Đi bộ hơn 3000 dặm để tưởng nhớ con gái đã mất

(Dân trí) - Natalia Spencer bắt đầu đi bộ đường dài từ năm ngoái như một cách để đối phó với nỗi đau mất con gái Elizabeth. Từ đó đến nay, bà mẹ liên tục đi dọc theo bờ biển Anh và đã quyên góp được hơn 100.000 bảng.

Natalia mặc trang phục nổi bật và đeo khăn cầu vồng trong suốt cuộc hành trình
Natalia mặc trang phục nổi bật và đeo khăn cầu vồng trong suốt cuộc hành trình

Con gái của Natalia Spencer mắc phải một căn bệnh miễn dịch hiếm gặp gọi là hội chứng thực bào tế bào máu (HLH) và đã qua đời vào cuối năm ngoái. Kể từ sau cái chết của con, bà mẹ khốn khổ bắt đầu đi bộ dọc theo bờ biển Anh như một cách để xoa dịu nỗi đau đồng thời quyên tiền từ thiện cho trẻ em.

Trung bình một ngày Natalia đi bộ khoảng 20 dặm
Trung bình một ngày Natalia đi bộ khoảng 20 dặm

“Tôi đã đi bộ trong vòng sáu tháng liên tiếp nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để giúp đối diện với những gì đang xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn sẽ đi và đi chừng nào tôi thấy cần. Trong chuyến đi của mình, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời, thậm chí có tới 28 người quyết định tham gia cùng tôi”, Natalia chia sẻ.

Bờ biển là nơi có nhiều kỉ niệm giữa hai mẹ con
Bờ biển là nơi có nhiều kỉ niệm giữa hai mẹ con

Bà mẹ 41 tuổi tiết lộ gặp phải nhiều khó khăn nhưng điều đó không ngăn cản mình dừng bước. Có ngày trời mưa rất to nhưng vẫn có tới 5 người lạ đến tham gia cùng Natalia và mọi người còn nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Những người mới tới nói rằng họ cũng đã phải trải qua nỗi đau mất người thân và hy vọng Natalia có thêm dũng cảm để đối diện với hiện thực.

Nhiều người lạ đã tham gia vào cuộc hành trình của Natalia
Nhiều người lạ đã tham gia vào cuộc hành trình của Natalia

“Mọi người nói tôi rất mạnh mẽ với những gì đã làm nhưng đi bộ không phải là thách thức. Thách thức là sống mà không có con tôi. Tôi biết rằng mình đang sống mà không muốn nghĩ đến ngày mai. Nhiều lúc tôi còn chẳng biết mình đang đi đâu và không muốn con đường này kết thúc”, Natalia đau đớn thổ lộ.

Bà mẹ giải thích chiếc khăn cầu vồng trên đầu cũng gắn liền với cô con gái. Vào đám tang của Elizabeth, cả nhà thờ được trang trí bằng bóng bay màu sắc và bầu trời bên ngoài thậm chí còn xuất hiện cầu vồng đôi. Bên cạnh đó, Natalia đã lấy cảm hứng cho chuyến đi từ bộ phim “Forrest Gump”, sau khi xem xong cảnh nhân vật Tom Hanks chạy khắp nước Mỹ để vật lộn với nỗi đau mất mẹ.

Trà Xanh
Theo MR