Cũng có khi lấy chồng ngang... đánh bạc!

(Dân trí) - Nếu bạn thừa khả năng lấy được tấm chồng, song lại can đảm sống một mình đến hết đời, thì xin được chúc mừng con người dũng cảm, hiếm hoi còn sót lại!

 
Cũng có khi lấy chồng ngang... đánh bạc! - 1


Còn nếu bạn không dám đi ngược quy luật ngàn đời: “Trai khôn dựng vợ, gái lớn lấy chồng” thì nên chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối mặt với bất trắc.

 

1. Đàn ông có hàng tá lý do để trốn tránh hôn nhân và phụ nữ cũng có hàng tỷ nguyên nhân không nên thò cổ vào chiếc thòng lọng! Nào vui vẻ gì khi mà cánh đàn ông cũng chẳng ham! Cả hai cùng không thích mà lại phải làm, đó là bi kịch.   

 

2. Điều to lớn mà khi lập gia đình ai cũng tiếc nuối đó là mất tự do. Đàn ông chẳng mấy khi bị quàng một lô những trách nhiệm, việc nhà, đối nhân xử thế với hai họ, chẳng biết chửa đẻ, nuôi con vất thế nào. Phải chịu áp lực công việc lẫn gia đình ra sao. Đã mấy khi đàn ông bị trách móc việc dạy con, vì có bao giờ họ dạy, thế là cuối cùng đổ riệt “con hư tại mẹ”.

 

3. Hôn nhân nghĩa là đâu còn được thoải mái đến những nơi mình thích, thăm thú bạn bè, họp lớp hay về nhà bố mẹ đẻ bất cứ lúc nào... 
 

4. Phụ nữ lấy chồng để mong có được chỗ dựa vì nữ nhi vốn yếu đuối, mong manh, thế nhưng đầy rẫy những tấm gương đức ông chồng bám váy vợ. Ngoài cái gông đeo cổ, vợ còn được khuyến mại vô số nợ nần, trả bao giờ cho hết.  

 

5. Độc thân, bạn có thể thư thái nghe nhạc, trồng cây, đọc sách hoặc xem bất kỳ bộ phim nào bạn thấy hay. Thử lấy chồng đi, đó sẽ lập tức trở thành những món đồ xa xỉ mà không túi tiền nào mua được.

 

6. Ấy là chưa kể đến việc có không hiếm những anh chàng làm ít tiêu nhiều, của hồi môn chàng tặng bạn là chồng giấy nợ dày như sớ táo quân.

 

7. Nếu nghe ai đó não nuột: “Hôn nhân chả có gì hay ho đâu, trong chán ngoài thèm, nếu bạn mà căm thù, ghét bỏ ai đó đến mức xúc đất đổ đi, hãy khuyên nhủ, giục giã họ lấy chồng, đó là cách trả thù ngọt ngào nhất vì được “bọc đường” dưới vẻ quan tâm đến họ”. Câu ấy không đùa đâu.  

 

8. Tại sao có những cô gái chấp nhận sống thử mà chưa buồn cưới? Cũng vì cô ấy không muốn bị ràng buộc bởi trăm nghìn lễ nghi của cô dâu dành cho nhà chồng. Ngoài chồng, cô có thể còn được khuyến mại thêm mẹ chồng khó tính, có khi cả bố chồng gia trưởng và một cơ số anh em nhà chồng không biết điều, chưa kể đến những bà cô, bà bá, cậu mợ dì chú… Rốt cuộc, cô dâu được xét nét từng li.

 

Vậy tự dưng đi chuốc khổ sở, nhọc nhằn vào người làm gì? Lấy chồng, may thì được chồng không may thì được tôm rong vạ bờ. Sao phải “đánh bạc” thế!

 

Triệu Bình Yên