Đàn ông muôn đời khác đàn bà

(Dân trí) - Phụ nữ thích màn dạo đầu kéo dài 30 - 40 phút. Đàn ông thích dạo đầu 30 - 40 giây. Họ coi lái xe đến chỗ nàng cũng đã là dạo đầu rồi.

Chữ viết

 

Đàn ông không biết “hoa lá cành”. Họ chẳng bao giờ có ý định “trang trí” cho chữ viết của mình, thậm chí những thứ họ viết ra còn được coi là “như gà bới”.

 

Phụ nữ “vẽ” chữ rồi tô màu, đóng khung, khoanh hình tim .v.v Ngay cả khi họ viết thư chia tay với người yêu thế nào cũng phải có hình mặt cười hoặc đánh dấu bằng một nụ hôn vĩnh biệt ở cuối.

 

Mua đồ

 

Phụ nữ lên danh sách đồ cần mua sau đó đến cửa hàng tạp hoá lấy những thứ đã chọn.

 

Đàn ông đợi cho đến lúc tủ lạnh trống trơn mới lên đường “shopping”. Trong cửa hàng, họ nhặt tuốt luốt những gì “trông được” và lèn đầy xe đẩy cho tới lúc ra đến quầy tính tiền.

 

Yêu

 

Khi tình yêu kết thúc, phụ nữ sẽ khóc lóc kể lể với bạn bè, sau đó nàng viết một bài thơ với tựa đề “tất cả đàn ông đều là kẻ ngốc”. Và rồi cuộc sống lại tiếp tục.

 

Đàn ông gặp khó khăn hơn trong việc từ bỏ. 6 tháng sau ngày chia tay, đúng 3 giờ sáng thứ Bảy, chàng vẫn có thể gọi điện cho nàng và nói: “Anh chỉ muốn em biết là em đã phá hỏng cuộc đời anh, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, anh ghét em, em thật ngốc. Nhưng anh cũng muốn em biết rằng vẫn còn cơ hội cho hai ta...”.

 

Độ trưởng thành

 

Phụ nữ trưởng thành nhanh hơn nam giới nhiều. Hầu hết các cô gái 17 đều đã sẵn sàng trở thành “người lớn”.

 

Đàn ông: Hầu hết các cậu bé 17 vẫn chơi trò đá banh và rủ nhau ra sông tắm. Đó là lý do tại sao các mối tình thời trung học thường hiếm khi thành.

 

Tạp chí

 

Hầu hết tạp chí của đàn ông nếu không phải liên quan đến thể thao thì sẽ là những hình ảnh “nóng” của phụ nữ.

 

Phụ nữ cũng chỉ thích coi tạp chí có hình ảnh nóng của giới họ. Đơn giản vì thân hình phái đẹp vốn được coi là công trình nghệ thuật của tạo hoá. Phụ nữ nếu có coi hình nam giới “thiếu vải” thì rồi họ cũng cùng nhau phá lên cười.

 

Phòng tắm

 

Trong phòng tắm, đàn ông chỉ có 6 thứ: bàn chải răng, kem cạo râu, lưỡi và dao cạo cùng xà bông và khăn tắm.

 

Phụ nữ có trung bình 437 thứ đồ trong phòng tắm và một người đàn ông không thể phân biệt được hết những thứ này.

 

Mèo

 

Phụ nữ yêu mèo.

              

Đàn ông nói họ yêu mèo, nhưng khi phụ nữ không để ý, họ chẳng ngại gì mà không đá cho em mèo đáng thương một cú.

 

Trẻ con

 

Phụ nữ biết mọi điều về bọn trẻ, về cuộc hẹn với nha sĩ của con, về trận bóng của con ở trường hay câu chuyện tình cảm của bọn nhóc, món ăn chúng thích nhất, bạn bè chúng thân nhất, nỗi sợ, giấc mơ và hy vọng…

 

Đàn ông hiếm khi nhận thấy sự có mặt của “những người tí hon” trong nhà, nếu có cũng thật mơ hồ.

 

Trưng diện

 

Phụ nữ trưng diện để đi shopping, đi tưới cây, đổ rác, trả lời điện thoại, đọc sách, check mail.

 

Đàn ông chỉ ăn mặc chỉnh tề khi đi đám cưới hoặc đi dự tang lễ.

 

Huyền Anh

Tổng hợp