Dấu hiệu chạm trán kẻ “lừa tình”

(Dân trí) - Mọi phụ nữ đều mong tìm thấy người mình yêu và đi đến hôn nhân hạnh phúc. Song đàn ông không vậy. Với rất nhiều trong số họ, yêu đương dù nồng nàn mấy cũng có thể chỉ là chuyện qua đường. Hãy cảnh giác với anh chàng có các biểu hiện sau:

 
Dấu hiệu chạm trán kẻ “lừa tình” - 1


1. Tất cả người cũ của chàng đều “điên”!

 

Người đàn ông luôn dùng những từ ngữ như “điên”, “thần kinh”, “xấu tính”… để nói về các bạn gái cũ của mình sẽ chẳng có lời lẽ tốt đẹp nào khi nói về chính bạn. Nhiều khả năng anh ta không phải người nghiêm túc, và ngay từ đầu đã không muốn yêu ai nghiêm túc rồi.

 

2. Hẹn hò lập dị

 

Một bữa tối ấm cúng bên ngọn nến là đã đủ gây ấn tượng tốt, nhưng nếu anh chàng còn luôn đưa bạn đến những nơi “hẻo lánh”, ít người ra vào, thì nhiều khả năng anh ta không muốn cuộc hẹn hò bị ai khác bắt gặp.

 

Lần tới khi chàng rủ bạn ra ngoài, hãy thử gợi ý một nhà hàng đông khách hay quán bar sôi động xem sao, và để ý phản ứng của anh chàng nhé!

 

3. Lúc ngọt lúc nhạt qua điện thoại

 

Anh chàng nhắn cho bạn đến chục tin một tối, để rồi lại “mất hút” mấy ngày sau. Anh chàng tán gẫu với bạn qua điện thoại cả tiếng đồng hồ, nhưng cuối tuần ấy phớt lờ không thèm nhắn dù một mẩu tin xíu xiu cho bạn.

 

Bạn tự hỏi không hiểu chàng đang bận rộn với chuyện quái quỷ gì? Cánh đàn ông thật thà sẽ nói: “Hắn bận tán tỉnh những phụ nữ khác mà thôi!”.

 

4. Lộ rõ ý đồ “đen tối”

 

Một người đàn ông muốn lên giường với phụ nữ ngay từ ngày đầu gặp gỡ vẫn được xem là bình thường, ham muốn ấy là bản năng. Song nếu anh ta tỏ thái độ gây áp lực hoặc cố gắng tác động tâm lý, khiến người phụ nữ có cảm giác thật tồi tệ nếu không cùng anh ta làm “chuyện ấy”, thì đây đích thị là kẻ chẳng ra gì. Loại đàn ông này sẽ cao chạy xa bay ngay sau khi thỏa mãn và không bao giờ có ý định cưới bạn cả.

 

5. Bạn bè anh ta xa cánh bạn

 

Cho dù có tỏ ra thân thiện, những con người này cũng sẽ không hỏi bạn những câu thân mật về công việc, sở thích… Sự thật khó ưa là: Họ chẳng muốn tốn thời gian và công sức tìm hiểu, bởi đã biết bạn sẽ không “tồn tại” được lâu. Anh chàng kia sớm muộn gì cũng chia tay với bạn.

 

6. Tua bài: “tâm hồn hai ta là một”

 

Ý nghĩ về “tình yêu sét đánh”, “tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” thật dễ thương, nhưng nếu một anh chàng dùng đủ lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục bạn rằng “anh đang bắt đầu yêu em” (ngay chỉ trong vài tuần đầu tiên), và nói đi nói lại hòng khiến bạn yên tâm, thì hãy cẩn thận: Những lời có cánh thốt ra thật trơn tru từ miệng chứng tỏ anh chàng đã quá quen với việc “hót hay như khướu” rồi.

 

Huyền Anh
Theo Cosmopolitan