điều chàng hy vọng bạn yêu - 1


- Em ạ, cho dù trận bóng đang chiếu trên TV quan trọng hơn rất nhiều so với lễ đầy tháng của cháu em, đám cưới của bạn em, hay ngày mừng thọ bà cô ruột trong gia đình em, em thấy đấy, anh vẫn bỏ trận đấu mà đi, để xuất hiện bên em, đúng lúc em cần.

 

- Em không thấy đáng yêu sao khi thức ăn và sex đều là những thứ có thể truyền cho anh cảm hứng và sinh lực… leo lên tới tận đỉnh núi. Nguồn năng lượng đó đều là nhờ em mang đến cho anh mà.

 

- Đừng thất vọng và đòi hỏi anh quá cao em nhé, bởi thực sự anh phải thú nhận rằng, sạch sẽ, theo “chuẩn” của anh, khác xa rất nhiều so với… chuẩn sạch sẽ của em. Nếu không phải như thế, em lấy đâu cớ mắng yêu anh là ở bẩn, rồi dọn dẹp, chăm sóc cho anh, phải không nào?

 

- Chẳng hiểu sao phụ nữ cứ dành những ánh mắt thù địch cho cô này, cô kia có “phom” chuẩn hơn mình, hoặc họ làm bộ ngó lơ coi thường, đôi lúc tỏ ý ngạc nhiên đến lố bịch nếu thấy một cô có vòng 2 hơi quá khổ.

 

Em biết không, anh hoàn toàn không để tâm đến 3 kí mỡ thừa trên cơ thể em đâu. Điều duy nhất làm anh bận tâm là em có được khỏe không, có được vui không. Và nếu em muốn biết thêm thì, anh cũng không quen gã nào lo lắng về 3 kí mỡ thừa trên cơ thể vợ hắn cả.

 

- Em cứ hay phàn nàn rằng anh lười nhác việc nhà, không động tay động chân “giải phóng” bớt cho em. Nhưng anh biết, nếu anh ôm hết “thiên chức” của em sẽ khiến em phật ý. Phụ nữ sinh ra để chăm sóc chồng con, chỉ bàn tay mềm mại của họ mới vun đắp được cho tổ ấm còn gì. Anh cũng rất ngoan và biết điều mà, như mấy hôm cuối tuần rồi, giữa đêm con khóc đòi ăn, anh bật dậy ngay pha sữa cho con đấy!

 

- Anh hay quên những chuyện lẻ lẻ, như tháo tất ra nhét ngay vào miệng giày chứ chẳng nhớ ném vào máy giặt, tàn thuốc lá có khi hất ra thảm chứ không dùng đến gạt tàn. Anh quên cả việc cho cá ăn dù em đã dặn đi dặn lại, nhưng mang áo mưa cho em mỗi lúc xấu trời chưa lúc nào anh quên. Thói quen ấy, từ khi mình yêu nhau đến giờ đã thành vợ chồng và có con, anh vẫn duy trì tốt. Còn em, em nhớ mọi chuyện, việc nhà tươm tất, nhưng luôn quên mang theo áo mưa cho chính mình còn gì.

 

Xét cho cùng, mọi “tật xấu nho nhỏ” mà anh có cũng chỉ bởi muốn được em quan tâm sát sao và chăm sóc anh thôi. Em biết rõ điều đó, nên chẳng bao giờ giận anh, em nhỉ?

 

Huyền Anh