Đàn ông 26 khác cậu nhóc 16

(Dân trí) - Cháu nghĩ rằng con trai cô chú nói đúng, cậu ấy đã 26 tuổi rồi chứ không phải đứa trẻ 16, cô chú không nên cố gắng can thiệp nữa, cứ để cậu ấy được tự do quyết định, tự do mắc sai lầm.

Đàn ông 26 khác cậu nhóc 16 - 1

Biết đâu người phụ nữ kia lại là người phù hợp với cậu ấy thì sao, khoảng cách tuổi tác chẳng là gì cả. Nếu con trai cô chú thực sự yêu người phụ nữ đó, việc cô chú chỉ trích tình yêu của cậu ấy sẽ chỉ đẩy cậu ấy đến gần người phụ nữ kia hơn mà thôi.

Cháu nghĩ hiện giờ cậu ấy đang sống đủ xa cô chú rồi, nếu cậu ấy không liên lạc qua Skype hay không nghe điện thoại của bố mẹ nữa, thì cô chú còn khổ tâm hơn, và tất nhiên chẳng thể bình luận thêm bất cứ điều gì.

Vì chuyện này mà mất con trai không đáng chút nào. Thay vì cố gắng cho con thấy chuyện này không chấp nhận được, cháu nghĩ cô chú nên nói "xin lỗi vì bố mẹ đã can thiệp quá mức - bố mẹ hơi sốc về khoảng cách tuổi tác giữa con và người đó. Nhưng con biết đấy, nếu con vui và người đó tốt với con, thì bố mẹ cũng vui".

Khoảng cách tuổi tác quá lớn đúng là một vấn đề nhưng có thể cậu ấy chưa nhìn thấy bây giờ đâu. Khi nhiều tuổi hơn cậu ấy sẽ thấy, đặc biệt khi cậu ấy muốn có những đứa con của riêng mình trong khi người phụ nữ kia lại không thể sinh con cho cậu ấy.

Sau cùng thì, vẫn có những cặp chênh lệch tuổi tác tuy khá lớn nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Cứ để xem mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng nếu một ngày mối quan hệ này chấm dứt và con trai cần một vòng tay để vỗ về, mong rằng cô chú không nói "thấy chưa bố mẹ đã bảo...".

Phản hồi của độc giả N.Phương