Đám cưới hóa thảm họa do trần nhà rơi trúng đầu phù rể

(Dân trí) - Cặp cô dâu chú rể Emily và Gary Parkin chỉ vừa cắt bánh khi trần nhà bất ngờ sụp xuống xung quanh phòng làm lễ của khách sạn.

Cô dâu Emily và Sharon phải di chuyển ra ngoài
Cô dâu Emily và Sharon phải di chuyển ra ngoài

Khung cảnh đám cưới nhanh chóng trở thành đống đổ nát trong khi khách mời thì sợ xanh cả mặt. Phù rể Neil Parkin, em trai chú rể, thậm chí còn bị trần nhà rơi trúng đầu choáng váng.

Đám cưới sau đó bị buộc phải di chuyển đến quầy bar gần đó để lực lượng hỗ trợ khẩn cấp đến dọn dẹp và bảo vệ an toàn. Neil được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay lúc đó.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc hy hữu
Khách sạn nơi xảy ra sự việc hy hữu

"Tôi đang ở ngoài chụp ảnh cho gia đình thì nghe nói cô dâu chú rể đang cắt bánh. Tôi chạy vào rồi bị trần nhà rơi trúng gáy. Hơi hoa mắt một chút, đến giờ đầu vẫn còn đau", Neil cho biết.

Khách mời tại lễ cưới bỏ ra ngoài
Khách mời tại lễ cưới bỏ ra ngoài

Cặp cô dâu chú rể Keith Clark 50 tuổi và Sharon 46 tuổi khi ấy cũng đang làm lễ trên tầng 2. Sharon cho biết: "Tôi rất tiếc cho cô dâu tầng dưới. Ngày của cả hai chúng tôi thế là đã hỏng rồi".

Ngày của hai chúng tôi thế là đều hỏng
"Ngày của hai chúng tôi thế là đều hỏng"

Keith thì tả lại: "Không ai ngăn được, chuông báo hỏa hoạn cuối cùng cũng tắt và chúng tôi được yêu cầu ra khỏi tòa nhà".

Huyền Anh
Theo Mirror